- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bắt nghi can đánh chết vợ sau 4 ngày đêm bỏ trốn
Ngày 3/12, Công an Quảng Ngãi đã bắt được Trương Văn Thuận ( 50 tuổi) khi đang lẩn trốn tại khu vực núi Đồi ở xã Đức Hòa (huyện Mộ Đức) - nghi can đánh chết vợ mình là Hoàng Thị Nhiệm (49 tuổi). Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/11 tại thôn Phước Xa (xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).
Người dân thôn Phước Xa bàn tán về cái chết của bà Nhiệm.
Trước đó chiều 29/11 theo người dân khu vực này, vì cả ngày không liên lạc được với bà Nhiệm nên họ đã gọi điện báo công an xã vì nghi xảy ra chuyện chẳng lành. Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng công an xã đến nhà thì phát hiện bà Nhiệm đã chết trước đó. Trên mặt có rất nhiều vết sưng, bầm, răng bị gãy, hộp sọ nứt… Qua điều tra, công an xác định nghi can là Trương Văn Thuận vì trước khi vụ việc được phát hiện ra, ông này đã trốn khỏi nhà, mang theo thuốc độc.
Ông Huỳnh Trung Thắng (hàng xóm bà Nhiệm) cho biết mấy chục năm qua, ông Thuận thường xuyên đánh bà Nhiệm. Ngay cả 5 người con của họ cũng vì sợ ông Thuận đánh nên đã bỏ đi khỏi nhà, đến nơi khác sinh sống. “Trước khi xảy ra cái chết của bà Nhiệm khoảng 2 tháng, hai vợ chồng họ đã đưa đơn ra tòa ly hôn nhưng vì còn tình nghĩa nên bà Nhiệm vẫn về nhà thường xuyên…” - ông Thắng kể.
Khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng chục chiến sĩ chốt chặn mọi nẻo đường để truy bắt nghi phạm. Từ đôi dép Thuận để lại dưới chân núi Đồi, lần theo dấu vết vỏ chai thuốc diệt cỏ và dấu vết nôn ói, cảnh sát đã phát hiện hung thủ.
![]() |
Người chồng vũ phu đánh chết vợ bị bắt giữ sau 4 ngày đêm lẩn trốn. |
Làm việc với cảnh sát, Thuận bật khóc cho rằng "tôi không còn gì để mất" rồi khai rằng sáng 29/11 đã nài nỉ vợ rút đơn ly hôn nhưng bà Hoàng Thị Nhiệm không chịu. Tức giận nên ông ta hét "Có sống thì sống chung, chết thì chết chung" rồi ra tay siết cổ, đập đầu vợ xuống nền nhà cho đến chết. Gây án xong, Thuận kéo xác vợ xuống nhà dưới, trùm chăn rồi khóa chặt cửa, phóng xe đạp lên khu vực núi Đồi ở thôn Phước Hiệp, xã Đức Hòa lẩn trốn. Trước khi rời nhà, người chồng vũ phu này để lại hai bức thư tuyệt mệnh cho các con và anh em với nguyện vọng "khi chết muốn được chôn gần vợ".
"Hai lần uống thuốc diệt cỏ ở núi Đồi, tôi nghĩ mình đã chết nhưng ai ngờ trời không cho chết. Đói đến lả người, tôi bò xuống khu vực chân núi hái rau dại, bẻ trộm chuối xanh của người dân trồng gần đó ăn cầm hơi qua ngày" - Thuận kể và cho biết suốt mấy hôm lẩn trốn, ban ngày ông ta chui rúc ở trong những bờ bụi, rừng cây bạch đàn rậm rạp, đêm xuống ông men đến ngủ trong ngôi nhà hoang giữa nghĩa địa.
Đói và lạnh hành hạ suốt nhiều ngày qua khiến người chồng bạo hành gần như kiệt sức. Lúc bị bắt giữ, quần áo Thuận xộc xệch, lấm lem bùn đất.
Thuận ăn ngấu nghiến ổ bánh mì sau 4 ngày đêm lẩn trốn đói lả trên núi.
Lãnh đạo xã Đức Hòa xác nhận, 10 năm qua, Thuận thường uống rượu, bài bạc, đánh đập vợ vô cớ. Tuy nhiên mỗi lần xã mời lên xử lý thì bà Nhiệm xin "tha" cho chồng để gia đình tự hòa giải, thu xếp vì cuộc sống của các con. Từng là thợ làm cửa sắt nhưng do ham mê cờ bạc, ăn nhậu bê tha nên cuộc sống gia đình Thuận lâm vào bế tắc. Ông này cũng từng bị xử tù về tội Hiếp dâm.
TPHCM: Đôi nam nữ bị thương trong khách sạn do mâu thuẫn tình cảm
Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 2/12, tại phòng 101 khách sạn 77 đường số 13 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) do ông Võ Văn Lương làm chủ.
Công an lấy lời khai các nhân chứng.
Theo tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, anh Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng chị Trần Thị Thùy (chưa rõ địa chỉ cư ngụ) đến thuê phòng trọ tại khách sạn 77. Cả hai được nhân viên lễ tân đưa lên phòng số 101 nằm tại tầng 1 của tòa nhà. Thời điểm này, không ai phát hiện dấu hiện bất thường của đôi nam nữ.
Đến 12h trưa cùng ngày, chị Thùy xuống dưới mua cơm hộp mang lên. Khoảng 30 phút sau thì ông Lương nghe tiêng kêu cứu vọng ra từ lầu trên nên lập tức chạy đi kiểm tra. Đến trước cửa phòng 101, ông chủ khách sạn kinh hoàng phát hiện chị Thùy người đầm đìa máu đang bò lê dưới nền nhà, hướng ra cửa. Phía bên trong, anh Tuấn cũng bị nhiều thương tích, máu tuôn xối xả từ ngực.
Khi ông Lương tiếp cận, định đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì bị Tuấn dùng dao Thái Lan uy hiếp không cho lại gần. Mất vài phút thuyết phục, ông Lương cùng một số người khác mới đưa được đôi nam nữ này xuống dưới, chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.
Theo lời kể của ông Lương, khi ông chạy đến căn phòng 101 thì thấy chị Thùy bị nhiều vết thương ở bụng, ngực và lưng. Anh Tuấn cũng có một số vết dao đâm ở bụng và ngực.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 và công an địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ một con dao Thái Lan. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.
Hiện, Công an phường Bình Hưng Hòa đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Theo Phunuonline / Người Lao Động / VnExpress
- Nữ sinh lớp 9 tự tử vì bị bố dượng bạo hành (13:49:00 04/12/2012)
- Nghệ An: Giết vợ rồi dựng hiện hiện trường giả (13:47:00 04/12/2012)
- Trưởng công an xã gạ tình nữ sinh cấp 2 (09:21:00 04/12/2012)
- 'Má mì’ Mỹ Xuân đối mặt với án 5 năm tù (17:46:00 03/12/2012)
- Nổ đạn cối, 4 trẻ tử vong (16:53:00 03/12/2012)
|
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |