- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bé sơ sinh bị đâm 30 vết kim
Chiều 18/11, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu cho một bé sơ sinh 25 ngày tuổi bị chảy máu khắp người. Sau nhiều giờ được cấp cứu tích cực, bé mới qua cơn nguy hiểm. Nguyên nhân là do gia đình đưa bệnh nhi đến thầy lang điều trị bệnh theo kiểu mê tín dị đoan.
Bệnh nhi là bé Nguyễn Hoàng Huy, con của chị Tô Thị Nguyệt (25 tuổi), trú tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Bé Huy nhập viện trong tình trạng khóc dữ dội, máu chảy nhiều trên khắp cơ thể. Qua kiểm tra, các y bác sĩ phát hiện trên khắp cơ thể bệnh nhi có hơn 30 vết thương do kim (loại kim may quần áo) đâm phải. Qua chẩn đoán, bệnh nhi xuất huyết và bị nhiễm trùng sơ sinh.
Tiến hành điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ phát hiện bệnh nhi mắc bệnh lý rối loạn đông máu do thiếu vitamin K, nên khi bị thầy lang đâm kim vào người trở thành vết thương máu không đông và tiếp tục chảy không cầm được. Tiến hành cấp cứu, các bác sĩ đã cho truyền chất huyết tương tươi đông lạnh để cầm máu; sau đó tiếp tục truyền tiếp hồng cầu để bổ sung lượng máu bị mất cho bệnh nhi.
Mẹ của bé Huy cho biết, bé Huy thường hay quấy khóc nhiều và bỏ bú. Nhiều người hàng xóm bảo bé Huy bị trúng gió phải đi cắt lể mới hết khóc. Tin lời hàng xóm, sáng 18/11, chị Nguyệt đưa bé Huy lên Cần Thơ gặp một thầy lang tên là Dì Bảy để cắt lể. Thấy bé Huy khóc dữ dội, dì Bảy đè bé Huy ra, một tay cầm cây kim, một tay cầm cục bông gòn, bắt đầu lể ở ngực, ở bụng rồi sau lưng. Cắt tới đâu, dì Bảy lấy bông gòn chậm máu tới đó, chỉ sau vài phút miếng bông gòn đã bị máu nhuộm đỏ tươi. Sau khi cắt lể xong, bé Huy được mẹ dùng khăn quấn lại đưa về Hậu Giang. Khi về đến nhà, bé Huy tiếp tục khóc dữ dội, chị Nguyệt mở khăn ra và tá hỏa khi phát hiện khắp người bé Huy máu vẫn tiếp tục chảy không cầm được. Lúc ngày, gia đình chị Nguyệt mới hoảng vía tức tốc đưa bé đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu.
Bác sĩ Ngô Thị Bạch Vân - Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ) cho biết, Do bé mới 25 ngày tuổi, còn yếu ớt nên nếu không được cấp cứu kịp thời, mất máu nhiều tiếp diễn bệnh nhi sẽ bị trụy tim mạch, thiếu máu dẫn lên não, có thể để lại di chứng không hồi phục được não.
Bác sĩ Vân cảnh báo, đối với những bé sơ sinh khi có những biểu hiện không bình thường thì gia đình nên đưa bé đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn và khám chữa bệnh; tránh việc mang bé đến các nơi khám, chữa bệnh theo kiểu dân gian, dị đoan, phi khoa học nhằm hạn chế những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Theo Thanh Sang
TTXVN
- Thiếu nữ cắn lưỡi vì bị hiếp dâm tập thể (00:06:00 22/11/2011)
- Gia đình chồng tố cáo ngược, hàng xóm bức xúc hộ Lý (10:54:00 19/11/2011)
- Kẻ bắt cóc bé sơ sinh viện C chỉ giả mang bầu (15:12:00 18/11/2011)
- BVS Kotex có nguy cơ gây tử vong, bỉm Huggies có sâu (13:48:00 18/11/2011)
- Bé 13 tháng chết trong xô nước nhà trẻ (11:27:00 18/11/2011)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |