- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Sản phụ tố bác sĩ tắc trách làm chết con
Chiều 27/11, sản phụ Hồ Thị Thanh Tâm (26 tuổi, ở xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cho biết đã gửi đơn đến Sở Y tế TP Cần Thơ yêu cầu làm rõ nguyên nhân con chết lưu trong bụng. Theo Tâm, kíp trực Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ hôm 12/9 có dấu hiệu tắc trách, xử lý sai quy trình dẫn đến cái chết của thai nhi.
Theo sản phụ, trưa 12/9 chị được gia đình đưa vào bệnh viện chờ sinh con đầu lòng. Tại đây, sản phụ phải ngồi chờ làm thủ tục ngoài hành lang rất lâu mà không được bố trí vào phòng ngồi chờ. Khoảng một tiếng sau, một cán bộ điều dưỡng đến hỏi thăm, gọi sinh viên thực tập lấy nước tiểu, máu, làm xét nghiệm rồi tiến hành đo điện tâm đồ thai nhi nhưng không thông báo kết quả. Sau đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Quốc (ở khoa sản) vào phòng khám, siêu âm thai lại, cho sản phụ biết tử cung nở 2cm rồi tiếp tục bảo ra ngoài ngồi đợi. Đến gần 15h, chị Tâm thấy rất mệt, thai động dữ dội nên không thể ngồi chờ ngoài hành lang được nữa. Chồng xin cho vợ mình vào phòng nằm chờ để khỏe lại. Tuy nhiên, sau khi được bố trí giường nằm tại phòng cấp cứu dịch vụ, khoảng hai tiếng sau mà vẫn không thấy cán bộ y tế nào đến thăm khám, theo dõi sức khỏe.
Đến cuối buổi chiều cùng ngày, thai nhi tiếp tục quẫy đạp, sản phụ có biểu hiện sắp ngất. Một nữ hộ sinh quen biết vào thăm khám sơ bộ, phát hiện tim thai bất thường, nhịp tim chỉ còn 50 lần mỗi phút (trong khi bình thường thì khoảng 130 lần), nên gọi điện cho ai đó rồi chuyển sản phụ sang phòng siêu âm.
Tâm kể trong nước mắt: “Sau khi siêu âm thấy hai bác sĩ xầm xì với nhau nên tôi đã cảm nhận được chuyện chẳng lành. Chồng tôi nói bác sĩ thông báo thai đã chết nên tôi yêu cầu mổ bắt con ra liền nhưng không được kíp trực đồng ý”.
Một ngày sau khoa sản Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho sản phụ sinh thường bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng, lấy ra thai chết lưu nặng 3,4kg. Gia đình bức xúc yêu cầu giám định pháp y nguyên nhân thai nhi chết, đồng thời photo hồ sơ bệnh án nhưng bị từ chối. "Tôi muốn photo hồ sơ bệnh án nhưng bệnh viện yêu cầu phải có giấy giới thiệu của công an hoặc viện kiểm sát mới cho photo trong khi tôi chỉ muốn tiếp cận hồ sơ của chính mình. Đó là quyền được Bộ Y tế thừa nhận nhưng không hiểu tại sao bệnh viện lại làm khó” - Tâm bức xúc.
Bệnh viện nói: Bệnh lý cấp tính và rút kinh nghiệm
Gia đình khiếu nại. Mãi đến đầu tháng 11, Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho tài xế lái xe cứu thương đến nhà đưa quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định do ông Lê Quang Võ (Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ) ký với nội dung chị Tâm nhập viện chẩn đoán con so 39 tuần, ngôi đầu, đang chuyển dạ, sức khỏe bình thường chờ sinh ngã âm đạo.
Theo quyết định này, trong quá trình chờ sinh thai nhi chết do xoắn dây rốn là bệnh lý cấp tính hiếm gặp, khó phát hiện cũng như chẩn đoán, nhanh chóng làm thai tử vong mà không tiên lượng trước được. Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho rằng đây là rủi ro trong chuyên môn, trách nhiệm không thuộc về bệnh viện. Tuy nhiên, Ban Giám đốc bệnh viện lại nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của từng thành viên trong kíp trực vì chưa theo dõi sát trong quá trình chuyển dạ ở giai đoạn tiềm thời (mỗi giờ một lần) nên cần rút kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn.
Sở Y tế thụ lý đơn
Chị Tâm cho rằng lãnh đạo bệnh viện đã bao che, né tránh trách nhiệm nên quyết định khiếu nại vụ việc đến các cơ quan chức năng.
Ông Trần Hữu Bình (Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ) cho biết, đã thụ lý đơn khiếu nại của chi Tâm. Trong vài ngày tới Sở Y tế Cần Thơ tiến hành mời những bác sĩ chuyên khoa giỏi để họp hội đồng khoa học nhằm đánh giá chính xác về nguyên nhân dẫn đến thai chết lưu. Nếu các cá nhân liên quan có tắc trách hay sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che dung túng.
TP HCM: Cô giáo tiểu học bị đâm gục tại sân trường
Cô giáo trẻ đang lấy xe về thì bất ngờ bị một thanh niên đội mũ, đeo kính đen từ ngoài đường xông vào dùng dao đâm gục tại chỗ.
Ngày 24/11, VKSND huyện Hóc Môn (TP HCM) và công an cùng cấp đã có mặt tại trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (xã Đông Thạnh) để tiếp tục điều tra sự việc. Công an cũng đang ráo riết truy bắt hung thủ đã đâm trọng thương cô giáo Nguyễn Hồng Nhi (23 tuổi, dạy lớp 3) ngay tại sân trường.
![]() |
Trường tiểu học, nơi xảy ra vụ việc. |
Sự việc xảy ra quá nhanh nên các đồng nghiệp và bảo vệ không hề hay biết. Chỉ đến khi cô Nhi gục xuống, máu chảy ướt áo thì mọi người mới phát hiện nên vội đưa cô đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nữ giáo viên này được chuyển lên Bệnh viện 115 điều trị.
Các thầy cô giáo trong trường cho biết, cô Nhi mới về dạy năm học 2011 và chủ nhiệm lớp 3/1, tính tình hòa nhã, gần gũi với mọi người và các học sinh. Sự việc xảy ra khiến toàn thể cán bộ giáo viên trong trường đều bàng hoàng.
Theo Ngôi Sao / VnExpress
- Lê Thị Lý: Không bao giờ tha thứ cho nhà chồng (13:19:00 28/11/2011)
- Hà Nội: Mẹ gia chủ giết người giúp việc (08:13:00 28/11/2011)
- Nghi án bé gái bị dán băng dính chỗ kín: Nhà trường mời công an (11:34:00 26/11/2011)
- Giúp việc 14 tuổi tố bị chủ nhà 'quấy rối' (00:59:00 26/11/2011)
- Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại nhà vệ sinh (16:21:00 25/11/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |