Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Diễm Hương: Bố mẹ tôi vẫn chưa chịu nhìn mặt cháu ngoại

13:59:00 15/10/2015

Sau gần một năm sinh con, Hoa hậu quyết định tổ chức đám cưới ấm cúng để hai vợ chồng ra mắt gia đình, bạn bè hai bên. 

- Dọn về ở với nhau đã được một năm, chị cảm nhận cuộc sống vợ chồng thế nào?

- Chúng tôi đã trải qua quá nhiều sóng gió để đến với nhau, nào là chuyện người cũ của tôi, nào là gia đình hai bên, rồi dư luận... Nhiều lúc nhìn lại, tôi không biết làm sao mình vượt qua được quãng thời gian kinh khủng đó. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi có cãi nhau, có bất đồng quan điểm. Nhưng chúng tôi dừng lại đúng lúc vì biết mình đã đánh đổi những gì để có được hiện tại.

Theo tôi, không có tình yêu vĩnh cửu. Thay vào đó là tình thương và trách nhiệm. Giờ vợ chồng tôi làm gì cũng đặt lợi ích của con trai lên hàng đầu. Tôi ít ra ngoài hơn để dành thời gian nuôi dạy con, còn anh Huy (tên chồng Diễm Hương) "cày" nhiều hơn để lo cho con một cuộc sống tốt nhất. Có thể bây giờ tôi không sung sướng như xưa, nhưng thấy thanh thản và hạnh phúc. Sống mà cứ tiếc nhớ về quá khứ vàng son thì mệt lắm. Mà con đường này là tôi chọn chứ có ai bắt đi đâu, đã chọn thì phải cố gắng sống. Chúng tôi sắp công bố niềm hạnh phúc bền vững bằng một đám cưới. 

Diễm Hương đã chụp ảnh cưới từ lâu nhưng đến giờ mới quyết định kết hôn.
Diễm Hương đã chụp ảnh cưới từ lâu nhưng đến giờ mới quyết định kết hôn.

- Vì sao chị chọn thời gian này làm đám cưới?

- Chúng tôi muốn đợi con trai cứng cáp một chút và bắt đầu có ý thức để cảm nhận được niềm vui của bố mẹ. Ngoài ra, tôi nghĩ đây là giai đoạn ổn định nhất trong cuộc sống của mình. Kinh tế gia đình khá tốt, tôi và chồng cũng đã tiết kiệm đủ tiền để chuẩn bị một đám cưới đàng hoàng, ấm cúng. Quan trọng hơn, chúng tôi đã mơ về đám cưới này từ rất lâu rồi. 

Nhiều người hỏi tôi đang yên đang lành, tổ chức đám cưới làm chi cho ồn ào. Tôi nghĩ dù gì mình cũng là người Á Đông, phải có một cái lễ chính thức để xin phép ông bà tổ tiên, cha mẹ được nên vợ nên chồng. Chồng tôi bảo vợ chịu nhiều thiệt thòi quá rồi, đám cưới là dịp để anh bù đắp cho tôi và tuyên bố với cả thế giới chúng tôi là vợ chồng. Trải qua quá nhiều sóng gió, đã có với nhau một mặt con, tôi thật sự xúc động vì sự trân trọng của anh dành cho mình vẫn như ngày nào. 

- Anh chị tổ chức đám cưới thế nào?

- Chúng tôi dự định chỉ mời 200 người thân nhất, bao gồm cả gia đình. Đám cưới chắc chắn không quá rình rang vì tính anh Huy không thích ồn ào, tuy nhiên phải sang trọng, ấm cúng. Trong đám cưới, chúng tôi sẽ đưa con trai đi chào hỏi mọi người, cũng như vợ chồng cùng cúi đầu cảm ơn những người bạn đã luôn ở cạnh cả hai những lúc khó khăn nhất. 

Sau đám cưới, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu. Thật ra nói là đi du lịch thì đúng hơn vì có cả con trai đi cùng. Chúng tôi muốn bé Noah đi du lịch từ nhỏ để thích nghi với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Gia đình tôi bây giờ là một khối không thể tách rời. Sau này khi con trưởng thành, chúng tôi mới tính đến chuyện đi chơi riêng. 

- Đám cưới trong trí tưởng tượng của chị ngày xưa và bây giờ có gì khác nhau?

- Cách đây vài năm, tôi cũng mơ có một đám cưới cổ tích như Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh. Đám cưới phải có pháo hoa, hoa tươi tràn ngập không gian, khách mời mặc trang phục màu trắng. Nhưng tôi không thể ngờ được ông trời đã ban cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh trước đám cưới. Vì vậy, điều hạnh phúc nhất của tôi là để cho con trai chứng kiến giây phút trọng đại của bố mẹ. Buổi lễ chỉ cần đơn giản, là giây phút chúng tôi hứa nắm tay nhau đi suốt cuộc đời và làm chỗ dựa vững chắc cho con. 

- Chị từng nói bố mẹ vẫn chưa tha thứ cho chị chuyện cũ. Bây giờ thì sao?

- Bố mẹ tôi vẫn chưa chịu nhìn mặt cháu ngoại. Đời người con gái, tôi chỉ mong muốn ngày lễ rước dâu hay trong tiệc cưới có đấng song thân hai họ đầy đủ để làm chứng cho vợ chồng tôi. Tôi muốn nói cho bố mẹ biết chúng tôi thật sự nghiêm túc và đến với nhau vì tình yêu thương. Nhưng có lẽ để tùy duyên vậy. 

diem-huong-toi-hy-vong-bo-me-den-du-dam-cuoi-cua-con-gai-1
Diễm Hương và chồng tranh thủ đi chơi trước khi sinh con ở Mỹ.

- Chị nghĩ sao khi nhiều khán giả vẫn quay lưng với mình sau scandal cũ?

- Tôi biết mình sai nên không dám trách ai. Nhưng từ khi trở lại showbiz, tôi gắng hết sức để chuộc lại những lỗi lầm mình gây nên do tuổi trẻ bồng bột. Chẳng hạn, tôi hầu như không từ chối những sự kiện, hoạt động thiện nguyện nào, miễn là sắp xếp được thời gian. Cả dịp Trung thu vừa qua, tôi hứa với chồng sẽ dắt con trai đi chơi sau khi đi từ thiện ở Đồng Nai. Anh đã tranh thủ bay về Sài Gòn sớm nhưng lịch trình bị dời phút chót nên tôi về muộn, đến nhà thì con trai đã đi ngủ. Tôi thấy mình rất có lỗi với con, vì mẹ đi làm chị Hằng mà lại bỏ qua ngày Trung thu đầu đời của con. Không phải tôi kể công, nhưng nói vậy để thấy tôi không quên nhiệm vụ mình, dù còn đương nhiệm hay không.

Có người bảo tôi không còn xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu. Đến tận bây giờ, khi đọc comment những bài viết mới của mình, tôi vẫn nhìn thấy lời lẽ cay nghiệt. Cũng quen rồi nên tôi không cảm thấy buồn lâu. Có điều, chắc người ta không biết được những lời nói đó làm tổn thương một người thế nào. Tôi không mong được tất cả khán giả tha thứ. Tuy nhiên, nếu đã không thể dành những lời tốt đẹp cho nhau thì xin bỏ qua, có thể xem như chúng tôi chưa hề tồn tại.

- Vì đâu chị có những suy nghĩ chững chạc và già dặn hơn hẳn cách đây một năm?

- Tôi nghĩ phụ nữ nào sau khi sinh con xong cũng sẽ trầm tính, trưởng thành hơn trước. Tôi cũng được khen xinh và trẻ ra, có lẽ vì không còn lo nghĩ nhiều như cách đây hai năm. Trước mọi việc, tôi không còn nóng nảy, bồn chồn mà suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra cách giải quyết. Tôi rất sợ sẽ phạm sai lầm, làm ai đó buồn một lần nữa. Hy vọng sau này khi con trai tôi lớn lên, nó sẽ tự hào về mẹ nó. Ngày xưa tôi đi shopping một lần 15.000 USD không tiếc, nhưng giờ có bao nhiêu tiền chỉ muốn sắm sửa, dành dụm cho con. 

Theo Vân An
Vnexpress.net

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo