- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cựu nữ kiện tướng vật tự do ra tòa vì tội hiếp dâm
Quy cùng cậu em họ lừa cô nữ sinh năm thứ 2 vào bẫy để một đại gia 'giải đen'. Ra trước vành móng ngựa, cô gái này xin hoãn phiên tòa vì cần có luật sư giúp mình.
Cuối tháng 11, trời Hà Nội mưa phùn, gió bấc lạnh ngăn ngắt. Nguyễn Thị Quy và cậu em họ là Nguyễn Văn Tuân được cảnh sát áp giải tới trụ sở TAND quận Cầu Giấy để hầu tòa vụ hiếp dâm. Quy trông nền nã, không còn vẻ ngổ ngáo như ngày còn tự do bay nhảy. Bị cáo khúm núm cùng cậu em trai ngồi trước vành móng ngựa đợi phiên xử bắt đầu.
Nguyễn Thị Quy (SN 1986), Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, cùng ở Phổ Yên, Thái Nguyên), là sinh viên Trường ĐH TDTT và Trần Quang Chiến (SN 1956) ở Đông Anh, Giám đốc một công ty sản xuất vật liệu xây dựng lớn, sống tại căn hộ ở tòa nhà Keangnam, Hà Nội, cùng phạm tội hiếp dâm. Trong đó, Quy và Tuân có vai trò giúp sức cho Chiến.
Quy vốn là cựu kiện tướng môn vật tự do. Gia cảnh khó khăn, Quy gia nhập làng thể thao với môn vật tự do và sau đó thi vào học ĐH TDTT. Đầu năm 2012, Quy xin vào làm giáo viên hợp đồng dạy môn thể dục cho một trường tư thục với mức lương chỉ hơn 2 triệu đồng. Thế nhưng cô nữ vận động viên này lại thuê nhà 4 tấng, với giá hơn chục triệu ở khu Cầu Giấy. Căn nhà này còn có cả phòng hát karake và đủ thứ phục vụ cuộc sống xa hoa khác.
Một trong những người bạn tình thâm nhất của Quy là Trần Quang Chiến, người hơn cô đến gần 30 tuổi. Chiến thường đi xe Lexus, có căn hộ ở tòa nhà đắt nhất Hà Nội nhưng khoảng từ tháng 3, Chiến hay kêu ca với Quy vì chuyện làm ăn sa sút, cần “giải đen”.
Chiến bàn với Quy tìm “gái nhà lành”, dẫn đến nhà trọ của cô ở ngõ 254 Mai Dịch, Cầu Giấy để làm quen và “giải đen”. Quy đồng ý và gọi cho cậu em họ Nguyễn Văn Tuân, đang là sinh viên của trường ĐH ở Bắc Ninh. Quy thuật lại lời Chiến và hứa nếu thành công, sẽ cho 1 triệu. Nam sinh này đồng ý ngay. Chỉ vài ngày sau khi chị họ mách cửa kiếm tiền, Tuân nhắn tin, mời cô bạn vô tình quen qua điện thoại là Nguyễn Thị Lê (SN 1992) quê Hà Nam, đang là sinh viên trường ĐH trên địa bàn Cầu Giấy. Tuân cũng giới thiệu mình là sinh viên và tha thiết muốn gặp mặt cô gái. Lê động lòng trước sự tha thiết của Tuân nên đã đồng ý gặp mặt. Để khẳng định mình là kẻ “chín chắn”, Tuân mời Lê về nhà chị gái mình ăn tối khiến cô nữ sinh sập bẫy ngon ngọt mà không hay.
Khoảng 17h ngày 14/5, Tuân tới đón Lê tới nhà chị Quy. Tại đây, Lê gặp Chiến. Bữa tối thịnh soạn được bày ra, 4 người gồm Chiến, Quy, Tuân và Lê vui vẻ cụng chén. Trong lúc ngồi ăn, Chiến ra hiệu cho Quy đi xuống tầng 2. Quy đi xuống, giả vờ không tìm được điều khiển nên gọi Tuân và Lê tìm hộ. Hai người này đi xuống, chỉ còn mình Chiến ở bàn ăn đã cho thuốc vào bia của Lê. Sau đó, họ lại ngồi ăn uống cùng nhau. Sau bữa ăn, cả 4 đi xuống tầng 2 hát karaoke. Lê thấy choáng váng, ngỡ mình bị say và đòi về. Chiến đã lấy điện thoại của Lê, không cho nghe, rồi vứt cho Tuân. Sau đó, Tuân cầm điện thoại của cô nữ sinh bỏ đi chơi.
Lê ở lại thì bị Chiến lôi vào phòng ngủ đối diện phòng hát. Lê say, không biết gì. Nửa đêm tỉnh dậy, Lê thấy mình trần như nhộng nằm bên người đàn ông cũng không mảnh vải che thân. Lê định mặc quần áo ra về thì bị Chiến tiếp tục giữ tay, đè ngửa ra giường cưỡng bức. Sau đó, cô nữ sinh phải lên tầng 3, van xin thì Quy mới ném cho chùm chìa khóa ra về.
Dù tủi hổ nhưng tới 18/5, Lê được anh trai dẫn tới Công an phường Mai Dịch trình báo. Vào cuộc điều tra, ngày 20/5, Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Quy và Nguyễn Văn Tuân. Trần Quang Chiến bỏ trốn tới ngày 23/6 thì ra đầu thú.
Tại cơ quan điều tra Chiến khai nhận, đã tới nhà Quy để quan hệ với “gái nhà lành” như mục đích đã bàn trước đó. Chiến đã chủ động chuốc bia cho Lê say, không cho bất cứ thứ thuốc nào vào bia để nạn nhân uống. Khi kéo Lê vào phòng, ban đầu cô gái phản ứng, sau đó nằm yên nên anh ta tưởng nạn nhân đồng ý.
Ngày 4/6, bị hại đã đến Công an quận Cầu giấy rút đơn xin tố cáo đối với Chiến, Quy và Tuân. Lê nhận tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần và không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cả 3 người đã làm hại mình. Nhưng những chứng cứ, lời khai mà cơ quan điều tra thu thập, đủ cơ sở để truy tố các bị cáo ra trước vành móng ngựa tội hiếp dâm.
Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu bằng phần thủ tục. Trước vành móng ngưa, Quy xin được hoãn tòa với lý do cần luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đồng ý với nhu cầu của bị cáo, HĐXX cho hoãn phiên tòa và sẽ xét xử vào một ngày gần nhất.
Theo Infonet
- Gia đình tá hỏa khi con gái bị 'mượn' (10:26:00 05/12/2012)
- Bắt nghi can đánh chết vợ sau 4 ngày đêm bỏ trốn (16:37:00 04/12/2012)
- Nữ sinh lớp 9 tự tử vì bị bố dượng bạo hành (13:49:00 04/12/2012)
- Nghệ An: Giết vợ rồi dựng hiện hiện trường giả (13:47:00 04/12/2012)
- Trưởng công an xã gạ tình nữ sinh cấp 2 (09:21:00 04/12/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |