Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Ông hàng xóm bị tố cho thiếu nữ 16 tuổi uống thuốc kích dục

23:46:30 03/05/2012

Sau khi uống ly cafe, Thu lâm vào trạng thái không kiểm soát được bản thân. Sau đó, ông Huỳnh còn cho Thu xem một đoạn phim đồi trụy.

Công an phường 17, quận Gò Vấp (TP HCM) vừa chuyển lên Công an quận Gò Vấp đơn của bà Phạm Thu Hà, 54 tuổi, tố cáo ông Phan Văn Huỳnh về hành vi xâm hại cô con gái út mới 16 tuổi của bà là Nguyễn Hoài Thu.

Gia cảnh khốn khó, bà Hà cùng chồng lăn lộn mưu sinh nuôi 4 cô con gái. Chồng bà đạp xích lô, bà bán vé số. Năm 2006, chồng mất. Bà đầu tắt mặt tối suốt ngày ngoài đường kiếm tiền nuôi con. Căn nhà gạch nhỏ mà bà đang ở là do một công ty thực phẩm trao tặng, kiểu nhà tình thương.

Ông Phan Văn Huỳnh (hơn 50 tuổi, là hàng xóm ở liền vách nhà bà), có gia đình riêng, làm nghề thợ hồ. Ông này tỏ ra rất quan tâm đến các cô con gái của bà Hà, đặc biệt là cô út. Ông thường gọi Thu sang nhà để cho ăn cơm, rồi cho sử dụng máy vi tính. Bà Hà cứ tưởng, tình xóm giềng, thương cảnh bà cực khổ nên ông lẳng lặng giúp bà chăm sóc các con, nhưng không ngờ.

Theo lời kể của Thu và cũng là nội dung đơn tố cáo của bà, vào một ngày khoảng cuối năm 2010 đầu năm 2011, ông Huỳnh gọi Thu sang nhà để cho ăn cơm và sử dụng máy tính như thường lệ. Tuy nhiên, lần này ông Huỳnh đã cho Thu uống cafe sữa sau khi ăn. Uống hết ly cafe, Thu lâm vào trạng thái không kiểm soát được bản thân. Lúc này, ông Huỳnh còn cho Thu xem một đoạn phim đồi trụy trên máy vi tính và lao vào Thu.

Sau khi thỏa mãn, ông gằn giọng: "Tao cấm mày mở miệng nói chuyện này với ai. Không thì tao sẽ giết mày lẫn cả nhà mày". Sợ hãi, Thu không dám hé môi. Thời điểm bị xâm hại, Thu đang học lớp 8.

Thấy Thu hoảng sợ, nhiều lần sau đó, thừa khi không có ai ở nhà, ông Huỳnh đều gọi sang nhà để tiếp tục xâm hại. Sau mỗi lần như vậy, ông đưa cho Thu một viên thuốc, bảo: "Uống nhanh đi". Đó là thuốc tránh thai.  

Từ sau khi kể lại sự việc, Thu chỉ thui thủi trong nhà. 

Thu bị ông Huỳnh xâm hại cho đến hết năm học lớp 9. Khi chuẩn bị thi lên phổ thông trung học thì Thu nghỉ học vì mẹ không có khả năng tài chính.

Giữa tháng 2/2012, một người bạn trai cùng lớp với Thu tìm đến nhà để thăm hỏi. Vừa dựng xe trước nhà, cậu bạn lập tức bị ông Huỳnh nhào ra xô ngã xe đòi hành hung. Mọi người can ngăn nên ông Huỳnh phải bỏ dở ý định hành hung bạn của Thu. Vài ngày sau, khi Thu đi chơi cùng nhóm bạn có cả nam lẫn nữ thì bất thần ông Huỳnh lại xuất hiện, đuổi đánh Thu. May mắn, lần này Thu chạy thoát.

Cuối tháng 2/2012, khi Thu đang điều khiển xe đạp chở cháu đi học về, ông Huỳnh lại tấn công Thu. Lần này, Thu bị ông đạp ngã xe, đánh trầy xước người.

Thấy con gái mình cứ liên tục bị ông Huỳnh hành hung một cách vô cớ, gia đình gặng hỏi, Thu mới khai thật toàn bộ câu chuyện. Ngay sau đó, bà Hà đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan Công an phường 17, quận Gò Vấp và kiến nghị đến khu phố, nhờ can thiệp.

Tối 27/2, tổ dân phố tổ chức cho hai bên gia đình gặp nhau để... thỏa thuận. Có mặt đầy đủ láng giềng, bà Hà yêu cầu ông Huỳnh phải viết bản tường trình và cam kết không được tái phạm những hành vi xâm hại con gái bà. Bước đầu, ông Huỳnh thừa nhận có hành vi xâm hại cháu Thu. Nhưng đến phần viết bản tường trình và cam kết, thì bất ngờ, ông Huỳnh có những biểu hiện khác thường. Chính vì vậy, buổi hòa giải đã bất thành. Sáng hôm sau, bà Hà phát hiện ông Huỳnh đã không còn ở địa phương.

Từ đó, gia đình ông Huỳnh liên tục tìm đến nhà bà Hà để nhiếc móc. Họ bảo, bà muốn thưa cứ đi thưa, họ có sẵn tiền, họ sẽ mướn luật sư. Họ còn bảo việc con bà bị xâm hại hay lắm hay sao mà bà cứ khiếu kiện.

Ngay khi tiếp nhận đơn tố cáo, theo lời bà Hà thì Cơ quan Công an phường có mời Thu lên lấy lời khai. Sau đó, thì gia đình bà nhận được cái hẹn: "Khi nào cần thiết, cơ quan chức năng sẽ mời lên làm việc". Đã gần 2 tháng trôi qua, bà Hà liên tục nhận những lời thách thức của gia đình ông Huỳnh. Còn phần Thu, sau khi tố cáo hành vi của ông Huỳnh đã không dám bước ra đường vì xấu hổ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo An Ninh Thế Giới

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo