Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Cát Phượng: Thái Hòa không chia sẻ bất cứ điều gì trong việc nuôi dạy con

08:10:00 12/04/2014

Cây hài chia sẻ, chồng cũ của chị là diễn viên Thái Hòa ít gần gũi và không nuôi dạy con nhưng bé Bom rất yêu bố.

- Trên màn ảnh và sân khấu, chị lúc nào cũng vui vẻ, ồn ào, mang lại tiếng cười cho mọi người. Vậy ngoài đời, chị là người thế nào?

- Ngoài đời và trên sân khấu tôi là hai con người hoàn toàn khác biệt. Trong đời thực tôi rất ít nói, thậm chí có những lúc không nói gì và rất ít khi cười. Tôi chỉ thích nghe mọi người nói và nhìn gương mặt người khác khi họ mỉm cười thôi.

- Chị từng có cái nhìn bi quan về cuộc sống, cho rằng mình ít may mắn và cuộc đời chẳng có gì vui. Hiện tại, cái nhìn của chị đã thay đổi chưa?

- Tôi vẫn thấy vậy và chắc là sẽ mãi như thế cho đến khi nào được giải thoát khỏi kiếp này thì thôi.

- Ly hôn gần 10 năm, con trai cũng đã lớn, chị định khi nào mới tái hôn hay sẽ sống một mình cả đời?

- Tái hôn à? Tôi băn khoăn liệu tái hôn thì có vui và hạnh phúc hơn không? Tôi vẫn yêu và thậm chí yêu như chưa yêu lần nào nhưng để tổ chức một đám cưới rồi sinh con nữa thì tôi rất ngại. Thú thực, giờ tôi chỉ muốn xin hai chữ: bình yên. Khi yêu nhau, người ta có thể bỏ nhau nếu cảm thấy tình yêu đã hết nhưng cưới rồi lại ly dị khi vợ chồng không còn cảm xúc sao? Tôi vẫn tin có những cặp vợ chồng sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long nhưng điều đó rất hiếm trong xã hội hiện nay, khi chữ "tình" dần phai nhạt và mất đi trong mỗi con người.

- Một mình bươn chải nuôi con, chị gặp những khó khăn gì?

- Hiện tại tôi đã quen rồi nên không thấy vất vả khi một mình nuôi cu Bom đâu. Nếu một ngày nào đó không còn đi diễn nữa, tôi sẽ mở công ty riêng, chuyển qua làm nhà sản xuất các chương trình, show diễn để có tiền nuôi con. Tôi mới làm show Danh hài đụng độ danh ca đó.

- Cha của bé Bom - diễn viên Thái Hòa chia sẻ với chị thế nào trong việc nuôi nấng con trai?

- Ba của Bom không hề chia sẻ bất cứ điều gì trong việc nuôi dạy con trai. Năm thì mười họa anh mới ghé thăm con một lần, chở con đi ăn phở và mua vài cuốn truyện cho Bom thôi. Thế là đủ! Bom rất yêu ba Thái Hòa và yêu cả em trai Nemo (con của Thái Hòa và người vợ sau) nữa. Tôi vui vì con trai không ghét bố nó.

- Mối quan hệ của chị và chồng cũ hiện tại thế nào?

- Tôi không muốn nói đến chuyện này vì dù hiện tại có thế nào thì cũng chẳng ý nghĩa gì nữa.

- Nhìn lại những quyết định, lựa chọn của mình trong quá khứ, chị thấy sao?

- Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi có hai tình yêu lớn: một dành cho con trai và một dành cho công việc. Tôi thực sự không muốn mất hai tình yêu này. Bây giờ nếu thích thì tôi nhận show, không thích thì từ chối, ở nhà dành thời gian đi chơi với cu Bom. Tôi được mời tham gia nhiều phim nhưng khi đọc kịch bản thấy vai diễn bị trùng lặp với những nhân vật mình đã đóng nên từ chối. Tôi không thích đóng phim truyền hình theo kiểu vai nào cũng nhận nhưng các nhân vật không có gì mới mẻ cả. Xem một diễn viên đóng mãi một dạng vai, khán giả sẽ thấy nhàm chán. Nhiều người gặp hay hỏi tôi: "Sao chị đóng ít phim vậy?". Tôi đóng ít nhưng chất lượng, mỗi lần nhận vai là một nhân vật hoàn toàn khác và phải là vai hay tôi mới đóng. Có thế thì khán giả mới thích xem tôi diễn và nhớ đến cái tên Cát Phượng chứ. Tôi quan niệm không cần xuất hiện trên truyền hình nhiều mà chỉ cần mỗi lần có mình, khán giả đều háo hức mong chờ là được.

- Nếu có một điều ước, chị sẽ ước gì?

- Tôi ước mình thật giàu. Khi giàu có, tôi sẽ giúp được nhiều cảnh đời nghèo khó mình đã gặp. Có những hoàn cảnh mình tận mắt chứng kiến, thấy rất đau lòng.

- Một ngày của chị thường diễn ra thế nào?

- Tôi thường dậy lúc 6h sáng. Cho dù tối hôm trước có phải quay đến 3, 4h sáng mới về thì cũng đúng 6h sáng tôi bật dậy vì quen giấc rồi và giờ đó là phải đưa cu Bom đi học. Sau đó, tôi đến trường quay làm việc. Những khi quay xong sớm thì tôi lên Facebook của mình cập nhật thông tin mới và trả lời các fan. Nếu thời gian còn trống thì tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm rồi viết kịch bản. Tôi đang viết hai kịch bản: một thể loại hài là Trái tim bít cửa và một vở kịch ma có tựa Cái chết linh thiêng. Tôi định sẽ dựng hai vở này trong năm nay bên Sân khấu kịch Phú Nhuận.

- Khi rảnh rỗi, thú vui giải trí của chị là gì?

- Tôi thường đưa cu Bom đi chơi. Hai mẹ con tôi sẽ tung tăng đến những nơi Bom thích. Có khi con trai nói thích đi biển, thế là tôi cùng con ra Long Hải, Vũng Tàu chơi. Có thời gian, tôi thích vào bếp nấu những món con trai thích như lẩu mắm, canh chua, thịt kho trứng. Thỉnh thoảng, hai mẹ con đi xem phim. Tôi luôn làm mọi việc để tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng mà chăm sóc con trai và tiếp tục công việc của mình.

- Chị hình dung cuộc sống của mình trong 10 năm tới sẽ thay đổi thế nào?

- Tôi thấy với thời đại bây giờ thì không ai dám chắc mình có sống được hết ngày mai không, nên tưởng tượng cuộc sống 10 năm sau thấy xa vời quá. Sau cái chết của diễn viên hài Hữu Lộc, tôi bi quan về cuộc sống và thấy đời người ngắn ngủi lắm. Hai chị em (Cát Phượng và Hữu Lộc) mới gặp nhau hôm trước mà hôm sau nó đã bỏ mọi người đi xa rồi. Nên bây giờ tôi không muốn nói trước điều gì và bản thân tôi cũng không quen lập kế hoạch, dự định cho tháng này, năm nọ. Tôi thích là làm ngay và luôn, không do dự và cũng không thích những cái gọi là dự định, dự án gì cả.

Theo Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo