Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

"Chủ nợ dựng chuyện" chỉ cho Siu Black mượn 10 triệu

14:21:06 19/08/2013

Sau đêm diễn 'cứu' Siu Black, một MC ở quân Thủ Đức tên là MC Thụy Vy đã lên báo nói Phương Thanh - Siu Black không có thiện chí trả nợ. Cô này còn cho biết, số tiền Siu Black vay mượn lớn hơn con số 2,5 tỷ.

Theo Phương Thanh, đa số chủ nợ chấp nhận cho Siu Black được giãn nợ đến tháng 9, ngoại trừ Thụy Vy - chủ nhân của món tiền nợ lên tới... 10 triệu.

Phương Thanh thì cho hay: "Những trường hợp chủ nợ gây phiền phức, rắc rối, thậm chí là 'hôi của', tôi sẽ trả lại để Siu Black giải quyết. "Trước đây tôi đã trả lại cho chị Siu một trường hợp, và Thụy Vy sẽ là trường hợp thứ 2. Tôi xin nhắc lại tôi không phải là con nợ, mà chỉ là người trung gian để giải quyết chuyện nợ nần cho Siu Black".

Buổi sáng 12/8, Thụy Vy gửi liền 3 tin nhắn vào số máy được cho là của Phương Thanh, mỗi tin nhắn chỉ cách nhau 1 phút. Những tin nhắn này không nhận được phản hồi từ Phương Thanh và Thụy Vy cho đó là "thiếu hợp tác".

Bạn bè Phương Thanh cho rằng, 5h sáng, Phương Thanh mới về nhà, cô còn phải khởi hành đi Huế để thương lượng chuyện vay tiền cho Siu Black, nên Phương Thanh không thể trả lời tin nhắn hay điện thoại của bất cứ ai là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Siu Black thừa nhận mình có nợ 10 triệu đồng của Thụy Vy và tuyên bố sẽ tự giải quyết với chủ nợ này. "Đây chỉ là một việc nhỏ nhưng làm ảnh hưởng quá nhiều tới Phương Thanh. Chính vì vậy, tôi đã nói với Phương Thanh để tôi ra mặt".

Siu Black còn tỏ ra rất bức xúc trước thông tin Thụy Vy đưa lên mặt báo (Thụy Vy đã kể về số tiền lên tới 150 triệu đồng mà Siu nợ của một ca sĩ tên Q.T.D, khiến anh này thậm chí phải đứng chờ tại các tụ điểm ca nhạc, chờ 'chúa chổm' Siu hát xong để vớt vát chút đỉnh số tiền đã cho vay). Siu Black khẳng định: "Trước đó tôi có nợ của ca sĩ Quách Tuấn Du số tiền 15 triệu đồng và đã hoàn trả đầy đủ cho anh ấy. Còn ở đâu ra con số 150 triệu và ca sĩ Q.T.D theo lời Thụy Vy là ai thì tôi không biết".

Trong tháng 9, Black sẽ tổ chức một đêm nhạc tại Hà Nội với sự giúp đỡ của đông đảo bạn bè nghệ sĩ, đồng nghiệp. 

Nguyên văn bức thư của MC Thụy Vy gửi ngày 16/8:

"Kính gửi các cơ quan báo chí và anh (chị) em nghệ sĩ, tôi là Thụy Vy, MC và là người tổ chức các chương trình ca nhạc ở Thủ Đức. Hôm nay, tôi viết thư này với mục đích chia sẻ với mọi người về sự thật xung quanh việc tôi cho Siu Black mượn tiền cũng như Phương Thanh lên tiếng nói tôi giả mạo tin nhắn nhằm vu oan cho em ấy và Siu.

Tôi khẳng định những gì tôi đã nói trên báo hoàn toàn là sự thật và không bịa đặt. Gia đình tôi cũng không phải giàu có gì, ngoài công việc tổ chức biểu diễn tôi còn phải làm thêm nhiều việc để lo cho cuộc sống của chồng con. Tuy nhiên, vì tin tưởng Siu là một nghệ sĩ lớn nên khi chị ấy ngỏ lời muốn vay một số tiền để làm lại hệ thống âm thanh trong quán, hứa sẽ trả lại sau một tuần. Tôi phải rút tiền tiết kiệm và nhờ chồng đi chuyển ngay cho chị.

Một thời gian trôi qua, khi mọi người nói với nhau về việc Siu vỡ nợ, tôi đã nhiều lần liên lạc với Siu đề nghị chị ấy thanh toán lại số tiền. Tuy nhiên, số điện thoại cũ của Siu Black đều trong tình trạng không liên lạc được. Đến lúc ấm ức quá tôi phải chạy lên phim trường nơi chị Siu làm giám khảo để hỏi lý do vì sao, Siu chỉ hứa hẹn và đưa tôi hai số điện thoại khác nhưng sau này vẫn không thể gọi được.

Gần đây, khi đọc báo tôi biết được Phương Thanh là người đứng ra lo liệu và dàn xếp nên tôi mới liên lạc với cô ấy. Thật lòng, tôi và Thanh đều là người trong nghề, nói đúng ra Thanh chỉ là đàn em của tôi nhưng may mắn cô ấy là một ngôi sao nhưng hôm nay tôi không hiểu lý do gì cô ấy bảo, tôi là người vu khống em (nếu liên lạc được với Siu, không có lý do gì tôi làm phiền đến Thanh).

Trước đây, tôi từng mời show Siu Black diễn cho tôi để trừ nợ, Siu lại đòi tôi phải gửi a-văng (tiền cọc) trước nên tôi thấy Siu không có thiện chí trả nợ, vì thế, tôi loại tên Siu khỏi danh sách biểu diễn.

Đồng tiền là mồ hôi nước mắt làm nên, khi mất ai lại không tiếc nhưng tôi cũng cố gắng chờ đến đêm diễn 11/8 để Siu kiếm tiền trả tôi. Trước giờ biểu diễn lúc 17h ngày11/8, tôi liên lạc với một thành viên có tên trong danh sách chương trình hỗ trợ chị Siu cùng với Phương Thanh là tôi có thể lên Nam Quang gặp ai để lấy tiền, em ấy nói: "Chị cứ đến đi, thật sự em không biết". Tuy nhiên, đến buổi tối, một người bạn của tôi nói, tôi không cần lên vì có lên cũng khó mà đòi được bởi giang hồ đang vây quanh chị Siu.

Vì vậy, trưa ngày 12/8, một ngày sau đêm diễn, tôi nhắn một tin cho phương Thanh với nội dung "Em nói chị Siu trả tiền cho chị" và gọi điện thì Thanh ngắt máy, tôi tiếp tục nhắn tiếp 2 tin với nội dung: "Bây giờ điện thoại chị Siu không liên lạc được, còn em, chị điện thoại và nhắn tin không trả lời. Trong nghề với nhau, chị Siu cần tiền chị cho mượn, giờ phải trả lại cho chị chứ". Sau đó, Phương Thanh gọi lại cho tôi nói: "Chanh đã mệt quá rồi! Chanh còn phải đi hát còn giải quyết công việc cá nhân, đừng nhắn những tin như trên vào máy Phương Thanh".

Phương Thanh luôn sát cánh cùng Siu Black cho đến phút cuối cùng của đêm diễn 11/8.

Vậy mà khi tôi công bố những tin nhắn đó cho mọi người, Phương Thanh lại lên tiếng nói tôi tạo tin nhắn giả để vu oan. Thử hỏi, tôi đâu có điên mà chuyện không nói có, một người như cô ấy chắc có để yên cho người khác vu khống mình? Khi nghe cô ấy nói sẽ để công an vào cuộc, tôi rất mừng, vì nếu Phương Thanh cần, tôi sẵn sàng cùng em ấy và công an lên tổng đài xác minh cuộc gọi và tin nhắn cũng như 3 mặt một lời với Siu Black về chuyện nợ nần để mọi người biết đâu là sự thật.

Cùng làm nghề với nhau sẽ còn gặp mặt nhau nên đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề nợ nần. Tôi đã quá mệt mỏi khi giúp một người bạn trong nghề, đến ngày giờ này lại mang phiền phức cho tôi. Nếu công an vào cuộc như lời Phương Thanh nói, tôi sẵn sàng hợp tác. Tôi ngay thẳng, không sợ gì cả. Tôi sẵn sàng bỏ số tiền đó, còn chuyện trắng đen thế nào, bạn bè nghệ sĩ cũng quá biết, trong lòng Siu Black và Phương Thanh chắc cũng đã có câu trả lời'.

Theo Mốt & Cuộc Sống

Bầu show, MC Thụy Vy đã chính thức lên tiếng sau khi Phương Thanh đăng đàn khẳng định có người giả mạo tin nhắn nhằm vu oan cho cô và Siu Black.

Chiều ngày 16/8, Thụy Vy, người từng chia sẻ Siu Black không có thiện chí trả nợ, đã gửi một lá thư đến tòa soạn báo. Sau đó, Phương Thanh cho rằng: "Có người giả mạo tin nhắn và tôi đã báo công an". Qua bức thư, Thụy Vy khẳng định, những gì cô nói hoàn toàn là sự thật và sẵn sàng gặp mặt Siu Black và Phương Thanh để làm rõ mọi chuyện trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

MC Thụy Vy.

Nguyên văn bức thư của MC Thúy Vy:

"Kính gửi các cơ quan báo chí và anh (chị) em nghệ sĩ, tôi là Thụy Vy, MC và là người tổ chức các chương trình ca nhạc ở Thủ Đức. Hôm nay, tôi viết thư này với mục đích chia sẻ với mọi người về sự thật xung quanh việc tôi cho Siu Black mượn tiền cũng như Phương Thanh lên tiếng nói tôi giả mạo tin nhắn nhằm vu oan cho em ấy và Siu.

Tôi khẳng định những gì tôi đã nói trên báo hoàn toàn là sự thật và không bịa đặt. Gia đình tôi cũng không phải giàu có gì, ngoài công việc tổ chức biểu diễn tôi còn phải làm thêm nhiều việc để lo cho cuộc sống của chồng con. Tuy nhiên, vì tin tưởng Siu là một nghệ sĩ lớn nên khi chị ấy ngỏ lời muốn vay một số tiền để làm lại hệ thống âm thanh trong quán, hứa sẽ trả lại sau một tuần. Tôi phải rút tiền tiết kiệm và nhờ chồng đi chuyển ngay cho chị.

Một thời gian trôi qua, khi mọi người nói với nhau về việc Siu vỡ nợ, tôi đã nhiều lần liên lạc với Siu đề nghị chị ấy thanh toán lại số tiền. Tuy nhiên, số điện thoại cũ của Siu Black đều trong tình trạng không liên lạc được. Đến lúc ấm ức quá tôi phải chạy lên phim trường nơi chị Siu làm giám khảo để hỏi lý do vì sao, Siu chỉ hứa hẹn và đưa tôi hai số điện thoại khác nhưng sau này vẫn không thể gọi được.
 

Vì bạn, Phương Thanh đứng ra giúp Siu Black giải quyết chuyện nợ nần. Đây là tấm lòng đẹp đáng trân trọng.

Gần đây, khi đọc báo tôi biết được Phương Thanh là người đứng ra lo liệu và dàn xếp nên tôi mới liên lạc với cô ấy. Thật lòng, tôi và Thanh đều là người trong nghề, nói đúng ra Thanh chỉ là đàn em của tôi nhưng may mắn cô ấy là một ngôi sao nhưng hôm nay tôi không hiểu lý do gì cô ấy bảo, tôi là người vu khống em (nếu liên lạc được với Siu, không có lý do gì tôi làm phiền đến Thanh).

Trước đây, tôi từng mời show Siu Black diễn cho tôi để trừ nợ, Siu lại đòi tôi phải gửi a-văng (tiền cọc) trước nên tôi thấy Siu không có thiện chí trả nợ, vì thế, tôi loại tên Siu khỏi danh sách biểu diễn.
 

Phương Thanh vì bạn quên thân, không ngại khó khăn nguy hiểm. Sự nghĩa khí của cô khiến nhiều người rất khâm phục.

Đồng tiền là mồ hôi nước mắt làm nên, khi mất ai lại không tiếc nhưng tôi cũng cố gắng chờ đến đêm diễn 11/8 để Siu kiếm tiền trả tôi. Trước giờ biểu diễn lúc 17h ngày11/8, tôi liên lạc với một thành viên có tên trong danh sách chương trình hỗ trợ chị Siu cùng với Phương Thanh là tôi có thể lên Nam Quang gặp ai để lấy tiền, em ấy nói: "Chị cứ đến đi, thật sự em không biết". Tuy nhiên, đến buổi tối, một người bạn của tôi nói, tôi không cần lên vì có lên cũng khó mà đòi được bởi giang hồ đang vây quanh chị Siu.

Vì vậy, trưa ngày 12/8, một ngày sau đêm diễn, tôi nhắn một tin cho phương Thanh với nội dung "Em nói chị Siu trả tiền cho chị" và gọi điện thì Thanh ngắt máy, tôi tiếp tục nhắn tiếp 2 tin với nội dung: "Bây giờ điện thoại chị Siu không liên lạc được, còn em, chị điện thoại và nhắn tin không trả lời. Trong nghề với nhau, chị Siu cần tiền chị cho mượn, giờ phải trả lại cho chị chứ". Sau đó, Phương Thanh gọi lại cho tôi nói: "Chanh đã mệt quá rồi! Chanh còn phải đi hát còn giải quyết công việc cá nhân, đừng nhắn những tin như trên vào máy Phương Thanh".

Chỉ có Phương Thanh luôn sát cánh cùng Siu Black cho đến phút cuối cùng của đêm diễn.

Vậy mà khi tôi công bố những tin nhắn đó cho mọi người, Phương Thanh lại lên tiếng nói tôi tạo tin nhắn giả để vu oan. Thử hỏi, tôi đâu có điên mà chuyện không nói có, một người như cô ấy chắc có để yên cho người khác vu khống mình? Khi nghe cô ấy nói sẽ để công an vào cuộc, tôi rất mừng, vì nếu Phương Thanh cần, tôi sẵn sàng cùng em ấy và công an lên tổng đài xác minh cuộc gọi và tin nhắn cũng như 3 mặt một lời với Siu Black về chuyện nợ nần để mọi người biết đâu là sự thật.

Cùng làm nghề với nhau sẽ còn gặp mặt nhau nên đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề nợ nần. Tôi đã quá mệt mỏi khi giúp một người bạn trong nghề, đến ngày giờ này lại mang phiền phức cho tôi. Nếu công an vào cuộc như lời Phương Thanh nói, tôi sẵn sàng hợp tác. Tôi ngay thẳng, không sợ gì cả. Tôi sẵn sàng bỏ số tiền đó, còn chuyện trắng đen thế nào, bạn bè nghệ sĩ cũng quá biết, trong lòng Siu Black và Phương Thanh chắc cũng đã có câu trả lời.

Ngay sau khi nhận được thư của chị Thụy Vy, bức thư này đã chuyển thư đến Phương Thanh (đại diện cho Siu Black) để có sự phản hồi sớm nhất từ hai chị. Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi từ Phương Thanh và Siu Black.

Theo Mốt & Cuộc Sống

Theo Tri Thức Thời Đại

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo