- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Thái Bình: Giả nhân viên y tế lừa sản phụ trong bệnh viện
Triệu Thị Nghị mặc áo blouse, vờ là nhân viên Bệnh viện Phụ sản Thái Bình lừa các bà mẹ vừa sinh con đang nằm ở khoa Sản đi sang nhà khác để 'tư vấn sức khỏe'. Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh này đang được xác minh.
Chiều 27/11, trước yêu cầu bất thường của nữ nhân viên y tế này, một số sản phụ đã hỏi lại bác sĩ của bệnh viện. Và hành vi giả mạo của Nghị bị phát hiện.
Đầu tháng 11 tại Hà Nội, Nguyễn Thị Lệ đã ăn cắp quần áo blouse, giả danh nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương bắt cóc bé trai 2 ngày tuổi của một sản phụ. Sau một tuần, Lệ đã bị bắt, đứa trẻ được giải cứu trở về với mẹ. |
Tại cơ quan công an, người đàn bà khoác áo blouse này khai làm điều dưỡng y tế tại một xã ở tỉnh Nam Định. Cô ta sang Thái Bình để mua vàng vì giá ở đây rẻ. Tiện thể, Nghị ghé vào Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình để "xâm nhập thực tế", tư vấn chuyên môn cho các sản phụ, kiểm tra vết mổ... Khi tiếp xúc với các bà mẹ vừa sinh con ở đây, Nghị vờ ghi chép cẩn thận tình hình sức khỏe của họ.
Chiều 28/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Nghị đang bị tạm giữ để làm rõ mục đích của việc giả danh. Cô ta đã lảng vảng ở khoa Sản từ ngày 26/11. Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh này đang được tiếp tục xác minh.
Thủng đại tràng vì...ngậm tăm
Vừa qua, ông Nguyễn Văn Hà (Phú Thọ) phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức do chiếc tăm nằm sâu ở đường tiêu hóa dưới, một đầu trong lòng đại tràng, đầu kia đã cắm xuyên ra ngoài...
Nguyên nhân được biết, cách đây 2 năm ông nuốt phải chiếc tăm khi vừa ngậm tăm, vừa nói chuyện. Ông nghĩ tăm tự tiêu ra đường hậu môn nên không quan tâm. Thời gian sau ông bị đau, sốt, đi chữa viêm đại tràng mãi không khỏi. Tới khi ông nhập Bệnh viện Việt Đức mới có kết quả chính xác.
Ngậm tăm là thói quen của nhiều người và nuốt phải tăm cũng xảy ra không hiếm. Tuy nhiên, các bệnh nhân thường đến bệnh viện sớm nên không gặp nhiều biến chứng nguy hiểm. Trường hợp của bệnh nhân này quá chủ quan. Nếu lỗ thủng xuyên ra ngoài, tạo mảng hở sẽ gây viêm phúc mạc, không mổ cấp sẽ tử vong ngay.
Theo VnE / GĐ & XH
- Cô giáo làm bầm tím tay học sinh bị kỷ luật (10:08:00 29/11/2011)
- Sản phụ tố bác sĩ tắc trách làm chết con (13:47:00 28/11/2011)
- Lê Thị Lý: Không bao giờ tha thứ cho nhà chồng (13:19:00 28/11/2011)
- Hà Nội: Mẹ gia chủ giết người giúp việc (08:13:00 28/11/2011)
- Nghi án bé gái bị dán băng dính chỗ kín: Nhà trường mời công an (11:34:00 26/11/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |