- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bắc Ninh: Thai phụ tử vong bất thường
Sau khi được đưa vào phòng mổ sinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, thai phụ Nguyễn Thị Tuyết (SN 1978) đã tử vong bất thường. Người nhà nạn nhân tập trung tại bệnh viện bức xúc cho rằng, ca trực đã tắc trách dẫn đến hậu quả chết người.
Trong sự đau đớn trước cái chết đột ngột của vợ, anh Nguyễn Đức Vĩ (SN 1976), trú tại thôn Thượng, Cảnh Hưng, Tiên Du kể lại, khoảng 21h ngày 26/6, sau khi thấy vợ là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1978) bị vỡ nước ối, anh đã gọi taxi đưa chị đến Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh để sinh.
Người nhà sản phụ Nguyễn Thị Tuyết bức xúc tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ.
Khi anh Vĩ đưa vợ đến bệnh viện, các bác sĩ đã thăm khám và nói với gia đình, thai phụ hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường. Sau đó, các bác sĩ cho chị Tuyết sang phòng chờ đẻ. Khi thấy chị Tuyết biểu hiện yếu và mệt mỏi, gia đình đã đề nghị bác sĩ bệnh viện đang trực làm thế nào để sản phụ đẻ nhanh vì sức khỏe đã yếu. Nhưng bác sĩ nói tình trạng sản phụ không sao và cùng các y, bác sĩ khác cho sản phụ truyền nước và thở ô xi.
“Thấy con gái như vậy, mẹ vợ tôi nóng ruột vào thăm con gái thì người trực cho biết, thai phụ vẫn bình thường và tiếp tục chơi điện tử trên điện thoại. Đến lần thứ 3 mẹ tôi vào thì thấy vợ tôi mặt mũi tím đen, chân tay co quắp. Thấy vậy, mẹ tôi kêu gào thất thanh, lúc đó người trực mới sang tắt ống truyền nước. Đến khoảng 4-5h sáng, các y, bác sĩ đưa vợ tôi sang phòng mổ. Lần đầu, các bác sĩ thông báo vợ tôi rất nguy kịch, sau đó họ thông báo vợ tôi không qua khỏi còn con trai tôi sau khi mổ họ chuyển xuống khoa nhi. Đến khoảng 10h sáng 27/6 thì các bác sĩ chuyển con tôi ra viện nhi Thuỵ Điển vì cháu rất yếu” - anh Vĩ kể.
Anh Nguyễn Đức V - chồng sản phụ Nguyễn Thị Tuyết đau đớn trước cái chết của vợ.
Đây là lần thứ 3 sản phụ Nguyễn Thị Tuyết sinh nở, hai lần sinh trước đều bình thường, không có tiền sử bệnh tật. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà sản phụ đã tập trung tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị làm rõ cái chết bất thường của sản phụ, gây ra tình trạng hỗn loạn tại bệnh viện. Công an TP Bắc Ninh đã có mặt giữ gìn an ninh trật tự, tránh tình trạng người nhà sản phụ kích động, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện.
Trao đổi với PV, ông Lê Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, tôi đã trực tiếp xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết. Bước đầu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản báo cáo toàn bộ sự việc. Chúng tôi cũng đã mời Viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an về khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của thai phụ”.
Ông Nam cho biết, điều quan trọng nhất là việc chăm sóc cháu bé mới sinh hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện nhi Thụy Điển (Hà Nội). Cũng theo ông Nam, Sở Y tế Bắc Ninh đã chỉ đạo phía bệnh viện phải đảm bảo việc chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân đang khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Mặt khác, những y bác sĩ trong kíp trực và những cá nhân liên quan cũng sẽ phải giải trình. Thái Bình: Mẹ con sản phụ tử vong 13h cùng ngày, Thủy quay lại bệnh viện và lên bàn sinh lúc hơn 15h. Tuy nhiên bác sĩ thông báo mạch và huyết áp của sản phụ tụt, phải hội chẩn để mổ cứu mẹ hoặc cứu con. Sau mổ, bé sơ sinh tử vong, sản phụ ra máu ồ ạt nhưng thử máu hơn mười người trong gia đình không có máu AB phù hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy đã gọi bệnh viện tỉnh hỗ trợ cung cấp máu. Sau khi được truyền 3 đơn vị máu, sản phụ vẫn bị ra máu nhiều và được đề nghị chuyển đến bệnh viện tỉnh. Tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình, Thủy được tiếp thêm 2 đơn vị máu nhưng vẫn tử vong lúc hơn 22h cùng ngày. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy - Nguyễn Thị Nguyệt cho hay ngay sau ca tử vong của mẹ con Thủy, hội đồng chuyên môn của bệnh viện tỉnh và huyện đã họp và kết luận mẹ con tử vong do tắc mạch ối. Tuy nhiên bà Nguyệt không trả lời có giải phẫu tử thi trước khi có kết luận này hay không, đồng thời cáo bận “giải quyết việc chuyên môn” không tiếp tục trả lời câu hỏi của phóng viên.
Ông Nam cho hay, hiện chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về sự việc vì phải chờ làm rõ nguyên nhân cụ thể. Sở Y tế sẽ báo cáo sự việc trình lên UBND tỉnh Bắc Ninh để có phương án giải quyết cụ thể trước những bức xúc của người nhà nạn nhân.
Ngày 27/6, gia đình sản phụ Tạ Thị Thủy (33 tuổi, ngụ Thái Thụy, Thái Bình) cho biết hai mẹ con Thủy đã tử vong khi sinh. Theo gia đình sản phụ, trong quá trình mang thai, sản phụ và thai nhi rất khỏe mạnh. Sáng 26/6, Thủy đã vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy nhưng được thông báo chưa sinh và yêu cầu chiều trở lại bệnh viện.
Theo Dân Trí (TT)
- Quảng Ngãi: Thai phụ lo âu trước nhiều vụ tai biến sản khoa (09:19:00 02/07/2012)
- Viện sản Hà Nội: Mẹ chết sau sinh đôi (18:44:00 01/07/2012)
- Bóp cổ vợ và con gái 5 tháng vì thua cá độ (18:26:00 01/07/2012)
- Cách chức bí thư xã 'tòm tem' vợ người (14:18:00 30/06/2012)
- Bé 3 tuổi bị bạo hành: Người cha nhận đã đánh con (14:01:00 30/06/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |