- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Hai học sinh lớp 2 bị kẹt cả đêm trong hầm chung cư
Bảo Ngọc và Phương Nhi là học sinh lớp 2H trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình. Sau giờ tan học chiều 4/5, cả hai biến mất.
![]() |
Bé Ngọc và bé Nhi. Ảnh: Gia đình cung cấp. |
Chị Quế (mẹ của bé Bảo Ngọc) cho biết, hàng ngày chị đón con lúc 17h30. Theo người mẹ này, Bảo Ngọc tan học lúc 16h45, cô bé luôn ở cổng trường, phòng bảo vệ để đợi bố mẹ đến đón. Bảo Ngọc luôn được mẹ dặn dò không được tiếp xúc, đi theo người lạ. Tuy nhiên, chiều 4/5, bảo vệ trường không thấy cô bé đâu.
Mẹ của bé Phương Nhi - chị Vân cho biết, nhà chị ở phía sau trường tiểu học Kim Đồng. Hàng ngày, ông nội sang đón bé. Theo chị Vân, chiều 4/5, ông sang đón Phương Nhi ở lớp học nhưng cô bé xin phép ông ở lại chơi. Người ông cầm cặp sách của cháu về trước. "Bình thường Nhi chơi ở sân trường sau giờ tan học và bác bảo vệ luôn thấy cháu. Nhưng hôm qua, bác này cũng không biết con tôi ra ngoài cổng trường từ lúc nào" - chị Vân nói.
Vụ việc được gia đình, cô giáo chủ nhiệm cùng Ban giám hiệu nhà trường thông báo tới công an phường Giảng Võ. Đến 2h sáng 5/5, cán bộ cảnh sát mới tới hiện trường. Phòng cảnh sát hình sự thành phố đã vào cuộc truy tìm.
Đến trưa 5/5, người thân đã tìm thấy hai cháu Bảo Ngọc và Phương Nhi trong tầng hầm của một tòa nhà trên đường Ngọc Khánh. Theo lời Bảo Ngọc và Phương Nhi, chiều 4/5 sau khi tan học, hai cháu rủ nhau đi loanh quanh chơi. Hai cô bé hiếu động chạy xuống tầng hầm một tòa nhà ngân hàng trên phố Ngọc Khánh chơi đến khi cửa khóa mà không biết.
"Hai con lúc đầu hoảng sợ, khóc nhiều và đập cửa nhưng không ai biết. Chúng khóc chán rồi ôm nhau ngủ" - chị Quế vui mừng nói.
Do hầm để xe khu văn phòng của tòa nhà không hoạt động vào ngày thứ 7 nên cho đến tận trưa thứ 7, các cháu vẫn bị nhốt bên trong. Rất may, khi các cháu tiếp tục đập cửa kêu cứu, đã có người nghe được. Khi được cứu ra, tinh thần của Bảo Ngọc và Phương Nhi bình thường, không có dấu hiệu hoảng loạn. Hai bé được đưa về nhà cô hiệu trưởng ăn trưa.
Theo Ngôi Sao
- 'Phi công trẻ' tẩm xăng đốt 'máy bay bà già' (16:42:00 06/05/2012)
- Cậu bé 14 tuổi bị nghi xâm hại bé gái 4 tuổi (16:17:00 06/05/2012)
- Nữ sinh tử vong vì rơi từ xe khách xuống đường (13:04:00 04/05/2012)
- Anh trai hiếp dâm em ruột và cô bé hàng xóm (10:43:00 04/05/2012)
- Ông hàng xóm bị tố cho thiếu nữ 16 tuổi uống thuốc kích dục (00:04:00 04/05/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |