- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cháy chung cư 21 tầng ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Một nhân viên bảo vệ chung cư M3-M4 (trên phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) cho biết, 4h đêm, phòng kỹ thuật điện ở tầng 2 bỗng chập điện, phát ra những tiếng nổ và cháy đùng đùng. Dù hai bảo vệ đã dùng bình cứu hỏa chữa cháy nhưng lửa vẫn bốc cao, khói tỏa ra mù mịt, buộc họ phải rút lui và gọi điện báo lực lượng cứu hỏa.
Sau gần 3 tiếng, ngọn lửa đã được khống chế, hàng trăm cư dân được đưa xuống đất.
Xe cứu hỏa, xe thang được điều đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thái Thịnh.
7h sáng, tại tiền sảnh khu A, khu B hàng trăm nhân viên văn phòng và người dân nhốn nháo vì mất điện cục bộ. Một nhân viên ngân hàng cho biết, công ty có cuộc họp giao ban khẩn, nhưng do mất điện nên đành phải hủy. Nhiều nhân viên khác gọi điện về nhà, ăn sáng ngay tại sảnh và vỉa hè của tòa nhà. Do chưa có thông báo khi nào cấp điện trở lại nên nhiều nhân viên đã lấy xe ra về.
Còn người dân sống ở chung cư 21 tầng cho biết, trong suốt thời gian hỏa hoạn, họ không nghe thấy chuông báo cháy và cũng không nhận được bất cứ thông báo nào của Ban quản lý tòa nhà.
Khói ám đầy trần nhà, nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Thái Thịnh.
Anh Ngô Ngọc Huy (sống ở tầng 3) cho biết, khi thấy khói xông vào nhà, anh mở cửa thì không nhìn thấy đường nên phải đóng chặt cửa lại. "Tôi lấy khăn ướt cho mọi người trong gia đình bịt mũi và mở cửa sổ để khói có thể thoát ra. Chúng tôi không biết phải làm gì, chỉ ở trong nhà chờ được cứu" - anh Huy nói.
Người dân sinh sống tại chung cư cho hay, tại tòa nhà 21 tầng này ít xảy ra cháy nổ. Nhưng nhiều người lo ngại khi Ban quản lý tòa nhà cho nhiều công ty thuê làm văn phòng, mở nhà hàng hay sửa xe máy thường xuyên hàn xì... Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân cháy.
Theo VnExpress
- Chú rể chết trên đường đi đón dâu (16:56:00 05/02/2012)
- Trông nhà giúp chủ quán karaoke, bị khách hiếp dâm (11:10:00 03/02/2012)
- Bé gái 6kg chào đời tại bệnh viện Từ Dũ (10:39:00 03/02/2012)
- Cứu thai nhi bị ngộ độc thuốc trừ sâu (10:40:00 02/02/2012)
- Khởi tố kẻ tạt axit cả một gia đình (00:45:00 02/02/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |