- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cụ ông 70 tuổi hai lần làm bé gái mang bầu
Biết sáng nào bé gái cùng xóm cũng đưa mẹ ra chợ rồi về nhà một mình, ông Luộl đón đường kéo bé vào nhà hành lễ để cưỡng hiếp nhiều lần.
Chiều 11/12, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Lâm Luộl (67 tuổi) án tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em. Theo HĐXX, hành vi của ông Luộl đặc biệt nguy hiểm, gây tổn hại đến sức khỏe, danh dự của nạn nhân trong thời gian dài nên cần thiết phải xử nghiêm.
Gần 70 tuổi, ông Luộl lĩnh án tù chung thân.
Tại tòa, bị cáo gần 70 tuổi khai, biết ngày nào bé Thanh (15 tuổi, ngụ cùng xóm) cũng mang bánh dừa ra chợ cho mẹ bán rồi về nhà vào lúc rạng sáng nên nảy sinh ý đồ đen tối. Khoảng tháng 8/2011, ông Luộl đón đường, kéo Thanh vào nhà hành lễ để cưỡng bức. Sợ láng giềng biết chuyện, ông Luộl dọa nếu nạn nhân nói ra sẽ yểm bùa cho chết. Sau đó, cứ 7/8 ngày ông cụ lại đón đường Thanh.
Thanh đã hai lần mang thai và phải tự đi bỏ. Hành vi đồi bại của "yêu râu xanh" lộ tẩy khi bị anh của nạn nhân bắt quả tang ngày 11/7.
Quảng Nam: Con 40 tuổi đánh mẹ gãy tay
Ngày 11/12, người dân trú tại tổ 6 (thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) bức xúc thông tin cho báo chí về việc bà Trần Thị Cúc (40 tuổi) đánh mẹ mình là cụ Nguyễn Thị Lương (81 tuổi) gãy tay trái.
Theo cụ Lương, sáng sớm ngày 6/12, cụ đi mua đồ ăn sáng nhưng tìm không ra gậy tre nên cụ hỏi con. “Tôi không biết sao nó nổi giận rồi lấy cây gậy phang liên tiếp vào người tôi. Nó đánh mạnh quá, làm tay trái tôi bị sưng to. Bà con hàng xóm thấy thế, đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu” - cụ Lương kể.
Một hàng xóm của cụ cho biết, khi cụ Lương bị đánh, vợ ông này nhìn thấy nhưng không dám can vì bà Cúc rất hung dữ. “Tôi chứng kiến bà Cúc đã đánh mẹ nhiều lần, có bữa còn bưng cả cơm của mẹ đổ ra đường” - người hàng xóm kể lại.
Ông Nguyễn Đình Long (tổ trưởng tổ đoàn kết số 6, thôn Ngọc Mỹ) cho biết, sự việc trên là có thật và những lần bị đánh, cụ Lương đều đến báo cho ông biết. Ông Long đã báo cáo lên xã, nhiều lần khuyên bà Cúc, nhưng bà không thay đổi. Theo ông Nguyễn Đức Vương (Chủ tịch UBND xã Tam Phú), bà Cúc được các đoàn thể khuyên nhủ nhưng vẫn tái phạm. Công an xã nhiều lần mời nhưng bà Cúc không chịu lên làm việc. “Lần này, Trưởng Công an xã sẽ trực tiếp điều tra, xử lý. Không thể chấp nhận chuyện con đánh mẹ gãy tay, phải xử lý nghiêm” - ông Vương nói.
Kết quả chụp X-quang tại Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ vào ngày 7/12 cho thấy, tay trái cụ Lương bị gãy xương trụ.
Đánh chết cụ già cho bõ tức
Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Phan Tất Thiết (20 tuổi) và Nguyễn Văn Hành (26 tuổi) trú tại xã Quang Thành về tội giết người.
Dù không phải là anh em nhưng Hành và Thiết thân thiết nhau như huynh đệ vì cùng chung thú ăn chơi và côn đồ máu lạnh. Nhiều người dân địa phương mỗi khi nhắc đến bộ đôi khét tiếng này đều ớn lạnh vì mức độ liều lĩnh, sẵn sàng dùng hung khí với bất cứ người nào mà chúng thấy ngứa mắt.
Cũng như mọi ngày khác, chiều 27/11, sau chầu nhậu bí tỉ, hai huynh đệ chở nhau về trên chiếc xe máy. Dọc đường đi, cả hai lạng lách, đánh võng trên đường khiến người dân khiếp vía. Khi đi đến đoạn đường đang thi công ở xã Tây Thành, cả hai vẫn phóng xe với tốc độ cao.
Vì lo sợ tai nạn có thể xảy ra, ông Mai Văn Dung (66 tuổi), người làm nhiệm vụ trông coi đoạn đường trên nhắc nhở hai thanh niên đi chậm lại. Bị nhắc nhở, Hành và Thiết xửng cồ, chửi lại cụ ông lắm chuyện rồi phóng xe bỏ đi. Chuyện tưởng chỉ dừng lại có thế, nào ngờ, một lúc sau, Thiết và Hành quay xe lại, mang theo gậy gộc đến để trả thù vì "ông già này hỗn láo". Sau trận đòn của Hành và Thiết, cụ ông chỉ kêu lên được một tiếng rồi gục xuống đường. Thấy vậy, cả hai cùng nhau phóng xe bỏ chạy.
Nạn nhân sau đó được người dân đưa ra Hà Nội cấp cứu nhưng tử vong vì vết thương quá nặng. Biết nạn nhân đã chết, cả hai cùng nhau tìm đường bỏ trốn. Khi thấy cảnh sát truy lùng gắt gao, biết không thể thoát được nên chúng mò đến trụ sở xin đầu thú.
Công an huyện Yên Thành cho biết, vì vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã chuyển hồ sơ cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm và Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Theo VnExpress / Phunuonline
- Cậy cốp xe trộm vàng của em dâu (09:34:00 12/12/2012)
- Lấy tiền, tra khảo 'vợ hờ' vì nghi bị 'mọc sừng' (15:21:00 11/12/2012)
- TPHCM: Nổ bình gas thiêu rụi hàng tạp hóa (15:18:00 11/12/2012)
- Hiếp cụ già 68 tuổi chỉ bị án treo (10:29:00 11/12/2012)
- Hà Nội: Cặp nhân tình buộc dây vào nhau rồi tự tử (10:44:00 10/12/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |