- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bị chồng chém chết vì nửa đêm nghe điện thoại
Rạng sáng 1/7, thấy vợ nghe điện thoại của người đàn ông lạ, Nguyễn Văn Bắc (SN 1964) liền truy vấn, sau đó vác dao chém tới tấp vào người vợ.
![]() |
Nơi xảy ra án mạng thương tâm. |
Vụ án xảy ra vào khoảng hơn 1h đêm 1/7, tại thôn Yên Hòa (xã Lộc Tân, Hậu Lộc, Thanh Hóa). Nạn nhân là Phạm Thị Hà (SN 1978). Hà là vợ hai của Bắc, do hoàn cảnh khó khăn nên đưa hai con trai vào Bà Rịa Vũng Tàu sinh sống. Một tuần trước, Hà cùng con trai lớn về quê thăm chồng, sống khá hòa thuận vui vẻ.
Theo người dân có mặt tại hiện trường kể lại, vào khoảng thời gian trên, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thất thanh trong căn nhà nơi gia đình Bắc đang ở. Người dân phá cửa xông vào thì thấy Hà nằm sõng soài trên giường với hàng chục vết chém khắp toàn thân. Hà tử vong tại bệnh viện. Con trai chị Hà là cháu Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998) do can ngăn cũng bị bố chém bị thương ở cánh tay trái.
Nguyễn Văn Bắc hiện đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.
Sóc Trăng: Giết vợ, đâm chủ trọ trên đường chạy trốn
Gần 11h ngày 1/7, người dân phường 2, TP Sóc Trăng nghe tiếng la thất thanh ở nhà trọ trong hẻm 98 đường Trần Hưng Đạo với một xác chết và một người bị trọng thương. Người phụ nữ chết tại chỗ, trên vũng máu, nhiều thương tích là chị Nguyễn Thị Phương Nga (40 tuổi) ngụ ấp Trường Thành, xã Trường Khánh (Long Phú, Sóc Trăng). Sau khi bị phát hiện mình đã đâm chết vợ, Trần Minh Quang (37 tuổi), chồng nạn nhân chạy trốn.
![]() |
Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng. |
Ông Trương Xuân Quý, chủ nhà trọ cho thuê tháng, hái rau ngoài vườn đi vào. Trần Minh Quang đâm luôn ông Qúi vì cho rằng ông cản đường chạy trốn. Ông Trương Xuân Quý bị đâm vào ngực, bụng, quỵ tại chỗ. Trần Minh Quang lên xe phóng nhanh biến mất.
Công an địa phương đã phong tỏa hiện trường, đưa ông Quý đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng và chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cần Thơ vì vết thương quá nặng. Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Viện kiểm sát tổ chức khám nghiệm tử thi.
Theo gia đình nạn nhân, vì nhà nghèo nên gần mười ngày nay Nga thuê nhà trọ ngoài Sóc Trăng để bán cháo vịt. Chồng làm thợ hồ nên đi suốt ngày, ít khi những người xung quanh thấy mặt Quang ngoài hai buổi anh ta dọn hàng phụ vợ.
Trưa ngày 1/7, trước khi xảy ra án mạng mọi người không nghe thấy vợ chồng Nga cự cãi. Vợ chồng chị Nga rất nghèo, có lẽ nguyên nhân cái chết của Nga là do mâu thuẫn tiền bạc với chồng khi cuộc sống quá túng thiếu.
Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng đang truy tìm hung thủ và tìm nguyên nhân vụ án.
Theo GĐ&XH / DT
- Nhóm côn đồ hành hung cả thai phụ (08:29:00 04/07/2012)
- Bốn thợ xây hãm hiếp bé 6 tuổi (21:38:00 03/07/2012)
- Phụ xe hiếp khách ngay trên xe (11:59:00 02/07/2012)
- Bé gái có 2 tử cung và 2 âm đạo (11:58:00 02/07/2012)
- Bắc Ninh: Thai phụ tử vong bất thường (09:45:00 02/07/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |