- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bắt nghi phạm bỏ xác cô giáo mầm non vào bao tải
Ngày 6/10, Công an Gia Lai đang khẩn trương điều tra làm rõ động cơ mục đích giết người của nghi phạm đã gây ra cái chết của cô giáo mầm non Nguyễn Thị Đoan (42 tuổi), công tác ở Chư Sê.
Tiến hành điều tra, Công an Gia Lai đã xác định đối tượng liên quan đến cái chết của nạn nhân là Vũ Thế Hưng (48 tuổi), ở Chư Sê, Gia Lai. Bước đầu, Vũ Thế Hưng khai nhận đã sát hại chị Đoan sau đó bỏ xác vào bao tải, vứt xác xuống cầu suối Đục, tại địa phận xã Ia Ga, Chư Prông, Gia Lai
Trước đó sáng 5/10, người đàn ông câu cá phát hiện ven suối ở có chiếc bao tải trôi lềnh bềnh, bên trong chứa xác một phụ nữ bị trói chặt. Sự việc nhanh chóng được báo đến công an xã Ia Vê, huyện Chư Prông (Gia Lai). Hơn nửa tiếng sau, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Đoan (42 tuổi), giáo viên mầm non ở thị trấn Chư Sê (Chư Sê, Gia Lai).
Nơi phát hiện xác cô giáo mầm non trong bao tải trôi dưới suối.
Theo gia đình, chị Đoan rời nhà vào ngày 3/10, sau đó không ai liên lạc được vì điện thoại tắt. Hai ngày qua người thân đổ xô tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng.
Kiên Giang: Kẻ sát hại ba mẹ con bị bắt
Sau 10 ngày sát hại ba mẹ con để cướp 4 lượng vàng, hai người đàn ông cùng xóm với nạn nhân đã bị bắt. Sức khỏe người mẹ và đứa con trai 5 tuổi đang dần ổn định, còn cậu con trai 9 tuổi đã thiệt mạng vì chấn thương sọ não.
>> Ba mẹ con bị sát hại trong đêm
Sáng 7/10, công an tỉnh Kiên Giang ra lệnh tạm giữ hình sự Lê Thành Nam (49 tuổi) và Hồ Hữu Hiếu (32 tuổi, cùng ở xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.
Nam khai, thấy chồng Nguyễn Thị Phi (32 tuổi) thường đi biển vắng nhà nên nảy sinh ý định cướp tài sản hàng xóm. Sau khi dò xét tình hình và bàn bạc kế hoạch với Hiếu, rạng sáng 25/9, cả hai đột nhập vào nhà nạn nhân, dùng dao rạch màn định tháo dây chuyền. Phi thức giấc tri hô liền bị chúng đánh bất tỉnh.
Trong lúc kẻ cướp lục tủ kiếm tài sản, con của Phi tỉnh dậy. Sợ bị lộ, Hiếu đánh vào đầu hai bé trai rồi cùng đồng bọn bỏ trốn ngay trong đêm cùng gần 4 lượng vàng gồm vòng đeo tay, dây chuyền, lắc, nhẫn.
5h sáng, Phi tỉnh và gọi điện thoại cho người thân đến đưa ba mẹ con đi cấp cứu nhưng bé Nguyễn Chí Cường (9 tuổi) đã thiệt mạng do chấn thương sọ não. Nguyễn Chí Đại (5 tuổi) và Phi hôn mê nhiều ngày nhưng đã bình phục và đang nằm theo dõi sức khỏe tại khoa ngoại.
Theo Công An Nhân Dân / VnExpress
- Bé 5 tuổi bị mẹ kế đánh nhập viện (15:22:00 07/10/2012)
- Thai phụ treo cổ trên tầng 3 (15:23:00 05/10/2012)
- Xích vợ hợ rồi đánh đến chết vì tội 'lấy tiền theo trai' (16:08:00 04/10/2012)
- Bà lão 68 tuổi bị hàng xóm giở trò đồi bại (10:49:00 04/10/2012)
- Nữ nhân viên Techcombank chảy máu mồm vì xô xát với lái xe bus (16:11:00 03/10/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |