- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Phó Chánh án nằm ôm vợ người khác "để an ủi"
Tường trình với cơ quan chức năng, thẩm phán Huỳnh Hồng Thắng - Phó chánh án TAND TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho rằng việc nằm ôm nữ nhân viên trên võng trong quán cafe chỉ là vì muốn an ủi, chia sẻ với chuyện không vui của cô này.
Theo ông Lê Văn Cần - Bí thư Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng), sau gần 2 tuần bị tố cáo, thẩm phán Huỳnh Hồng Thắng đã thừa nhận có vào quán cafe với nữ nhân viên thuộc cấp. Anh này giải trình là thấy vợ chồng cô này có ‘hục hặc’ với nhau nên muốn gặp gỡ để chia sẻ, an ủi.
Anh Giàu cung cấp hình ảnh ông Thắng bị bắt quả tang nằm ôm vợ anh trong quán. (Ảnh anh Giàu cung cấp)
Tuy nhiên ông Cần cho rằng tấm ảnh anh Nguyễn chụp khi bắt quả tang ông Thắng ôm vợ mình trong quán cà phê sân vườn đêm 2/11 gửi kèm hồ sơ tố cáo đã quá rõ ràng. "Việc làm này cho thấy sự không minh bạch, vượt quá mức tình cảm bạn bè, đồng nghiệp" - ông Cần nói.
Cũng theo ông Cần, dù sự việc đã rõ nhưng xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm phải làm theo đúng quy trình từ cấp chi bộ để Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng ra quyết định kỷ luật cuối cùng. Sau đó, đơn vị chức năng sẽ có đề nghị đơn vị quản lý trực tiếp thẩm phán Thắng xem xét xử lý về mặt chính quyền.
Trước đó, tối 14/11, ông Nguyễn Văn Giàu công tác tại Công ty TNHH Xây dựng Lê Thìn, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, vợ anh hẹn ra quán cafe Quê Tôi trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng để trao đổi công việc.
Khi gặp nhau, chị này xuống nước mong chồng bỏ qua chuyện bị bắt gặp vợ nằm “ôm ấp” với cấp trên.Người vợ tên Thu cũng yêu cầu ông Giàu rút đơn tố cáo nhưng bị từ chối. Người chồng này nói rằng không thể chấp nhận 2 cán bộ tòa án lại vi phạm đạo đức lối sống, quan hệ không trong sáng gây mất tư cách của người cán bộ, đảng viên.
Theo VTC
- Giết con trai vì bị chồng ghen (15:20:00 16/11/2011)
- Thịnh nhận tội đã đánh vợ (10:15:00 16/11/2011)
- Đồng Nai: Rò rỉ bình ga, cả nhà nhập viện (08:34:00 16/11/2011)
- Cô giáo bắt học sinh tự vả miệng 20 lần (15:06:00 15/11/2011)
- Nhà chồng tố cáo Lý ngoại tình (13:23:00 15/11/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |