Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Khi nàng dâu Tây "phá" nhà

10:16:02 23/04/2014

Gia đình tôi là gia đình căn bản, chồng tôi là một nhà khoa học khá nổi tiếng, tôi là giáo viên cấp 3. Hai con trai được dạy dỗ cẩn thận, học hành tử tế, nếp nhà gia giáo nhiều đời. Nhưng sự có mặt của cô con dâu tây tương lai đã phá vỡ tất cả.

Khi con trai thông báo sẽ dẫn bạn gái người nước ngoài về ra mắt, tôi đã lo nghĩ rất nhiều, sợ rằng những khác biệt về văn hóa, lối sống sẽ khiến gia đình tôi xáo trộn. Đến khi gặp mặt Susan, mọi chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ. Con bé mắt xanh, tóc vàng bù xù, mặc chiếc áo ba lỗ phối với chiếc váy ngắn chưa tới một gang.

Trước chốn đông người mà nó khoác tay, bá cổ ôm hôn con trai tôi chẳng e ngại gì cả. Nó lại cao hơn con trai tôi đến nửa cái đầu, dáng lồng ngồng như một thằng con trai, đứng cạnh con tôi nhìn thế nào cũng ra là hai thằng bạn thân chứ không phải là người yêu. Thấy chúng tôi, nó cứ giương mắt ra nhìn, mãi mới nói được câu chào lơ lớ. Tôi thất vọng về cô con dâu tương lai, về sự lựa chọn của con trai tôi.

Về sống cùng chúng tôi, dù chỉ hai tuần ngắn ngủi, Susan lại khiến tôi tức tím mặt hơn nữa. Nó làm gì cũng lóng ngóng, vụng về, không biết cả những việc đơn giản nhất như quét nhà, rửa bát… Ban đầu tôi định để nó vào nấu cơm cho tự nhiên, muốn ăn gì thì nấu. Nó đồng ý nhưng lại lôi cả con trai tôi vào bếp, phân việc cho con trai tôi: nó chỉ nấu được những món nó ăn (nó ăn khác chúng tôi), con trai tôi nấu ăn cho cả nhà. Bao năm con trai tôi đi học xa nhà, giờ về nhà được mấy hôm, tôi muốn nấu cho nó ăn chứ không muốn con trai phải khổ, vì thế, tôi đành phải lăn vào bếp.

Sau đó, cứ làm gì là nó lại lôi con trai tôi vào. Khi tôi muốn dành thời gian trò chuyện cùng hai đứa thì nó lại nhấm nháy con tôi dẫn đi chơi. Vì vậy mà thời gian gần gũi với con của tôi chẳng còn lại được bao nhiêu. Còn chuyện nó chẳng ý tứ gì, nhà có đàn ông mà nó ăn mặc hớ hênh, chẳng biết rằng, cả chồng tôi và thằng Út phải xấu hổ đỏ mặt bao phen. Nó lại làm trò trong nhà tôi. Biết nó về, tôi đã ý tứ sắp xếp dành riêng cho nó một phòng, đồng thời nhắc nhở con trai, ở nước ngoài sống chung, quan hệ… thế nào thì mặc nhưng đã về nước phải ý tứ, kìm chế “việc kia” lại, không thể để nhà cửa ô uế.

Thế mà nửa đêm nó vẫn lén sang phòng con trai tôi, “hoạt động” khiến tôi phải sang gõ cửa nhắc nhở. Nó không biết xấu hổ lại còn xì xồ ra một tràng tiếng tây, nói chúng tôi xâm phạm đời tư của chúng nó…

Đỉnh điểm của câu chuyện là khi gia đình tôi bàn bạc sẽ tổ chức đám cưới ở Việt Nam cho chúng nó, trước là chính thức ra mắt họ hàng, làng xóm, đúng phong tục, lễ nghĩa, sau là để cho ông bà nở mày nở mặt khi con trai tài giỏi vinh hoa áo gấm về quê, chúng nó quyết liệt phản đối.

Cô con dâu tây tương lai không chịu, kêu ầm lên là tốn kém, mệt mỏi. Nó bảo chỉ cần làm lễ ở nhà thờ, mời vài người thân quen là được. Nếu không thì nó cũng không cần cưới xin gì hết. Lẽ nào con trai tôi, một Tiến sĩ khoa học, con một gia đình gia giáo, lại là con trưởng của một dòng họ có tiếng lại lấy vợ như thế sao?

Bao năm dạy dỗ học trò, nuôi dạy hai đứa cũng không khiến tôi đau đầu, tức giận, chán nản như thế này. Tôi phải làm sao để con trai tôi hiểu ra vấn đề, nhìn nhận lại cách sống của bạn gái nó mà chia tay con bé, chứ nếu tiếp tục như vậy thì nhà tôi tan vỡ mất.

Theo Minh Minh (nguoiduatin.vn)

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo