Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bố chồng ‘cô đơn’ nên phải lòng người giúp việc

12:54:07 05/05/2014

Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được, tại sao được gia đình tôi tin tưởng, giúp đỡ là thế mà cô Mai cả gan qua lại với bố chồng tôi...

Mẹ chồng tôi năm nay 60 tuổi, ở cái tuổi “già vui chùa” cộng thêm sự sùng bái, tôn thờ đạo Phật nên bà dành hầu hết thời gian cho việc đi lễ, không mấy khi ở nhà. Kinh tế khá giả nên cứ ở đâu có khóa lễ là có mặt mẹ chồng tôi ở đó dù trong Nam hay ngoài Bắc. Có thời gian bà vào chùa tu mấy tháng trời mới về, chẳng quan tâm tới bố chồng tôi.

Để có thời gian cho việc riêng, mẹ chồng tôi quyết định thuê người giúp việc. Đó là cô Mai, một người bạn thuở nhỏ của bà ở quê. Cô Mai đã ngoài 50 tuổi, góa bụa sớm vì chồng cô bệnh nặng đã qua đời cách đây mấy chục năm, chưa kịp có mụn con. Sợ cái số sát chồng như lời thầy bói phán nên cô ở vậy không đi bước nữa. Tính cô Mai sạch sẽ, chịu khó, thật thà nên gia đình tôi ai cũng quý mến và coi như người trong nhà.

Bố chồng tôi là cán bộ ngành dầu khí về hưu đã được 2 năm, ở tuổi này bố rất cần có người bầu bạn cho đỡ buồn. Thấy mẹ chồng mải mê kinh kệ, không quan tâm đến ông nên nhiều lần tôi nhắc khéo. Nhưng mẹ chồng chỉ phẩy tay: “Cư lo xa, bố mày già rồi ai còn để ý mấy chuyện linh tinh nữa. Ông cũng có việc của ông là đánh tổ tôm và hoạt động câu lạc bộ người già nên không phải lo ông buồn”.

Có lần bố chồng tôi ốm,bà cũng không để ý mà cứ mải mê lễ bái phó mặc cho cô Mai chăm sóc. Tôi biết bố buồn nhưng thực lòng tôi không thể khuyên mẹ chồng được.

Từ ngày cô Mai đến ở nhà tôi, bố chồng tôi vui vẻ, ăn uống điều độ và khỏe mạnh hẳn lên. Những món cô làm rất hợp khẩu vị của ông khiến bữa nào ăn xong ông cũng xuýt xoa khen ngợi. Bố tôi còn rủ cô tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh cùng ông. Gia đình tôi không phản đối vì bình thường ngoài chuyện cơm nước cô cũng không có việc gì làm. Nhiều hôm đi làm về, tôi thấy bố chồng ngồi nhặt rau và trò chuyện với cô Mai rất vui vẻ. Tôi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến ông giành cho cô Mai.

Đem chuyện này kể với chồng, anh nói tôi nghĩ linh tinh, tuổi già các cụ cần có người trò chuyện nên như thế là bình thường. Nhưng sự nhạy cảm của phụ nữ khiến tôi thấy có gì đó không bình thường.

Tôi bắt đầu để ý hơn đến hành động, lời nói và ánh mắt của bố chồng dành cho cô Mai. Có hôm tôi thấy cô Mai mặc trên người bộ đồ ngủ mới khá đẹp. Tôi hỏi thì cô lúng túng và bố chồng tôi đỡ : “Con để ý làm gì. Cô ấy không có nhiều quần áo, mua bộ đồ mới mặc có sao”.

Mấy tuần trước vì vội đi làm tôi quên mang theo điện thoại nên phải quay xe về lấy. Đến nhà, tôi thấy cửa khép hờ nhưng không ai ở phòng khách. Tôi bước lên phòng thì thấy có tiếng cười nói của ông và cô Mai trong phòng ngủ. Cô Mai nũng nịu: “Anh có thích không? Chắc lâu lắm rồi nên mới hùng hục thế”... Mặc dù rất bất ngờ và giận nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh để đánh động họ. Được khoảng 5 phút thì bố chồng tôi đỏ bừng mặt bước xuống phòng khách, còn cô Mai cúi gằm mặt đi xuống bếp.

Thực sự lúc đó hình ảnh người cha rất đáng kính trọng trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi thấy bức xúc cho mẹ chồng nhưng phận làm dâu nên không dám lên tiếng hay tỏ thái độ không phải.

Chuyện của bố chồng khiến tôi suy nghĩ nhiều đến hạnh phúc của mình. Liệu chồng tôi có mắc sai lầm như ông khi người ta nói “hổ phụ sinh hổ tử”?. Tôi có nên nói cho chồng hay mẹ chồng biết chuyện này để họ can thiệp?

Theo Trần Diễm My - Ba Đình, Hà Nội(Nguoiduatin.vn)

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo