- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Osin bị tra tấn: Chồng bà chủ cũng "hoảng" khi nhìn vết bỏng
Sau khi biết tin vợ mình bạo hành gây phẫn nộ dư luận, ông Thịnh (chồng bà Minh) cũng 'choáng' khi nhìn thấy vết bỏng trên người ôsin làm cho nhà mình.
>> Hà Nội: Hành hạ osin như thú>> Hà Nội: Bắt giam bà chủ tra tấn osin
Ông Phạm Quốc Kỳ (em trai bà Phương) cho biết, sáng 8/1, ông Thịnh và 2 người nữa (1 nam, 1 nữ xưng là cháu bên nhà nội) có đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội để thăm hỏi chị gái ông và gia đình.
“Tôi và vợ tôi đang trong phòng để chăm sóc cho bác Phương thì có người đến, một người đàn ông đến xưng tên là Thịnh và nói: 'Tôi là chồng của cô Minh'. Sau đó, ông ấy đến chỗ bác Phương đang nằm kéo cái chăn đang che ở mặt bác Phương ra hỏi: 'Chị có nhận ra em không?' Bác Phương còn yếu không nói to được nhưng nhận ngay ra và gật đầu nói có, chú Thịnh” – ông Kỳ kể lại.
![]() |
Ông Phạm Quốc Kỳ (em trai bà Phương). |
Cũng theo ông Kỳ, sau một vài phút nói chuyện, hỏi han bà Phương và gia đình, rồi ông Thịnh còn đề nghị được xem các vết thương trên người của bà Phương. “Khi chúng tôi bỏ quần áo, mở các vết thương trên người bác Phương ra ông Thịnh cũng sững người về các vết thương đó. Ông Thịnh còn bảo với bác Phương và vợ chồng tôi: "Em không ngờ sự việc lại như thế này…” – ông Kỳ nói.
Trao đổi với PV tối 10/1, ông Thịnh cho biết, do bận công việc, thường xuyên vắng nhà nên không biết sự việc. Vợ ông là bà Trần Thị Tuyết Minh đang bị bệnh huyết áp cao và bị bệnh thận nên phải mổ 4 đến 5 lần rồi nhưng vẫn chưa khỏi, giờ vẫn đang uống thuốc Tây.
“Không phải tôi mà bất cứ ai nhìn thấy những vết bỏng trên người chị ấy (tức nói bà Phương - PV) cũng phải đau xót dù đúng sai như thế nào chưa rõ. Tôi thường phải đi công tác xa nhà, mãi hôm vợ tôi bị công an triệu tập và tạm giữ thì tôi biết chuyện này. Tôi rất lấy làm đáng tiếc trước sự việc vợ tôi gây ra cho bà Phương. Không biết vợ tôi có cấm bà Phương nói cho tôi hay không, nhưng nếu biết được sự việc tôi đã ngăn chặn rồi. Hiện gia đình tôi rất bối rối về chuyện này” – ông Thịnh nói.
![]() |
Ông Thịnh đã "choáng" khi nhìn thấy vết bỏng nặng trên người bà Phương. |
Theo ông Thịnh, bà Trần Thị Tuyết Minh - vợ ông từ trước đến nay không có bất cứ biểu hiện khác thường nào đến khi sự việc này. Nhưng vợ ông thường xuyên đau ốm và uống rất nhiều thuốc chữa bệnh đau đầu nữa. Ông cũng chưa được gặp bà Minh để hỏi nguyên nhân, tất cả thông tin ông đều thông qua báo chí đăng tải.
Ông Phạm Quốc Kỳ cho biết thêm, hôm ông Thịnh xuống viện thăm hỏi và xem các vết thương có ngỏ ý được đưa chị gái ông đi Viện Bỏng Quốc gia để điều trị cho chóng khỏi vì đó thuộc dạng bỏng nặng. Nhưng gia đình ông Kỳ không đồng ý. Chiều 10/1, tình hình sức khỏe và các vết thương trên người bà Phương đang khô, tiến triển tốt.
Tại thời điểm PV trò chuyện với ông Thịnh thì ông đang phải giữ cháu và không nói dài được và hẹn PV vào một dịp gần nhất để nói về chuyện này.
Bà chủ qua lời kể của bạn thân
Để tìm hiểu rõ hơn về bà Trần Thị Tuyết Minh - người đã tra tấn dã man người giúp việc Phạm Thị Phương tại số nhà 16, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội - phóng viên đã lên đường tìm về thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm - nơi bà Minh đăng kí hộ khẩu thường trú.
Tuy nhiên khi đến thôn Nhật Tảo, phóng viên đã hỏi rất nhiều người dân nhưng không ai biết một chút thông tin gì về bà Minh. Thậm chí nhiều người còn tỏ ra rất bất ngờ khi biết bà Minh đăng kí hộ khẩu thường trú tại đây. Ngay cả ông Oanh - trưởng thôn Nhật Tảo cũng chỉ biết một chút thông tin rất ít về bà Minh, đó là người đàn bà này đã đăng kí nhờ hộ khẩu tại một gia đình ở xóm Chùa.
Bà Minh tại cơ quan công an
Được sự giúp đỡ của một đồng chí công an viên phụ trách địa bàn, phóng viên đã tìm được nhà mà bà Nhung - nơi bà Minh đã đăng kí hộ khẩu. Tiếp xúc với phóng viên, bà Nhunghung tỏ ra rất ngạc nhiên trước những thông tin bà báo chí đã nêu về bà Minh.
Theo đó bà Nhung và bà Minh vốn là hai chị em cùng quê ở Hà Giang chơi với nhau rất thân từ khi cả hai còn chưa chuyển lên Hà Nội sinh sống. Sau khi bà Nhung chuyển hộ khẩu xuống Hà Nội được một thời gian thì bà Minh xuống đây ở cùng gần 1 năm. Đến cuối năm 2010, bà Minh cùng hai người con đã chính thức nhập hộ khẩu tại nhà bà Nhung. Đến tháng 11/2011, ông Thịnh, chồng bà Minh cũng nhập hộ khẩu luôn tại đây.
Sau thời gian chơi với nhau rất thân, bà Nhung chưa từng phát hiện bà Minh có biểu hiện bất thường gì về tinh thần. Ngược lại theo bà Nhung, bà Minh là một người khá hòa đồng, thẳng thắn và tốt tính với mọi người. Bản thân bà Minh cũng từng làm việc ở một cơ quan cấp tỉnh của Hà Giang. Tuy nhiên vài năm trở lại đây bà Minh đã nghỉ việc tại đấy nhưng không rõ vì lí do mất sức hay nghỉ hưu thì bà Nhung không được rõ.
Chồng bà Minh là một người làm việc trong lĩnh vực xây dựng và hết sức yêu thương vợ: “Chưa bao giờ bà Minh phải đi xe ca cả, bà ấy đi đâu cũng được chồng đưa đi bằng xe riêng. Thậm chí có những lần đang chở tôi và chị gái anh ấy, anh Thịnh (chồng bà Minh - PV) nhận được điện thoại của bà Minh là lập tức quay về ngay” - bà Nhung cho biết.
Bà Nhung cũng cho biết thêm, bà Minh cũng chưa bao giờ phải làm những công việc nặng nhọc trong gia đình. Ngay từ khi còn sinh sống ở Hà Giang, gia đình bà Minh cũng đã thuê người giúp việc gia đình: “Tôi cũng đã hai lần đến nhà bà Minh ở Kim Mã và gặp bà Phương ở đó. Khi đó chưa xảy ra chuyện gì, tôi chỉ thấy bà Phương chậm chạp và ít nói thôi” - bà Nhung kể.
Theo GDVN
- Lê Văn Luyện bị tuyên phạt 18 năm tù (09:04:00 12/01/2012)
- Bị đâm chết vì chê người yêu bạn 'vừa lùn vừa xấu' (15:55:00 11/01/2012)
- Gặp cô gái bị xăm rết trước ngày về quê (15:45:00 11/01/2012)
- Bé trai lớp 3 bị mẹ kế đánh tím người (11:20:00 11/01/2012)
- Mẹ đổ xăng đốt tóc con gái vì món nợ 100.000 đồng (11:17:00 11/01/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |