- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Nghệ An: Hiếp dâm bé gái rồi cho 12.000 đồng
Công an huyện Đô Lương vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Tý (55 tuổi) trú tại xã Nam Sơn về tội Hiếp dâm trẻ em.
Theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, chiều 7/12, khi thấy cô bé hàng xóm hơn 12 tuổi ở nhà một mình, Tý mò sang nhà, đưa cho cô bé 12.000 đồng rồi bế ra phía chuồng trâu. Khi đang giở trò đồi bại thì bố của cháu bé đi làm đồng về, phát hiện sự việc, hô hoán mọi người đến bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Tý khai nhận đây là lần thứ 3 hắn giở trò với bé gái hàng xóm này. Lần thứ nhất xảy ra vào tháng 6, khi bố của cháu bé đi vắng, Tý sang nhà cô bé giả vờ tỉ tê rồi làm chuyện bậy. Xong việc, hắn móc hết số tiền lẻ trong túi quần đưa cho cô bé và dọa phải tuyệt đối im lặng. Sau lần đó, Tý vừa e dè vừa sợ sệt bị lộ chuyện nên thỉnh thoảng lân la sang nhà hàng xóm để nắm tình hình.
Khi thấy mọi việc có vẻ êm xuôi, thú tính trỗi dậy, Tý lại tiếp tục "hành sự" với cô bé. Ba tháng sau, Tý lại mò sang nhà khi gia đình hàng xóm đi vắng. Khi thấy bé gái cự tuyệt, Tý dọa rằng sẽ kể lại những chuyện trước cho bố mẹ và mọi người nghe, đồng thời đòi lại tiền. Quá sợ hãi, cô bé đành phải để cho tên "yêu râu xanh" cưỡng hiếp. Đợt này, hắn đưa cho cô bé 20.000 và dọa phải tuyệt đối giữ im lặng. Tý đã có 3 đời vợ và 6 đứa con lớn.
Lâm Đồng: Nữ sinh bị ông già khống chế suốt 5 năm
Nước mắt giàn giụa, Trinh kể khi bé học lớp 5 thì người cô họ về làm dâu nhà ông Phan Văn Long (tỉnh Lâm Đồng). Mỗi lần Trinh sang chơi với cô, ông Long thường cho xí muội, mấy nghìn lẻ mua quà bánh. Trinh rất thích, gọi ông ta là "ông nội".
Có lần “ông nội” nói với Trinh: “Cháu cứ sang chơi, cô không có nhà thì nói chuyện với ông cho vui. Có được nghỉ học cũng đừng đi chơi với bạn bè mà sinh hư, cứ đến chơi, ông không làm gì đâu mà sợ”.
Nhiều hàng xóm của ông Long cũng cho biết: “Thường ngày, ông ta rất chỉn chu, nói đám thanh niên trong làng phải sống đàng hoàng, đừng trêu ghẹo con gái".
Vào một buổi chiều, khi cả nhà đi vắng chỉ còn lại hai người, ông Long lao vào ôm Trinh. Nạn nhân hoảng sợ, la lên thì bị dọa sẽ hại chết. Trong lá đơn tố cáo, Trinh kể: “Cháu đi học về ngang nhà, ông đã lừa vào bằng cách bảo cô của cháu gửi món đồ quan trọng về cho bố mẹ, vào lấy rồi về ngay”. Hôm đó, nữ sinh đã bị ông ta hại đời.
Đến năm Trinh học lớp 7, ông Long kêu qua nhà “nói chuyện” và dọa sẽ kể cho bạn bè của cô bé nếu không sang. Sau khi cưỡng đoạt Trinh, ông ta cho 50.000 đồng và dặn không nói cho ai biết.
"Cứ như vậy đến năm lớp 8, ông ta gặp là lại bảo qua nhà... Sau mỗi lần, ông ta bắt đứng trong nhà, nếu không thấy ai ở ngoài thì mới cho về" - Trinh kể.
Đến đầu năm lớp 10 của Trinh, ông ta dọa nếu không tiếp tục qua sẽ nói với mọi người biết chuyện. Trinh nhiều lần cầu xin nhưng "yêu râu xanh" không tha. Sáng 24/8, hành vi đồi bại của ông ta bị hàng xóm phát hiện.
Sau khi nhận được đơn tố cáo và một số chứng cứ, cơ quan điều tra đã bắt ông Long. Trung tá Đặng Bảo Ánh (Phó trưởng công an huyện Đơn Dương) cho biết, kết quả giám định và chứng cứ thu được đủ cơ sở khởi tố bị can Long về tội Giao cấu với trẻ em theo điều 115 Bộ luật Hình sự.
Hà Nội: Trộm đòi tiền chuộc
Ngày 19/12, Công an huyện Từ Liêm đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ Lê Trường Mạnh (26 tuổi, ở Thanh Hóa) về hành vi trộm tài sản.
Trước đó, anh Lưu Trọng Dũng (33 tuổi, ở Thái Nguyên) đã đến Đồn công an số 1 trình báo về việc tối 10/12, do anh đi hát và bị say rượu nên ngủ quên trên xe máy ở khu vực thuộc xã Mỹ Đình. Khi anh tỉnh dậy phát hiện bị mất trộm một điện thoại iPhone 4, một điện thoại Nokia, máy tính cùng một triệu đồng trong túi.
Ngày 17/12, anh Dũng nhận được thông tin có người điện đến yêu cầu anh mang 8 triệu đồng đến khu vực cầu Phú Đô, Mễ Trì để chuộc tài sản đã mất. Ngày 18/12, khi Mạnh đang nhận tiền thì bị cảnh sát bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Mạnh đã khai nhận thấy anh Dũng ngủ say nên đã trộm tài sản. Cảnh sát đã thu giữ tang vật.
Theo Ngôi Sao / VnExpress / Cảnh Sát Toàn Cầu
- Người đàn bà đốt tình địch vì ghen tuông (11:03:00 20/12/2012)
- Hà Nội: Nam sinh viên bị đâm chết giữa giảng đường (11:00:00 20/12/2012)
- Mẹ ép các con cùng uống thuốc trừ sâu (08:58:00 19/12/2012)
- TPHCM: Phát hiện virus độc hại trong hải sản tươi sống (14:31:00 18/12/2012)
- Cưỡng hiếp rồi xin nạn nhân tha tội (13:11:00 18/12/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |