- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Giận vợ, đổ xăng tự thiêu
Hai vợ chồng cãi nhau vì nghi chồng có quan hệ với người đàn bà khác, anh Nhiệm đuổi đánh vợ rồi tự đổ xăng, châm lửa đốt.
Ngày 25/12, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ dùng xăng tự tử của anh Đỗ Duy Nhiệm (34 tuổi, ở thôn Thọ An, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ). Trước đó, lúc 14h ngày 23/12, anh Nhiệm tự đổ xăng vào người đốt. Gia đình phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Hậu quả anh Nhiệm bị bỏng nặng toàn thân.
![]() |
Căn nhà ngói nơi anh Nhiệm tẩm xăng tự thiêu. |
Vào trưa cùng ngày, anh Nhiệm cãi nhau với vợ là chị Đặng Thị Yến (36 tuổi). Chị vợ nghi ngờ anh chồng ngoại tình, anh Nhiệm đuổi đánh chị Yến. Chị Yến chạy ra đầu xóm và không về nữa.
Anh Nhiệm lấy dây thừng định tự tử, nhưng gia đình ngăn chặn kịp thời. Khoảng một tiếng sau, anh Nhiệm viết một lá thư tuyệt mệnh nội dung nêu là “mình là đứa con bất hiếu” rồi đưa cho con trai là Đỗ Duy Chung (11 tuổi) mang sang nhà cho ông bà nội. Sau khi con trai đi, anh này dùng xăng ở xe máy tẩm vào người rồi đốt.
Hà Tĩnh: Vợ chết, chồng hôn mê sâu do sưởi ấm bằng than trong phòng kín
Đôi vợ chồng gặp nạn là anh Nguyễn Văn Bình (SN 1976) và chị Trần Thị Tám (SN 1978, trú tại xóm Tây Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà).
Nguồn tin từ UBND xã Bắc Sơn cho hay, sáng ngày 27/12, sau khi ngủ dậy, con đầu của anh chị Bình - Tám (ngủ ở một phòng khác) không thấy bố mẹ đâu nên vào phòng gọi. Gọi mãi không thấy ai trả lời, người con lại gần lật chăn bông ra thì thấy bố mẹ đang nằm bất động. Nghe tiếng gào khóc, người dân xóm Bắc Sơn đã nhanh chóng có mặt, phát hiện chị Tám đã tử vong còn anh Bình đang trong tình trạng hôn mê sâu. Ngay lập tức anh Bình đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Thông tin mới nhất, anh Bình đã được cứu sống, nhưng vẫn chưa thể xuất viện.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thạch Hà cùng cơ quan pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại xã Bắc Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.
Trao đổi với phóng viên sáng 28/12, Thượng tá Trần Văn Dương (Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà) cho hay, chưa thể kết luận chính thức nguyên nhân khiến đôi vợ chồng trên gặp nạn. Tuy nhiên, căn cứ những gì thể hiện về mặt lâm sàng sau khi khám nghiệm tử thi có thể nhận định sơ bộ, nạn nhân bị ngạt do sử dụng than để sưởi ấm trong phòng kín dẫn đến tử vong.
Như vậy, đây là vụ ngạt khí thứ 2 do sưởi ấm bằng than chỉ trong vòng 3 ngày qua tại Hà Tĩnh và là nạn nhân thứ tứ 4 tử vong.
Theo Dân Trí / Ngôi Sao
- Người mẹ kể chuyện bé cứu em bị ong đốt (13:58:00 28/12/2011)
- Sinh con bị down, sản phụ kiện bệnh viện (10:50:00 27/12/2011)
- Dùng than sưởi ấm, 3 mẹ con tử vong (10:41:00 27/12/2011)
- Lời kể của người xăm quái thú lên mặt cô gái (10:21:00 27/12/2011)
- Nổ thuốc pháo làm sập nhà, một người chết (09:44:00 27/12/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |