- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Tự tử sau khi đánh chồng vỡ sọ
Khoảng 2h ngày 13/7, anh Nguyễn Văn Lại (48 tuổi) bị vợ cầm dùi đục đánh vỡ sọ. Thấy chồng bất tỉnh, người đàn bà 42 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tuấn (Trưởng công an xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) cho biết, ban đêm khi đứa con khát nước, tỉnh dậy không thấy mẹ nằm cạnh liền lay chị gái. Hai chị em mở cửa chạy ra nhà ngoài thì thấy mẹ (chị Lâm Thị Ký) nằm dưới nền nhà, miệng sùi bọt mép và kêu ú ớ. Các con tiếp tục phát hiện bố bất tỉnh trên giường, máu chảy nhiều. Sợ hãi, các cháu liền hô hoán, hàng xóm sang đưa hai vợ chồng đến trạm xá cấp cứu song anh Lại đã tử vong trên đường đi.
Theo ông Tuấn, kết quả giải phẫu tử thi cho thấy hộp sọ anh Lại bị vỡ. Tại hiện trường, nhà chức trách thu một chiếc dùi đục được cho là tang vật vụ án. Sau khi được cấp cứu, chị Ký tỉnh lại, khai đang ngủ với con thì bị chồng chửi bới. Chị ra nhà ngoài để nói chuyện và bị anh này cầm đục hành hung. Giằng được hung khí, theo phản xạ tự vệ, chị đập mạnh một nhát vào đầu chồng. Anh Lại bất tỉnh, máu chảy ở đầu. Chị Ký uống thuốc diệt cỏ tự tử. Hiện, người phụ nữ được di lý về Công an tỉnh Thanh Hoá để tiếp tục điều tra. Hàng xóm cho biết, đôi vợ chồng có 3 mặt con này thường xảy ra xô xát do anh Lại bê tha rượu chè, đánh đập vợ con. Tối hôm xảy ra án mạng, họ có nghe tiếng cãi vã của hai người.
Đắk Lắk: Cho em gái uống thuốc ngủ để cướp cafe
Công an thị xã Buôn Hồ đang truy tìm Vũ Thị Lan Anh (17 tuổi, ngụ phường Đạt Hiếu) về hành vi Cướp tài sản.
Nơi thiếu nữ lấy cafe của gia đình.
Trưa 12/7, lợi dụng bố mẹ đi làm, Lan Anh mua thuốc ngủ về cho em ruột là Vũ Thị Lan Khánh (15 tuổi) uống. Khi em gái mê man, thiếu nữ mặc quần áo lao động của mẹ để hàng xóm không phát hiện rồi kêu xe tải vào nhà lấy đi 17 bao cafe nhân (trung bình mỗi bao khoảng 70kg). Một tiếng sau đó người nhà mới phát hiện sự việc. Lan Khánh được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.
Cha Lan Anh cho biết, dù đã can ngăn nhưng con gái thường xuyên bỏ nhà đi, tụ tập với đám bạn hư hỏng. Hôm 7/7, Lan Anh cũng lấy trộm 7 bao cafe của gia đình mang bán để trả nợ.
Đồng Nai: Bị bỏng nặng vì đốt báo mồi bếp gas
Ngày 15/7, tiến sĩ, bác sĩ Trần Đoàn Đạo (Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM) cho biết, sau một tuần được điều trị, sức khỏe nạn nhân Tô Thị Lam (38 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tiến triển tốt, các vết thương ở bụng, mặt và cánh tay đang hồi phục.
Trước đó, ngày 8/7, Lam bật bếp gas nhưng lửa không bén. Do sốt ruột phải chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà nên Lam đốt tờ báo làm mồi lửa. Khi Lam đưa ngọn lửa vào bếp gas thì đường ống dẫn khí gas phát nổ khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Theo bác sĩ Đạo, bệnh nhân bị bỏng độ 2 với 10% diện tích cơ thể.
Đâm chết em ruột vì... con gà chết
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Văn Chuẩn (SN 1964, trú tại Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh) về tội “giết người” do có hành vi dùng dao đâm chết em ruột mình là anh Vũ Văn Vấn (SN 1972), cùng trú ở thôn Làng Đài.
![]() |
Đối tượng Vũ Văn Chuẩn tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Quảng Ninh. |
Theo thông tin từ cơ quan công an, Chuẩn và em trai là Vấn đã có mâu thuẫn với nhau từ trước. Chiều 13/7, Chuẩn đi làm về thì thấy nhiều gà bị chết. Bực bội, Chuẩn lớn tiếng chửi vợ con. Đúng lúc đó, Vấn đến. Cho rằng anh trai chửi “xách mé” mình, Vấn cũng lớn tiếng chửi lại.
Sau ít câu to tiếng, Vấn ném đá rồi xông vào hành hung anh trai. Chuẩn đã dùng con dao để thịt gà đâm trúng ngực Vấn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Vũ Văn Vấn đã tử vong. Sau đó, Vũ Văn Chuẩn đã đến cơ quan công an đầu thú.
Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo VnExpress / Phunuonline / Dân Trí- Chính thức tăng thêm 1 ngày nghỉ trong dịp Tết Âm lịch (16:58:00 16/07/2012)
- Hà Nội: Nữ bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria (07:43:00 16/07/2012)
- Người cha trong nghi án loạn luân không phải bố bé gái (16:41:00 13/07/2012)
- Xác hai mẹ con trong căn nhà đóng kín (15:51:00 13/07/2012)
- TPHCM: Rơi tinh hoàn ra ngoài vì bị xe bus kéo lê (10:28:00 13/07/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |