- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
Sau 2 tuần tổ chức, nhãn hàng BlueStone đã trao 4 giải “Trọn gói đa năng”, 4 ...
-
Có mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo nên hàng nhập ngoại vẫn được khá đông khách ...
-
Bắp cải Đà Lạt to, hình tròn dẹp, lá bao bên ngoài có màu xanh nhạt, lá cuốn ...
-
Nói cách khác, quả lê bị nhiễm phóng xạ và điều này thật sự gây nguy hiểm đối ...
-
Thành phần của hộp sữa đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.
-
Thành phần của các loại kem trộn hầu hết đều có corticoid khiến người dùng bị ...
-
Anh Tấn Minh mua liền một lúc 4 chiếc quạt về sau 2 tuần đành phải xếp xó.
-
Chỉ có vài hãng sữa được tăng giá bán, nhưng nhiều điểm bán cùng cho rằng ...
-
Chị em dễ mắc chiêu trò giảm giá khủng mà vô tình bỏ quên chất lượng sản phẩm.
"Méo mặt" vì lo ăn cưới
Nhận tấm thiệp mời cưới từ người bạn cũ, miệng cười chúc mừng nhưng chỉ vài phút sau ngồi với các đồng nghiệp, Hoa thở dài bày tỏ tiền thưởng Tết năm nay chắc không đủ bù cho việc đi ăn cưới cuối năm.
Nữ nhân viên văn phòng ở quận 3 (TP HCM) than chưa đến 10 ngày qua, vợ chồng cô đã nhận đến 6 tấm thiệp báo tin vui. Thiệp nào cũng mời cả hai vợ chồng và điểm tổ chức là các nhà hàng sang trọng. "Chỉ tính sơ thôi, từ tháng 11 đến nay, vợ chồng đã phải đi gần 10 tiệc cưới. Chưa hết đâu, vì kế hoạch đám cưới trước Tết đã được nhiều người quen khác báo miệng nhưng chưa gửi thiệp. Kiểu này chắc số tiền dành dụm tiêu Tết không còn nữa" - Hoa nói.
Thừa nhận rất khó lòng từ chối khi đã được mời cưới, song nhiều người cho rằng, không ít lần họ ngạc nhiên bởi được có người không quá thân cũng gửi thiệp mời tiệc. "Mới gặp được một lần, thậm chí tôi còn chưa biết cô ấy làm việc ở đâu, vậy mà đùng cái mời đám cưới. Không đi không được, mà đi thì cũng ngại" - anh Hòa (nhà ở Phú Nhuận) nói. Cùng tâm trạng với anh Hòa, chị Thủy (ở quận 5) cũng phân bua cảnh bị rải thiệp. "Thật lạ khi chả thân thiết gì, xa nhau gần chục năm rồi không qua lại vậy mà người ta vẫn mời cả hai vợ chồng tôi" - chị Thủy nói. Hiểu tình cảnh "méo mặt" khi liên tục được mời cưới, vợ chồng An - Hạnh cưới nhau hồi tháng 9 cho biết, để khách mời không bị ngán, tốt nhất cô dâu chú rể không nên tổ chức tiệc vào tháng cao điểm. "Lễ cưới có thể thực hiện đúng ngày, nhưng tiệc thì do mình lựa chọn nên có thể linh động. Tốt nhất nên tránh tháng cuối năm vì lúc này mọi người còn phải chuẩn bị tiền tiêu Tết. Niềm vui sẽ không trọn vẹn khi trong tiệc cưới của mình mà lại nghe đâu đó vài tiếng than" - An nói.
Cùng cảnh "hoa mắt" với tiệc cưới cuối năm, ngày đầu tuần đi làm về, việc đầu tiên anh Hải lôi từ cặp xòe ra trước mặt vợ hai cái thiệp màu đỏ. Thay vì mua vịt quay và sầu riêng về cho cả nhà ăn như đã hứa với cậu con trai, anh nhân viên văn phòng nhà ở Tân Bình chỉ mang về ít thịt quay và mấy cái bánh mì. Sầu riêng được thay bằng mấy quả cam nhỏ, với lập luận đánh lừa con trẻ: "Ăn sầu riêng nóng, uống cam cho nó mát".
"Lạc quan tếu" trên trang cá nhân của mình, người đàn ông ngoài 40 viết thêm: "Miệng cười chúc mừng mà lòng thì héo hắt. Nói ra thì thấy kỳ bởi đời có vay có trả, người ta từng đi đám cưới mình thì giờ mình đi lại, nhưng thiệp cứ ùn ùn đến như thế này thì tiêu. Tết nghèo là cái chắc".
"Bội thực tiệc cưới, teo tóp hầu bao" không chỉ được chia sẻ trên blog, facebook mà còn là đề tài được giới công nhân, nhân viên văn phòng (những người có thu nhập không cao nhưng bạn bè thì nhiều) chia sẻ bất cứ lúc nào gặp nhau. Nhất là khi ai đó khoe vừa nhận thêm một thiệp cưới.
Theo nhiều người Sài Gòn, một trong những nguyên nhân khiến chuyện ăn cưới trở thành nỗi lo vì tiền mừng cưới giờ đây không là 100.000 đồng hay 200.000 đồng như mấy năm trước, mà phải hơn. "Vừa tổ chức cưới xong nên tôi biết, một bàn tiệc cho 10 người giá bình dân, chưa kể tiền nước uống cũng đã ngoài 2 triệu đồng. Đó là chưa kể các nhà hàng sang trọng hơn mỗi bàn đến 5-7 triệu đồng. Nếu đi tiền mừng như trước thật khó coi" - Tuyết (nhà ở quận 12) nói.
Với tiền mừng cưới ít nhất phải 300.000 đồng trở lên như hiện nay, nhiều người cho rằng nếu "được" mời 10 thiệp hồng thì tiền thưởng lương tháng 13 không đủ. Yến, Khoa và Huân (nhóm công nhân làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7) cho biết, chỉ cần đi vài đám cưới là không còn tiền xe về quê ăn Tết. "Trong thế bí, chúng em chỉ dự những đám thật thân thiết, còn những người ít gặp mặt, đành phải gửi 100.000" - một bạn nói.
Theo Thiên Chương
VnExpress
- Savico MegaMall khuyến mại (09:15:00 21/12/2011)
- Dịch vụ osin Tết: 1 triệu đồng/ngày, vẫn khó thuê (16:17:00 20/12/2011)
- Một số chương trình giảm giá (08:00:00 20/12/2011)
- Người dân 'ngại' sữa Meiji (09:56:00 19/12/2011)
- Hà Nội: Máy sưởi, túi sưởi đắt hàng (00:32:00 19/12/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |