- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Đâm chết bạn nhậu vì làm mất giấc ngủ của mẹ
Nhiều lần nhắc nhở bạn nhậu nói chuyện nhỏ để mẹ mình ngủ nhưng không được, Hồ Minh Tuấn đã dùng dao đâm chết bạn.
TAND TPHCM xử sơ thẩm ngày 23/8 đã tuyên phạt Hồ Minh Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) tù chung thân về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 3/8/2011, Minh Tuấn tổ chức uống bia tại nhà cùng Phan Thanh Thảo và 2 người khác. Sau đó, Huỳnh Thanh Tuấn và Lê Hoàng Thái đến “góp vui”.
Trong lúc nhậu, do Thanh Tuấn nói chuyện ồn ào nên Minh Tuấn và Thảo nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu nhỏ tiếng để bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (mẹ Minh Tuấn) ngủ. Tuy nhiên, Thanh Tuấn vẫn lớn tiếng.
![]() |
Hồ Minh Tuấn tại phiên tòa sơ thẩm. |
Tức giận, Minh Tuấn lấy điện thoại nhắn tin cho Thảo rủ đánh Thanh Tuấn. Được một lúc, Thanh Tuấn tiếp tục làm ồn nên Thảo đứng dậy, đá vào mặt làm Thanh Tuấn té ngã ra phía sau. Thấy vậy, Minh Tuấn chụp lấy con dao Thái Lan nhảy đến đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực Thanh Tuấn.
Lúc này, bà Nga và mọi người can ngăn thì bị dao cắt gây thương tích. Khi nghe một người bạn la lớn “Mẹ mày bị thương rồi kìa” - Minh Tuấn mới quăng dao và bỏ trốn.
Thanh Tuấn bỏ chạy được một đoạn thì gục chết. Ngày 4/8/2011, nghe tin nạn nhân chết, Minh Tuấn đến Công an huyện Củ Chi đầu thú.
Bị cấm yêu, nhảy lầu tự vẫn
Vụ việc xảy ra vào chiều 23-8 tại một quán cafe trên đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình (TPHCM).
Theo thông tin ban đầu, Tạ Thị Hồng (SN 1993, quê Hà Nam) là nhân viên của quán và có quan hệ tình cảm với con trai của chủ quán. Biết được chuyện này, gia đình chủ quán ra sức can ngăn. Buồn vì chuyện bị cấm yêu, Hồng đã trèo lên lầu 3 của quán cao hơn 10m để nhảy xuống đất tự vẫn nhưng may mắn rơi vào tấm bạt che của quán nên chỉ bị trọng thương.
![]() |
Quán cafe nơi Hồng nhảy lầu tự tử. |
Ngay sau đó, một số người của quán đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Trước khi xảy ra sự việc, Hồng đã cãi nhau với người yêu.
Theo NLĐ
- Hà Nội: Rối loạn tâm thần vì bị nhà chồng đánh ‘hội đồng’ (13:03:00 24/08/2012)
- Cả trường nghỉ học để giáo viên đi đám tang (11:58:00 24/08/2012)
- Nhà gái phân trần việc quăng quật xác thai nhi (10:32:00 24/08/2012)
- Giết rồi dùng tay xâm hại vùng kín của vợ (13:19:00 23/08/2012)
- Cãi vã nhau, con đánh cha tử vong (13:14:00 23/08/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |