- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cuộc truy bắt nghi phạm cắt cổ nữ chủ quán cafe
Lần theo dấu vết của sát thủ để lại hiện trường tại quán cafe, cảnh sát đã bắt được Sự khi anh ta đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.
Được đưa về trụ sở công an Hà Nội, Triệu Quân Sự với mái tóc húi cua tỏ ra khá lì lợm. Anh ta không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Sự bị bắt giữ sau 36 tiếng gây án, khi đang trên đường về Thái Nguyên lẩn trốn.
Theo cơ quan điều tra, khi nhận được tin báo của người dân phát hiện chị Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi, ở phường Đức Giang, quận Long Biên) bị chết trong nhà vệ sinh của quán cafe Hương Sen (phố Trường Lâm) trên cổ có một vết cắt dài, cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và quận Long Biên đã phối hợp truy tìm thủ phạm. Quá trình xác minh, cảnh sát xác định chị Hoa là người sống hiền lành, gần đây không có mâu thuẫn, xích mích với ai. Tại hiện trường khám nghiệm, nạn nhân bị một vết cắt tại cổ, gây đứt động mạch chủ dẫn đến mất máu cấp. Tài sản bị mất là một đôi hoa tai bằng vàng tây, một chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ, 2 điện thoại di động. Xác định đây là một vụ án giết người cướp của, cảnh sát đã lần theo các dấu vết tại hiện trường, tập trung nghi vấn, rà soát những kẻ lang thang.
Nghi phạm Triệu Quân Sự tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.A.
Khoảng 4h sáng 24/8, các mũi trinh sát đã xác định nghi phạm là Triệu Quân Sự (21 tuổi, ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Sự bị bắt khi về đến Thái Nguyên.
Tại cơ quan điều tra, Sự khai nhận sống lang thang tại Hà Nội hơn 10 ngày nay. Khoảng 13h30 ngày 22/8, Sự đi xe bus từ Mỹ Đình sang Long Biên và có mang theo dao găm kiểu gập của Trung Quốc (dài khoảng 25cm). Khi đến quán Hương Sen, Sự thấy chị Hoa bán hàng một mình, nên đã vào quán gọi cafe và hoa quả để ăn uống. Khi thấy chị Hoa đi vào nhà vệ sinh, trong quán không có khách nào khác, Sự đã đi theo vào nhà vệ sinh, dùng dao găm mang theo, đâm một nhát vào cổ, làm chị Hoa tử vong. Sau khi gây án, Sự chiếm đoạt chiếc nhãn vàng ta 3 chỉ, đôi hoa tai vàng tây của chị Hoa đeo trên người, sau đó lục soát lấy 2 chiếc điện thoại di động của chị Hoa để trên bàn, rồi tiếp tục lục soát quầy hàng lấy 250.000 đồng.
Anh ta bình tĩnh rửa tay, chân rồi ra kéo cửa xếp, đóng cửa quán, kéo 2 chậu hoa chặn trước cửa quán để che chắn. Rời khỏi hiện trường, Sự đã đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy để thay quần áo, rồi đem con dao gây án vứt xuống sông Hồng và đem 2 chiếc điện thoại cướp được bán tại một cửa hàng ở quận Cầu Giấy.
Tiếp đó, Sự đi ôtô khách về Tuyên Quang và bán chiếc nhẫn cho một hiệu vàng được 12 triệu đồng rồi tiếp tục đi ôtô khách về Đại Từ, Thái Nguyên bán đôi hoa tai được 860.000 đồng.
Cảnh sát đã thu hồi một chiếc điện thoại di động, chiếc nhẫn vàng ta 3 chỉ, đôi hoa tai là tang vật của vụ án và 9 triệu đồng tiền bán tài sản cướp được. Cảnh sát đang truy tìm con dao gây án và tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Ngôi Sao
- Bắt nghi phạm cắt cổ nữ chủ quán cafe (00:58:00 25/08/2012)
- Đâm chết bạn nhậu vì làm mất giấc ngủ của mẹ (00:20:00 25/08/2012)
- Hà Nội: Rối loạn tâm thần vì bị nhà chồng đánh ‘hội đồng’ (13:03:00 24/08/2012)
- Cả trường nghỉ học để giáo viên đi đám tang (11:58:00 24/08/2012)
- Nhà gái phân trần việc quăng quật xác thai nhi (10:32:00 24/08/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |