- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cứu thai nhi bị ngộ độc thuốc trừ sâu
Mang thai 32 tuần thì chị Lan, ở Sóc Sơn, Hà Nội uống nhầm thuốc trừ sâu, ngộ độc cực nặng. Điều kỳ diệu là các bác sĩ đã cứu được không chỉ mẹ mà cả con con khỏi tay tử thần. Đây là trường hợp hy hữu.
Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nơi trực tiếp điều trị cho con gái chị Lan, cho biết, đây là lần đầu bệnh viện cứu sống thai nhi bị ngộ độc thuốc sâu từ trong bụng mẹ. Loại thuốc trừ sâu này rất độc, mẹ uống vào là suy hô hấp ngay.
Ông Nguyễn Cầu Tiện, 60 tuổi, bố đẻ của Lan cho biết con gái ông bị bệnh động kinh từ lúc 3 tuổi sau một trận sốt cao, co giật. Bình thường một ngày, cô vẫn phải uống 2 viên thuốc chống co giật.
Sau 2 tháng điều trị, bé lên được 0,7 kg và tự bú bình. Ảnh: N.P.
Vào khoảng cuối tháng 11/2011, trong một đêm sau khi lên cơn co giật, Lan sờ thuốc để uống thì uống nhầm phải lọ thuốc trừ sâu. Thấy con gái đạp chân vào giường, sùi bọt mép, thuốc sâu nồng nặc, ông vội vàng đưa con đến bệnh viện Sóc Sơn cấp cứu. Ngay sau đó, sản phụ được chuyển tới Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), phải thở máy luôn.
Phó giáo sư Dũng cho biết, khi đó sản phụ có thai ở tuần thứ 32 nên việc chạy chữa gặp rất nhiều khó khăn vì thuốc sẽ vào thai nhi. Vì thế, sau 2 ngày, thấy tình trạng của mẹ vẫn nặng, Bệnh viện đã hội chẩn liên khoa và quyết định mổ lấy thai. Ca mổ tiến hành vào ngày 1/12, em bé được chuyển sang phòng sơ sinh (khoa Nhi) cấp cứu.
Bé cũng phải thở máy ngay lập tức vì bị suy hô hấp và bị thuốc sâu ngấm vào. Cái khó nhất trong việc chăm sóc là trẻ sinh non, thận rất kém vì thế bác sĩ phải tính toán truyền dịch rất kỹ để thận không bị ảnh hưởng nhưng lại thải độc ra nhiều nhất qua đường nước tiểu.
"Khi hội chẩn mổ, bác sĩ sản nghĩ chỉ cứu được mẹ. Nhưng đến giờ phút này thì có thể khẳng định thai nhi không còn ảnh hưởng gì của thuốc trừ sâu. Kết quả kiểm tra toàn bộ các chức năng đều thấy bình thường, não, phổi, gan thận tốt" - phó giáo sư Dũng nói.
Điều các bác sĩ lo lắng nhất là việc chăm sóc bé về sau này, khi mẹ bé bị động kinh, ông ngoại thì tuổi cũng đã già, yếu chỉ làm nông. Dù bé đã có thể xuất viện, nhưng khoa vẫn đề nghị ông ngoại và mẹ ở lại viện một tuần để các y tá, điều dưỡng huấn luyện cách chăm sóc.
Theo VnExpress
- Khởi tố kẻ tạt axit cả một gia đình (00:45:00 02/02/2012)
- Thừa Thiên - Huế: Anh giết em ruột vì xích mích nhỏ (00:42:00 02/02/2012)
- Suy thận cấp vì nuốt mật cá trắm (08:57:00 01/02/2012)
- Bị hiếp vì đi chúc Tết mà say rượu (14:51:00 31/01/2012)
- Con dâu ngoại tình, mẹ chồng tự tử (14:46:00 31/01/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |