Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bé 13 tháng chết trong xô nước nhà trẻ

11:09:30 18/11/2011

Vắng một bé trai trong lớp, hai cô giáo đổ xô đi tìm thì phát hiện bé đã chết trong xô nước.

Chiều 17/11, thượng tá Phan Bửu Đường (Trưởng Công an thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) cho biết, đang điều tra trách nhiệm những người liên quan đến cái chết của bé trai 13 tháng tuổi tại điểm giữ trẻ của trường Tiểu học tư thục Hạnh Phước (phường Vĩnh Thanh, Rạch Giá).

Theo cơ quan điều tra, chiều 16/11 cha mẹ bé Nguyễn Lâm Nguyên Khánh đến rước con mới hay tin con tử nạn. Qua khám nghiệm nhà chức trách xác định bé chết do ngạt nước.

Làm việc với cơ quan chức năng, cô giáo chính Trần Thị Thùy Dung cho biết chiều hôm đó đi lãnh lương nên gửi bé cho bảo mẫu Huỳnh Thị Thảo và người phụ dạy là cô Đỗ Thị Nhung trông coi. Do lơ là trong việc chăm trẻ nên một lúc, sau hai cô không thấy bé Khánh đâu. Đổ xô tìm kiếm, cô giáo phát hiện bé thiệt mạng trong tư thế cắm đầu vào xô nước tại khu vực tắm.

Đấm bạn gái của bố rơi từ tầng ba xuống đất

Lê Tuấn Nghĩa, 30 tuổi, trú tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội vừa bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích, hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó - 22h đêm 16/11, bà Vũ Thị Tuyết, 45 tuổi, ở khu tập thể Chỉnh hình, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, bị rơi từ tầng 3 xuống đất dẫn đến tử vong. Công an thị xã Sơn Tây làm rõ thủ phạm đánh bà Tuyết rơi từ tầng 3 xuống đất dẫn đến tử vong là Lê Tuấn Nghĩa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tối cùng ngày, Nghĩa đi uống rượu về nhà thấy bố mẹ cãi nhau về mối quan hệ giữa bố mình là ông Dũng, 67 tuổi, với bà Tuyết nên  đã cùng với chị gái đến nhà bạn của bố để giải quyết. Nghĩa đã gọi cửa và không thấy bà Tuyết ra mở, liền đạp cửa xông vào dùng tay phải đấm vào mặt bà Tuyết. Bà Tuyết bị chảy máu đã ra hành lang phía sau nhà lấy khăn lau mặt và bị Nghĩa đấm thêm phát nữa vào đầu gây choáng, ngã từ tầng 3 xuống đất.

Được biết bà Tuyết hiện ở với một người con trai gần 20 tuổi. Ông Dũng và thỉnh thoảng vẫn qua lại thăm bà Tuyết và mối quan hệ giữa họ bị vợ ông Dũng phát hiện.

Biết bà Tuyết ốm, tối 16/11 ông Dũng đến thăm. Vợ ông Dũng thấy chồng ra khỏi nhà đã hỏi đang ở đâu, nhưng ông Dũng không nói. Trước thái độ của chồng như vậy, vợ ông Dũng đã đến nhà bà Tuyết đập cửa, nhưng không có ai ra mở. Chờ một lát ở bên ngoài, vợ ông Dũng đã “tóm được” chồng mình đến thăm bà Tuyết, liền lôi về nhà và hai bên to tiếng với nhau.

Trong khi hai vợ chồng ông Dũng cãi nhau thì Nghĩa về nhà. Trong tình trạng có hơi men trong người, Nghĩa nghe được câu chuyện giữa bố và bà Tuyết đã tham gia và bị bố mắng. Nghĩa tức giận, đã cùng với người chị gái sang nhà bà Tuyết “giải quyết” mâu thuẫn của bố mẹ mình, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Vnexpress / An Ninh Thủ Đô

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo