- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Trộm không qua nổi ải mỹ nhân
Quên mất 'mục đích chính' là trộm đồ, thấy nữ chủ nhà xinh xắn hoặc hớ hênh, nhiều tên trộm đã mang thêm tội danh Hiếp dâm.
Một đêm tháng 7, đang chìm dần trong giấc ngủ say, Hoa (ở Đà Nẵng) thấy có vòng tay ôm ghì, ấm ấm từ sau lưng. Nghĩ người bạn gái ở cùng phòng đi làm ca đêm về nên Hoa tiếp tục ngủ. Chừng 5 phút sau, thấy mọi việc bất thường, một bàn tay to, thô kệnh di động trên khắp cơ thể, luồn vào những chỗ nhạy cảm, Hoa mới chợt bừng tỉnh và tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông lạ đang sàm sỡ liền hét toáng lên.
Một vụ trộm khác cũng khiến gần chục nữ chủ nhà ở xã Lộc Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình) căm phẫn và bức xúc bởi sự quái gở của tên trộm. Sau khi lấy tài sản xong, tên trộm còn cắt sạch quần áo trên người khi chủ nhà đang ngủ say khiến nhiều chị em xấu hổ không dám đến cơ quan chức năng trình báo.
Theo Tuyết Lan, khoảng đầu tháng 9, nửa đêm Lan bị trộm đột nhập vào nhà, lấy cắp tài sản, sau đó cắt sạch quần áo trong khi Lan chẳng hề biết gì. Chuyện còn chưa dứt thì mấy ngày sau ở thôn 4, xã Lộc Ninh cũng xảy ra vụ việc tương tự. Nhiều phụ nữ ở xã này đã rất lo lắng, bức xúc.
Sau thời gian theo dõi và nắm quy luật hoạt động của bọn trộm, cảnh sát đã làm rõ thủ phạm chính là Hoàng Văn Hùng (45 tuổi, ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch). Theo cơ quan điều tra, để tránh sự nghi vấn, khi đến “địa bàn hoạt động”, anh ta cởi quần dài và áo để nguỵ trang là người dân địa phương đi thể dục vào buổi sáng, rồi tìm cách đột nhập các nhà mà y đã theo dõi từ trước để thực hiện hành vi trộm tài sản của mình.
Với thủ đoạn đó, từ đầu tháng 9 đến nay Hùng đã liên tiếp gây ra gần 10 vụ trộm nhà dân tại địa bàn xã Lộc Ninh. Ngoài thủ đoạn tinh vi, anh ta chỉ nhắm đến những nhà có phụ nữ và mỗi lần thực hiện phi vụ, anh ta đều dùng kéo để cắt hết áo quần của họ để bị hại xấu hổ không báo với cơ quan công an.
Nghe tiếng tri hô, mọi người ở cùng dãy trọ đã thức giấc và vây bắt tên trộm có máu dê. Cùng lúc này, lực lượng công an phường Hòa Thọ Đông, Đà Nẵng trên đường tuần tra, phối hợp quần chúng bắt giữ kẻ đột nhập.
Kẻ trộm được xác định là Võ Văn Hải (24 tuổi, ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Hải khai nhận đã theo dõi khu phòng trọ này trước khi hành động. Đêm 30/7, sau khi lẻn vào dãy trọ với mục đích rình xem chị em phụ nữ tắm và trộm cắp tài sản, Hải phát hiện một phòng cửa khép hờ, trên giường có một cô gái đang nằm ngủ, bên cạnh để điện thoại di động.
Chờ đến đêm khuya, khi mọi người đã tắt điện đi ngủ, Hải nhẹ nhàng mở cửa phòng chui vào. Quên mất mình là kẻ trộm, thấy nữ chủ nhà xinh xắn, anh ta chui vào ôm chị này định giở trò đồi bại. Lần tay khắp cơ thể chủ nhà, thấy cô không phản ứng gì, Hải tiếp tục tấn tới thì bị phát giác. Trong lúc tháo chạy, Hải chộp chiếc điện thoại bỏ vào túi quần.
Mới đây nhất, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cũng làm rõ một vụ trộm hy hữu, bắt giam Đặng Văn Sinh (28 tuổi, ở Gia Viễn, Ninh Bình) về hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, cả chủ nhà và tên trộm đều không mảnh vải che thân, rượt đuổi trên đường.
Một đêm giữa tháng 11, Sinh lang thang đến thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm để tăm tia các gia đình sơ hở nhằm trộm cắp tài sản. Khi đến nhà trọ của Mai (ở tổ 8), Sinh phát hiện cửa chính không khóa liền đột nhập.
Đi qua sân, Sinh không thấy có tài sản gì để trộm cắp được nhưng lại phát hiện Mai đang ngủ trong tình trạng… chỉ mặc một chiếc quần lót. Nảy sinh tà ý, Sinh cởi quần áo sau đó cắt quần của Mai để thực hiện hành vi giao cấu. Mai tỉnh dậy, phát hiện có một nam thanh niên lạ đang nằm lên người mình nên hoảng sợ kêu cứu. Sinh vội vàng vơ quần áo chạy ra ngoài. Mai đuổi theo, giữ lại nhưng Sinh đã vùng thoát được.
Đuổi một hồi, Mai thấy lạnh mới phát hiện cả mình và tên trộm không mặc gì. Quay trở về nhà, Mai phát hiện bị mất chiếc điện thoại Nokia liền trình báo cơ quan điều tra.
Sau đó, nữ chủ nhà đã nhắn tin qua lại với tên trộm để xin lại máy điện thoại. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ được Sinh. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai nhận lúc đầu có ý định trộm cắp tài sản nhưng khi thấy Mai ăn mặc quá “mát mẻ” nên nảy sinh tà ý.
Bình Phước: Truy bắt thiếu niên 14 tuổi hiếp dâm trẻ em
Công an huyện Lộc Ninh đang khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (SN 1998, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo trình báo của gia đình cháu Nguyễn Thu Hương (SN 2005, ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh), Tâm từ Bù Đốp đến trông coi nhà cho dì ruột tên Nguyễn Ngọc Vân, ở gần nhà bé Hương. Khoảng 13h ngày 15/12, Tâm rủ cháu Hương sang nhà dì của Tâm chơi. Được một lúc, thiếu niên này bế cháu bé vào buồng và thực hiện hành vi hiếp dâm. Bị nạn nhân chống cự, Tâm liền lấy chăn bịt miệng bé gái rồi tiếp tục giao cấu.
Nghe con gái kể lại sự việc, gia đình chị Tú (mẹ cháu Hương) đã viết đơn tố cáo với cơ quan công an, đồng thời đưa bé Hương đến Bệnh viện huyện Lộc Ninh để khám.
Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, tên Tâm cũng nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.
Tự tử vì bị người yêu ruồng bỏ
Ngày 16/12, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết, nguyên nhân ban đầu về cái chết của Đặng Thị Như Thuận (SN 1986, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú thị xã Đồng Xoài) là do tự tử.
Theo cơ quan điều tra, Thuận hành nghề bán vé số dạo ở thị xã Đồng Xoài. Thời gian gần đây, cô luôn tỏ ra chán nản, cáu gắt vì bị người yêu ruồng bỏ. Trưa 14/12, Thuận mua một chai thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng do thuốc ngấm sâu nên đến sáng 15/12, Thuận đã tử vong.
* Tên nạn nhân đã được đổi.
Theo Ngôi Sao / Phunuonline
- Nhắn tin báo cho vợ trước khi nhảy cầu tự tử (11:52:00 16/12/2012)
- Bé gái chết quỳ gối tại nhà hàng xóm (11:47:00 14/12/2012)
- Bắt nguyên Thiếu tá công an hiếp dâm nữ giám đốc (11:09:00 13/12/2012)
- Hà Nội: Thọc tay vào ngực bạn gái trên xe bus đông người (11:07:00 13/12/2012)
- Gặp lại Bình - 'nô lệ' 13 năm của vợ chồng quán phở (13:42:00 12/12/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |