Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Vào nhà nghỉ, dỗ bà chủ làm tình rồi tống tiền

09:30:30 19/12/2011

Ít phút sau khi ân ái với bạn tình, Hữu 'giở mặt' đòi người phụ nữ phải đưa tiền và vàng nếu không sẽ bị phát tán clip sex lên mạng.

Trần Văn Hữu tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H.

Theo cơ quan điều tra, ngày 9/12, Trần Văn Hữu (33 tuổi, ngụ Nghệ An) thuê phòng tại nhà nghỉ do chị Hồng (41 tuổi) làm chủ. Vì quen biết từ trước, anh ta dụ dỗ bà chủ vào phòng để “vui vẻ”.

Hữu lén dùng điện thoại di động ghi lại cảnh ân ái. Những ngày tiếp theo, anh ta liên tục gọi điện thoại yêu cầu chị Hồng chi tiền, nếu không sẽ tung clip đã quay lên mạng Internet.

Lo sợ, chị Hồng đã nhiều lần đưa tiền cho Hữu, tổng cộng 65 triệu đồng. Chiều 15/12, Hữu tiếp tục buộc bà chủ nhà nghỉ chi thêm 10 triệu đồng. Chiều cùng ngày, hắn đến khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức) nhận tiền thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Hữu khai, trong buổi sáng 15/12, hắn còn gạ gẫm chị Hoa (27 tuổi) đến một nhà nghỉ tại tỉnh Đồng Nai. Sau khi ân ái, Hữu tiếp tục dùng chiêu cũ ép bạn tình đưa 5 phân vàng và 1,6 triệu đồng.

Ngày 16/12, Hữu đang bị Công an quận 9 (TP HCM) xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra, tìm kiếm thêm nạn nhân của nghi can này.

Đang thi hành án vẫn tiếp tục hiếp, giết thiếu nữ 

Bị cáo Phan Trọng Vinh trước vành móng ngựa. 
Chiều 16/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phan Trọng Vinh (SN 1989, trú 28A Lương Thế Vinh, Nha Trang - phạm nhân đang thi hành án 12 tháng tù tại trại giam A2 – V26 Bộ Công an về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản) 15 năm tù về tội giết người trong lúc Vinh đang thi hành án tại trại này.

Theo cáo trạng, Vinh được phân công lao động chăn nuôi bò tại đội 16 phân trại 01 của trại giam A2. Sáng 4/8/2009, như thường lệ, Vinh dắt bò đi chăn tại bãi rác thuộc đồi Hải quân trại A2. Tại đây, Vinh thấy chị Lê Thị Hồng Nhung (trú tại Diên Xuân, Diên Lâm, Diên Khánh) đang bới rác tìm phế liệu liền nảy sinh ý định đồi bại.

Sau khi thực hiện xong, bị Nhung dọa mách cán bộ trại nên rất sợ và nảy sinh ý định giết chị Nhung.

Vinh bắt Nhung đi theo mình rồi bất ngờ cầm khúc cây đánh liên tiếp 3 nhát vào trán làm Nhung loạng choạng ngã ngửa. Sợ chị Nhung chưa chết, Vinh cởi quần dài chị Nhung mặc bên ngoài vòng qua cổ xiết mạnh rồi bỏ đi.

Đến chiều cùng ngày, Vinh đi chăn bò ngang qua thấy chị Nhung đã chết liền bẻ một số nhánh cây đắp lên người nạn nhân nhằm tránh phát hiện.

Thấy chị Nhung đi nhặt phế liệu không về, bà Lê Thị Chuồi (mẹ ruột chị Nhung) đã báo cho Công an xã Cam Lâm và Trại A2 biết và nhờ đi tìm. Đến ngày 8/8/2009, cơ quan chức năng phát hiện thi thể chị Nhung đang trong giai đoạn phân hủy. 

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo VnExpress / VTC

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo