- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bố cho con 3 tuổi uống thuốc trừ sâu rồi tự tử
Thi thể bé gái 3 tuổi được phát hiện cùng người cha nồng nặc mùi thuốc sâu, bên cạnh là quyển sổ viết dòng chữ tuyệt mệnh.
Ngày 19/4, Công an tỉnh Hậu Giang đang xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Lê Phạm Tường Vi (3 tuổi, ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành). Trước đó, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi đã phát hiện trong khoang bụng nạn nhân có mùi thuốc sâu, nội tạng bị xung huyết.
Sáng 18/4, chị Thu là cô ruột sống cạnh nhà Vi, nghe tiếng cháu gái khóc kéo dài, chạy sang nhưng gọi anh trai không thấy động tĩnh. Khoảng 30 phút sau anh Lê Bình Phương (cha cháu Vi) mới nói đã uống thuốc trừ sâu. Chị Thu kêu hàng xóm đập cửa xông vào thì bé Vi đã chết, anh Phương đang trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường công an thu được 2 ly, chai thuốc trừ sâu và cuốn sổ có ghi dòng chữ tuyệt mệnh. Theo những người quen biết với gia đình nạn nhân, trước đó, vợ anh Phương bỏ nhà ra đi.
Ngày 21/4, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt tạm giam người cha cho con uống thuốc sâu rồi tự tử về hành vi giết người. Trung tá Trần Văn Liệu (Phó Phòng Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang) cho biết, sau hai ngày điều trị giải độc, anh Bình Phương đã được xuất viện. Làm việc với cơ quan điều tra, người đàn ông 46 tuổi thuê nhà bán quán cafe cho biết, con gái bị bệnh bại não từ nhỏ, phải có người chăm sóc suốt ngày đêm. Khoảng hai tháng nay vợ bỏ đi đâu không rõ, điện thoại cũng không liên lạc được, buồn vợ, thương con vật vã với bệnh tật nên anh Phương cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Vì vậy, khuya 18/4, sau khi viết những dòng tuyệt mệnh, người cha đã cho con uống thuốc trừ sâu rồi tự tử.
Theo Thiên Phước - Cẩm Tú
VnExpress
- Tây Ninh: Dùng rựa chém chết vợ tại chỗ (11:21:00 21/04/2012)
- Phó công an xã 'tòm tem' vợ người bị mất chức (10:35:00 21/04/2012)
- Mẹ con thai phụ tử vong, người nhà tát bác sĩ (10:21:00 21/04/2012)
- Sợ tử hình, đổ tội cứa cổ cô hàng xóm cho cha (11:47:00 20/04/2012)
- Mẹ giết con vì người tình (10:52:00 20/04/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |