- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hàng xóm nữ bác sĩ quay clip sex: ông Cường chỉ là nạn nhân
'Không hiểu vì sao nhưng đa số mọi người xung quanh đây đều không thích cô ấy. Tôi nghĩ khả năng chú Cường chỉ là nạn nhân của vụ này bởi vì nếu so về nhan sắc thì chị Ngọc còn kém xa hàng vạn lần so với chị Toàn'...
Liên quan tới vụ việc nữ bác sĩ Ngọc hiện đang công tác tại Trung tâm y tế Đường bộ 2 tố cáo sếp mình là ông Cường (Giám đốc Trung tâm y tế Đường bộ 2, thuộc Khu Quản lý Đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ VN), PV đã tìm tới khu tập thể Trung tâm y tế đường bộ 2 (hay còn gọi là khu tập thể Bệnh Viện 7), khu vực Xã Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên nơi gia đình nhà chị Ngọc sinh sống.
![]() |
Căn phòng tập thể của gia đình chị Ngọc. |
Gia đình nhà chị Ngọc đã chuyển về khu tập thể này từ năm 1996. Căn nhà gia đình chị đang ở là một căn nhà cấp 4 nằm trong dãy cuối cùng của khu tập thể đã cũ kĩ từ lâu. Gia đình chị có 2 đứa con, hiện một cháu ở với gia đình, còn một cháu được gửi về quê trong thời gian chị Ngọc đi học cao học.
Mặc dù cùng là bác sĩ nhưng 2 vợ chồng làm việc ở hai cơ quan khác nhau. Chị Thoa – hàng xóm cách nhà chị Ngọc vài nhà cho biết: 'Chị Ngọc là người tốt tính nhưng ít tiếp xúc với mọi người trong khu tập thể. Trong những buổi họp mặt của khu tập thể thì thường chỉ có sự tham gia của chị Ngọc chứ không mấy khi thấy anh Hoàng Mạnh Hải (chồng chị Ngọc) tham gia. Thi thoảng cũng có thấy vợ chồng chị Ngọc cãi vã, to tiếng nhưng vì nhà ai biết nhà đấy nên cũng không mấy ai để ý.
Theo bà Hoàn (nguyên là nhân viên hộ lí của Trung tâm hiện đã về hưu), dạo trước đây 2 năm mọi người cũng có đồn thổi chuyện của cô ấy với Giám đốc Cường. Chẳng biết cụ thể như thế nào nhưng người ta vẫn đồn là gia đình nhà chị Ngọc gài bẫy ông Cường.
Bà Hoàn cho biết thêm, mọi người đồn nhau, có một hôm cô Ngọc tổ chức liên hoan vì được xét đi học cao học, hôm đó bữa tiệc chỉ có 2 người. Chẳng biết gia đình cô Ngọc bố trí thế nào mà ghi lại được những hình ảnh gì đó rồi bắt ông Cường viết biên bản. Sau đó, ông Cường gọi người nhà mang lên 100 triệu đưa cho gia đình nhà chị Ngọc
'So với chị Toàn cô Ngọc kém hàng vạn lần'
Đó là một lời nhận xét của bà Lăng – một hàng xóm gần đối diện nhà vợ chồng Giám đốc Cường. “Tôi thì chẳng lạ gì bác sĩ Ngọc cả, hàng ngày cô ấy vẫn đi mua thức ăn ở chợ này. Nhưng nói thật là tôi không thích con người bác sĩ Ngọc lắm. Không hiểu vì sao nhưng đa số mọi người xung quanh đây đều không thích cô ấy. Tôi nghĩ khả năng chú Cường chỉ là nạn nhân của vụ này bởi vì nếu so về nhan sắc thì chị Ngọc còn kém xa hàng vạn lần so với chị Toàn.
Chị Toàn dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, mặc đù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn còn trẻ trung lắm. Chị ấy rất tốt nết, biết kính trên nhường dưới và là một người mẹ biết dạy dỗ con cái. Tôi vẫn thường xuyên gặp chị ấy mỗi lần đi chợ. Tôi chẳng bênh vực ai cả nhưng trên thực tế là tôi nghĩ chú Cường sẽ chẳng có lí do gì để ngoại tình khi có một người vợ như chị Toàn”.
Gia đình nhà ông Cường, bà Toàn có 2 người con trai. Cậu con trai lớn tên Trung hiện đã tốt nghiệp Đại học và đã đi làm. Còn cậu con trai út tên Kiên hiện vẫn còn đang học Đại học.
Ngôi nhà khang trang của gia đình ông Cường.
Ông Cường và bà Toàn yêu nhau và kết hôn ở xã Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên (quê gốc của hai người), rồi sau đó mới chuyển về Cửu Cao, Văn Giang ở và làm việc. Bà Toàn – vợ ông Cường hiện đang công tác tại trạm bơm Thống Nhất của huyện. Dưới con mắt của đồng nghiệp cũng như hàng xóm, bà Toàn dường như là chuẩn mực của một người phụ nữ.
“Gần 20 năm nay kể từ ngày gia đình nhà ấy (gia đình vợ chồng ông Cường, bà Toàn) ra đây tôi chưa thấy họ to tiếng với nhau lần nào. Cả nhà họ khá dễ gần và hay tham gia những hoạt động của khu này. Mỗi khi gặp tôi, không kể là chồng, vợ hay con cái, tất cả đều chào rất lễ phép. Thậm chí 2 thằng con nhà cô ấy mỗi lần đi học Đại học về đều có ghé qua chào tôi. Mọi người ở đây ai cũng quý gia đình nhà họ, nhất là chị Toàn” - bà Lăng tiếp lời.
Theo Đời Sống & Pháp Luật
- Mẹ con sản phụ tử vong: Bệnh viện thừa nhận sai (10:57:00 23/04/2012)
- Giáo viên đưa nữ sinh vào nhà nghỉ bị bắt (09:53:00 23/04/2012)
- Hà Nội: Giết người trêu ghẹo chị dâu (09:13:00 23/04/2012)
- Bố cho con 3 tuổi uống thuốc trừ sâu rồi tự tử (08:44:00 23/04/2012)
- Tây Ninh: Dùng rựa chém chết vợ tại chỗ (11:21:00 21/04/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |