- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Người đàn bà đốt tình địch vì ghen tuông
Nguyễn Thị Bích mới bước qua tuổi 40 nhưng trông thật tàn tạ. Bích bảo vào trại đã 4 tháng rồi nhưng chẳng đêm nào ngủ được vì thương con.
Bích sinh ra ở Hải Dương, trong một gia đình làm nông nghiệp và nghèo khó nên chưa học hết phổ thông đã phải nghỉ, ở nhà vài năm, đến tuổi thì về nhà chồng ở An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Chồng Bích cũng là một thanh niên làm ruộng. Thời gian đầu, vợ chồng Bích biết bảo ban nhau làm lụng nên kinh tế dần khấm khá. Ngoài làm ruộng, Bích chạy chợ bán rau còn chồng đi làm thợ xây. Hai con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Sau đó, Bích phát hiện chồng có quan hệ với người đàn bà hàng xóm đã hai lần mất chồng.
![]() |
Do quá uất hận vì chồng công khai ngoại tình với người hàng xóm, Bích đã mua xăng, châm lửa đốt tình địch và lĩnh án 19 năm tù. |
“Ngày đầu nghe hàng xóm xì xào, tôi không tin đâu vì nghĩ mình tốt với chị ta thế cơ mà. Chồng mình cũng vì mình mà sang đó, lúc thì sửa cái máy bơm, thay hộ cái bóng điện, tình làng nghĩa xóm thôi, đâu ngờ họ lại tình ý với nhau thật” - Bích kể.
Hai con trai đang tuổi trưởng thành, trong đó con lớn đã đi bộ đội, Bích lựa lời khuyên chồng hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai của hai đứa con nhưng lần nào chồng Bích cũng chối. Để can gián chồng, Bích nhờ anh em chồng tác động hộ. Bản thân Bích cũng sang gặp người đàn bà kia, đề nghị hãy giữ chừng mực, đừng làm điều gì đó để sau này mất tình làng xóm.
“Chỗ chị em chơi thân với nhau nên tôi nói với chị ta rất chân tình, không ngờ chị ta trắng trợn tuyên bố rằng tại tôi già rồi, không giữ chồng được thì để chị ta chăm sóc cho. Thậm chí chị ta còn bảo sẽ quyết lấy chồng tôi để có người nuôi con cho chị ta” - Bích lại khóc.
Dù đã gần một năm trôi qua, Bích vẫn không thể quên cái đêm kinh hoàng ấy. Tối Noel năm 2011, không thấy con trai về ăn cơm, Bích đạp xe đi tìm con. Khi ngang qua một nhà hàng, Bích tình cờ nhìn thấy chồng mình đang ngồi ăn uống với "tình địch". Sẵn có bật lửa trong túi áo, Bích nhặt túi nilon vứt ở ven đường, rẽ vào quán bán lẻ xăng dọc đường mua 10.000 đồng rồi ra nơi hàng ăn có chồng đang vui vẻ với nhân tình. Bích kể, chẳng nhớ mình đã ném bọc xăng vào người đàn bà kia thế nào, châm lửa ra sao, chỉ hốt hoảng khi thấy cột lửa bốc cao. Sau đó, Bích lao vào dập lửa rồi cùng chồng, đưa nạn nhân đi bệnh viện. Ngày ra Tòa, Bích nhận bản án 19 năm tù về tội Giết người.
“Giá như chồng tôi và cô ta không làm đơn kháng cáo, có lẽ án của tôi không nặng như thế. Ngày ở huyện, tôi bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, bồi hoàn thế rồi mà khi chuyển lên thành phố, tội của tôi thành Giết người” - Bích khóc.
Hà Nội: Phun xăng đốt người vì mâu thuẫn trên đường
Ngày 18/12, TAND Hà Nội đã xét xử Lê Ngọc Nam (18 tuổi, ở quận Đống Đa) về tội Giết người. Theo cơ quan công tố, khoảng 22h30 ngày 4/6/2011, anh Lưu Đức Anh (20 tuổi, ở quận Ba Đình) đi xe máy chở bạn là Mai Quốc Khuyến (20 tuổi, ở Thanh Trì) đến khu vực phố Hàng Bài thì gặp Nam đi xe máy chở Nguyễn Gia Bảo (16 tuổi, ở Đống Đa) cùng 4 người bạn của Bảo (hiện không xác định được tên tuổi, địa chỉ) đi xe máy cùng chiều.
Cho rằng nhóm Đức Anh có hành động khiêu khích nên Nam cùng các bạn đuổi theo để đánh. Đến trước cửa cây xăng số 1 Trần Quang Khải, nhóm Nam, Bảo đuổi kịp và chặn xe lại.
Lê Ngọc Nam tại tòa.
Hoảng sợ, Đức Anh vứt xe máy bỏ chạy. Nam cùng 4 người bạn quây đuổi từ ngoài đường vào khu vực bán xăng để đánh Khuyến. Sau đó 4 người bạn của Bảo lên xe máy và đi về trước.
Khi thấy Khuyến bị đánh, Đức Anh quay lại để căn ngăn nên giữa Nam và Đức Anh xảy ra xô xát. Sau đó Nam lấy vòi bơm xăng đánh Đức Anh. Trong lúc giằng co, Nam bóp cò vòi bơm xăng làm xăng phun vào người Đức Anh.
Thấy người ướt xăng, Nam nói: “Mày muốn tao đốt mày không?”. Đức Anh sợ bỏ chạy nhưng vẫn bị nam thanh niên này đuổi theo. Anh ta lấy bật lửa trong túi quần rồi gí vào người khiến Đức Anh bốc cháy. Nạn nhân chạy được một đoạn thì cởi được áo và dập tắt được lửa.
Được bạn đưa đến bệnh viện, Đức Anh được cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Sau khi đốt, Nam đã đến cảnh sát đầu thú. Cơ quan công tố cho rằng Bảo có tham gia đánh anh Khuyến và chứng kiến Nam bật lửa đốt nhưng không tố giác. Tuy nhiên do Bảo chưa đến tuổi vị thành nên cơ quan điều tra đã xử lý hành chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại tòa, Nam thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, Tòa tuyên phạt Nam 13 năm tù giam.
Theo Công Lý / Ngôi Sao
- Hà Nội: Nam sinh viên bị đâm chết giữa giảng đường (11:00:00 20/12/2012)
- Mẹ ép các con cùng uống thuốc trừ sâu (08:58:00 19/12/2012)
- TPHCM: Phát hiện virus độc hại trong hải sản tươi sống (14:31:00 18/12/2012)
- Cưỡng hiếp rồi xin nạn nhân tha tội (13:11:00 18/12/2012)
- Trộm không qua nổi ải mỹ nhân (16:30:00 17/12/2012)
|
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |