Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Trần tình của người để lộ tin sản phụ nghi nhiễm HIV

14:54:51 29/08/2013

'Tôi thấy đồng nghiệp khâu vết mổ đẻ cho chị Oanh nhưng không trang bị bảo hộ cần thiết nên đã thông tin chị Oanh bị nghi nhiễm HIV cho y tá Loan để đề phòng'.

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 23/8, tại Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa, trong quá trình trả phiếu xét nghiệm, cán bộ y tế đã để lộ kết luận nghi nhiễm HIV của sản phụ, khiến người nhà sản phụ bàng hoàng trước thái độ kỳ thị của nhiều người.

Cụ thể, khoảng 2h30 phút sáng 23/8, sau khi trở dạ, chị Lê Thị Oanh (SN 1992, trú phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) được người thân chuyển lên bệnh viện đa khoa TP Thanh Hóa để sinh nở. Tại đây, qua xét nghiệm máu, chị Oanh bị nghi nhiễm HIV, dù sinh hạ thành công đứa con trai nhưng sự việc khiến người nhà chị Oanh hoang mang. Sau sinh, chị Oanh được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa để theo dõi và được bệnh viện này kết luận âm tính với HIV.

“Tôi rất buồn khi chỉ vì một chút thương tình nên đã dẫn đến sự việc đáng tiếc trên, tôi không cố tình loan tin ra ngoài” - chị Tú buồn bã nói.

Sáng 29/8, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa thừa nhận cán bộ mắc lỗi trong quá trình trả phiếu xét nghiệm, khiến thông tin chị Oanh bị nghi nhiễm HIV rò rỉ ra ngoài là chị Vũ Anh Tú (kỹ thuật viên khoa xét nghiệm).

Trần tình về sự việc, mang thái độ thành khẩn, chị Tú thuật lại, khoảng 3h sáng 23/8, chị Tú được cấp trên yêu cầu đến gặp và lấy mẫu máu của chị Oanh để đưa đi xét nghiệm.

“Một người nhà chị Oanh tên là Vân Anh xin được theo tôi đến phòng xét nghiệm để lấy phiếu kết quả. Đến nơi, tôi bảo chị Vân Anh ngồi ngoài hành lang đợi. Chỉ khoảng 10 phút sau, vì có cảm giác "sợ ma" nên chị Vân Anh gõ cửa xin tôi cho vào trong phòng. Nghĩ đêm hôm khuya khoắt, một mình chị ấy ngồi ngoài nên tôi đồng ý cho vào. Trong quá trình sao in trên máy tính, chị Vân Anh vô tình nhìn thấy text kết quả xét nghiệm nói chị Oanh bị nghi nhiễm HIV, chứ lúc đó tôi không cung cấp thông tin” - chị Tú tường trình diễn biến sự việc.

Chị Tú nói thêm, sau khi nhìn thấy kết quả chị Oanh bị nghi nhiễm HIV. Chị Vân Anh hỏi chị Tú: “Sao các anh chị lại kết luận chị Oanh nhà em nhiễm HIV?”. Tôi trả lời rằng đây mới chỉ là kết quả sơ bộ từ phương pháp text nhanh nên có thể chưa chính xác, cần phải chuyển lên trung tâm y tế dự phòng xét nghiệm lại mới có kết quả chính xác nhất, thời gian mất khoảng 10 ngày”  chị Tú nói.

Bác sĩ Lê Tiến Toàn (trái) - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa: "Sự việc xảy ra rất đáng tiếc".

Sau khi được giải thích, chị Vân Anh đi về phòng nơi chị Oanh đang nằm hồi sức sau sinh. Cùng lúc đó, chị Tú được giao nhiệm vụ in phiếu kết luận ban đầu nghi nhiễm chuyển tới lãnh đạo. “Trên đường đi, do gặp một trường hợp bệnh nhân cần cấp cứu gấp nên tôi sơ ý đưa tờ phiếu xét nghiệm cho người nhà chị Oanh, khiến sự việc bị lộ” - chị Tú kể tiếp.

Theo lời chị Tú thì chị đưa phiếu xét nghiệm cho người nhà chị Oanh vào khoảng 3h25 phút, lúc đó chị Oanh vừa sinh xong. Sau đó, chị Tú đến gặp chị Oanh đúng lúc các bác sĩ đang tiến hành khâu cho chị.

“Tôi thấy mấy chị đồng nghiệp khâu vết mổ đẻ cho chị Oanh nhưng không trang bị bảo hộ cần thiết nên đã thông tin chị Oanh bị nghi nhiễm HIV cho y tá Loan để đề phòng tránh lây nhiễm chứ tôi không cố tình loan tin ra ngoài” - chị Tú giãi bày.

Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Loan - người được chị Tú tiết lộ thông tin sản phụ bị nghi nhiễm HIV cho biết: “Lúc đó do đã khâu vết mổ đẻ cho chị Oanh gần xong nên tôi cũng không để ý và cũng không loan tin cho người khác”.

Bác sĩ Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa cho biết, chị Tú là một cán bộ rất gương mẫu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Sự việc xảy ra rất đáng tiếc, đáng lẽ kết luận phải được chuyển thẳng lên tuyến trên mới thông báo cho người nhà bệnh nhân biết. Bước đầu tôi đã yêu cầu chị Tú viết tường trình sự việc. Sắp tới, hội đồng kỷ luật sẽ họp để đưa ra hình thức kỷ luật đối với chị Tú” - bác sĩ Toàn nói.

Chị Tú sinh năm 1984, quê ở TP. Vinh (Nghệ An), xuất thân trong một gia đình nghèo khó, cách đây khoảng 2 năm, con trai đầu chị Tú, trong quá trình nằm điều trị ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, do chăm sóc bất cẩn nên cháu đã bị rơi từ tầng 3 xuống đất, tử vong tại chỗ.

* Tên bệnh nhân đã thay đổi.

Theo Tri Thức

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo