- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bị đâm chết vì chê người yêu bạn "vừa lùn vừa xấu"
Bực tức vì bị bạn chê vợ sắp cưới của mình vừa lùn vừa xấu, Cường chạy về nhà rủ thêm anh trai cầm dao đâm chết bạn.
Vụ án xảy ra vào ngày 27/8/2011, tại chòi vườn của ông Bùi Thanh Quang (ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long), 4 người cùng xóm với nhau gồm: Trần Văn Tùng, Trần Văn Ngà, Nguyễn Văn Triệu cùng với Đỗ Chí Cường (SN 1989) ngồi nhậu với nhau.
Trong tiệc rượu, Cường hỏi Tùng: 'Lớn rồi sao không lấy vợ? Nhưng ăn nhậu như mày ai mà chịu làm vợ?'. Tùng nghe vậy liền đáp trả: 'Cưới vợ là phải người cao, đẹp chớ không như vợ sắp cưới của mày vừa lùn, vừa mập, xấu...'.
Hai anh em Đỗ Chung Kiên và Đỗ Chí Cường tại phiên tòa xét xử. Nguồn: VinhLongonline.
Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Mọi người quanh đó can ngăn nên không có chuyện gì xảy ra. Cường bỏ về nhà kể lại sự việc với Đỗ Trung Kiên (SN 1987 - anh ruột Cường), sau đó cả hai chuẩn bị dao, tuýp sắt quay lại chòi vườn tìm Tùng trả thù. Thấy nạn nhân gục ngay dưới sàn, cả hai mới dừng tay. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, Tùng đã tử vong trên đường đi đến bệnh viện.
Sau khi gây án, Cường bị công an bắt giữ tại chỗ, còn Kiên bỏ trốn đến ngày 1/9/2011 thì ra đầu thú. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vừa qua TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm phạt Đỗ Chí Cường 18 năm tù và Đỗ Chung Kiên 14 năm tù giam tội “Giết người”.
Trước đó, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hồ sơ cho Tòa án cùng cấp để xét xử bị cáo Dương Văn Hùng (SN 1963, trú khóm 5, thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh, hiện ở 102B khóm Châu Thới, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội giết người.
Giết người vì hát sai nhạc
Theo cáo trạng, vụ án xảy ra do mâu thuẫn trong lúc nhậu, đàn hát tại nhà anh Phạm Công Ý ở thôn Thủy Xưỡng, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh. Đến khoảng 22h ngày 18/7/2011, Hùng và Bùi Thanh Vân cùng về nhà Vân tại thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh tiếp tục cãi nhau vì Hùng hát không đúng nhịp để Vân đánh đàn.
Trong lúc cãi nhau, Vân xô ngã Hùng trước cửa nhà mình rồi bỏ vào nhà. Thấy vậy, Hùng đứng dậy đi vào nhà Vân tiếp tục thách thức, sau đó đi vào nhà bếp lấy một con dao đi lên nhà trước.
Cả hai tiếp tục cãi vã, Vân thách Hùng đâm mình. Sẵn cơn bực tức, Hùng đi đến đối diện đâm thẳng mũi dao về phía bụng dưới của Vân. Hậu quả Vân tử vong sau đó.
Hoảng sợ, Hùng vội quăng dao rồi bỏ chạy đến nhà người dân nhờ đưa đến Công an xã Suối Hiệp để trình diện.
Theo Hà Linh (tổng hợp)
Đời Sống & Pháp Luật
- Gặp cô gái bị xăm rết trước ngày về quê (15:45:00 11/01/2012)
- Bé trai lớp 3 bị mẹ kế đánh tím người (11:20:00 11/01/2012)
- Mẹ đổ xăng đốt tóc con gái vì món nợ 100.000 đồng (11:17:00 11/01/2012)
- Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao nhầm bé sơ sinh (10:28:00 11/01/2012)
- Bắt cóc bé trai 9 tuổi tống tiền tiêu Tết (17:04:00 09/01/2012)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |