- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Nổ thuốc pháo làm sập nhà, một người chết
Sức công phá của vụ nổ thuốc pháo mạnh tới mức 'thổi' bay một nửa ngôi nhà mái bằng beton, san phẳng khu vệ sinh, nhà bếp… làm một phụ nữ tử vong ngay sau đó. Em trai nạn nhân bị bỏng nặng.
Vụ nổ xảy ra vào hồi 12h30 ngày 24/12 phút tại nhà anh Khúc Ngọc Mến (SN 1971) và vợ là Đoàn Thị Hiện (1970) ở xóm 10, thôn Tử Đô, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Tại hiện trường, vụ nổ làm ngôi nhà mái bằng, một tầng bị “bay” mất gần một nửa, mất đi lan can đầu hồi. Vật dụng của ngôi nhà bị bay tứ tung. Toàn bộ khu công trình phụ gồm nhà vệ sinh, nhà bếp, bể nước… bị san phẳng. Những ngôi nhà trong thôn nằm trong bán kính 50-60m² tính từ ngôi nhà bị nổ đều bị vỡ cửa kính, mái ngói đều bị xô lệch. Thậm chí, có nhà còn bung cả cánh cửa.
Sau tiếng nổ lớn khoảng 5-10 phút, có thêm một tiếng nổ nhỏ nữa. Dây điện ở nhà nạn nhân bị cháy đỏ, khói mù mịt đen trời như đốt than. Tuy nhiên, không có lửa bùng cháy, chỉ có khói nghi ngút mùi thuốc pháo.
Ông Khúc Ngọc Đôn (một người hàng xóm, cách nhà anh Mến một cái ao) chưa hết bàng hoàng kể lại, khi ông đang nằm ngủ trưa thì bỗng thấy một tiếng nổ lớn, mặt đất bị chấn động, người bị nâng ra khỏi giường nên bật dậy. Cùng với đó là tiếng rào rào do các mảnh kính, mái proximang văng ra. Các cửa chính, cửa sổ đều bung ra do tác động của vụ nổ. Ông Đôn chạy sang nhà anh Mến. “Hai chiếc xe máy để ở sân bị cháy ngùn ngụt. Một người lôi nạn nhân là chị Hiện ra khỏi đống đổ nát. Máu chảy đầm đìa ở khu bếp. Chị Hiện bị đứt mất cả 2 chân” - ông Đôn kể lại.
Chị Hiện được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Anh Đoàn Văn Dụng (SN 1979, trú tại xã Thụy Dương) là em ruột chị Hiện bị bỏng nặng, nhất là ở chân trái, mặt mày xám xịt, tóc bị cháy. Khi xảy ra vụ nổ trong khu vực nhà có 4 người trong nhà, gồm vợ chồng anh Mến, anh Dụng và cháu Khúc Thị Mười, là con của anh Mến. Ngoài anh Dụng bị bỏng, chỉ có cháu Mười chỉ bị cháy tóc, hoảng loạn, những người còn lại may mắn thoát nạn.
Ngay trong buổi chiều, đám tang chị Hiện đã được cử hành. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Ngày 25/12 công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố và bắt tạm giam Đoàn Văn Dụng (em ruột chị Đoàn Thị Hiện). Đại tá Trần Xuân Tuyết (Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình) cho biết bước đầu, Đoàn Văn Dụng khai khi đang cuốn các băng pháo ở trong bếp thì xảy ra vụ nổ nhưng không rõ nguyên nhân. Theo cơ quan công an, với sức công phá khủng khiếp, chắc chắn khối lượng thuốc nổ phải rất lớn.
Theo Người Lao Động
- Cha ném con 4 tháng chết tại chỗ (14:18:00 26/12/2011)
- Bắt kẻ làm bé 13 tuổi mang thai (14:07:00 26/12/2011)
- Nghi phạm giết người cướp xe tại nhà ra đầu thú (14:03:00 26/12/2011)
- Hà Nội: Giết người, cướp xe ngay tại nhà (15:19:00 25/12/2011)
- Học sinh nhập viện vì giẫm đạp xem ông già Noel (15:14:00 25/12/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |