- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cà Mau: Mẹ dùng bẹ dừa đánh con gãy tay
Hai ngày nay, người dân ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ (Cái Nước, Cà Mau) bức xúc chuyện bà Lê Thị Diễm, 41 tuổi, đánh con mình gãy tay, bầm tím thân thể.
Sau 2 ngày bị trận đòn roi của mẹ, bé Nguyễn Thị Nhân vẫn còn bầm lưng, mắt, tay gãy chưa cử động được. Hiện nay, vết thương ở tay đã được một thầy thuốc nam ở địa phương băng bó mà không đến cơ sở y tế chữa trị.
Ông Hà Văn Tèo - người đã trực tiếp bó thuốc cho bé Nhân xác nhận: “Bé Nhân bị gãy lìa một đoạn ống xương cổ tay khoảng 10cm (đoạn từ cùi trỏ hướng lên bả vai). Nếu không có biến chứng gì sau 1 tháng sẽ khỏi”.
Bé Nhân với gương mặt vẫn còn vết tím và cánh tay bị gãy bó trong áo; bà Diễm ngồi phía sau con.
Ông Đinh Tuấn Khanh - công an viên xã Hưng Mỹ cho biết: "Trưa ngày 17/12, nhận tin báo từ nhân dân, chúng tôi đã có mặt tại nhà bà Diễm, kiểm tra thân thể bé Nhân, phát hiện có 3 vết bầm lớn ở vùng lưng, mắt; tay trái của bé thì băng vải trắng".
Bà Lê Thị Diễm tỏ ra ân hận vì đánh con “nặng tay”. Tuy nhiên, bà lý giải do bé Nhân lì lợm, nghịch ngợm, dạy không nghe lời nên lấy bẹ dừa đánh, “lỡ tay” khiến bé bị gãy tay.
Hàng xóm của bà Diễm là ông Nguyễn Văn Lắm, kể chuyện bà Diễm đánh con xảy ra như cơm bữa, vài ba hôm lại một trận đánh con bầm mình. Hồi tháng 9/2007 ông đã từng chạy sang cứu bé Nhân khi bé bị mẹ bắt duỗi tay lên ghế để vụt. Sau lần đó, chính quyền ấp có đến nhắc nhở, bà Diễm hứa hẹn không đánh con nữa nhưng sau đó mọi chuyện vẫn tái diễn.
Được biết bà Lê Thị Diễm sinh ra trong gia đình đông anh em, học hành dở dang, lấy chồng lúc 23 tuổi, sau 5 năm chung sống, có một người con, thì chia tay.
Sau một thời gian đi làm thuê ở TPHCM, bà Diễm bồng con gái Nguyễn Thị Nhân về tạm trú ở ấp Rau Dừa B. Tại đây bà Diễm chung sống như vợ chồng với ông Nguyễn Phước Trí, người địa phương, kém bà Diễm 10 tuổi. Ông Trí làm nghề vác gạo thuê gần nhà, bà Diễm gần đây mở tiệm tạp hóa nhỏ buôn bán. Bé Nhân dù không là con ruột nhưng được ông Trí hết lòng yêu thương, đầu năm 2011 cho đi học lớp 1. Sau hơn 20 ngày được đến trường, bé Nhân phải nghỉ học mà theo lý giải của bà Diễm là do bé Nhân thường xuyên làm mất sách vở, đồ dùng học tập.
Trưởng CA xã Hưng Mỹ - ông Nguyễn Văn Bé xác nhận có việc bà Diễm đánh con gãy tay và cho biết ngày hôm nay, 19/12, sẽ mời bà lên lấy lời khai tiếp để có biện pháp răn đe, xử lý.
Theo Huyền Trang
Dân Trí
- Cô gái bị xăm lên mặt và ngực: Vết xăm được xóa đi biến thành sẹo (10:08:00 19/12/2011)
- Vào nhà nghỉ, dỗ bà chủ làm tình rồi tống tiền (09:48:00 19/12/2011)
- Phạt tù kẻ hiếp dâm bà lão giữa thôn (08:49:00 19/12/2011)
- Con trai đâm chết bố (08:30:00 19/12/2011)
- 2 người tình nguyện hiến thận cho chị Tú (00:34:00 19/12/2011)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |