- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Đâm chết vợ rồi ngất vì hoảng
Tối 13/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã bắt khẩn cấp đối tượng Võ Văn Út (SN 1987, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) về hành vi giết vợ .
Đối tượng Út tại cơ quan điều tra.
Theo Cơ quan CSĐT, qua gần 2 tiếng đấu tranh khai thác, đối tượng Út đã thừa nhận hành vi giết vợ. Theo lời khai của Út, khoảng 14h ngày 13/11, tại khu nhà trọ bà Hạnh thuộc KP Thạnh Lợi (Bình Dương), do mâu thuẫn với vợ là Cao Thị Phương Linh (SN 1990, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang), Út đã dùng dao Thái Lan, dài khoảng 20cm đâm trúng vùng ngực Linh dẫn đến tử vong.
Sau khi gây án, Út quá hoảng hốt và ngất tại chỗ, người nhà rút con dao ra đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, còn Út cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT tiếp tục khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân.
Nghệ An: 'Phê' ma túy, cháu dùng chày giết bà nội
Hồ Văn Dũng (SN 1992, trú tại xóm 2, xã Nghi Phú, Vinh, Nghệ An) dùng chày gỗ đánh tới tấp vào đầu bà nội. Cụ bà 84 tuổi chết trên đường đi cấp cứu, đứa cháu bất hiếu đối mặt với án giết người.Sáng ngày 11/11/2011, Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Văn Dũng với tội danh giết người.
Trước đó, tối ngày 3/11, xin tiền đi chơi nhưng không được đáp ứng, Dũng lên tiếng dọa nạt bà nội, bố mẹ và anh trai. Dũng đuổi đánh mọi người ra khỏi nhà rồi chốt cửa đi ngủ. Đến gần sáng, Hồ Văn Dũng mở cửa cho mọi người vào ngủ. Vì sắp đến buổi chợ nên bà nội của Dũng là cụ Hồ Thị Lợi (84 tuổi) không ngủ mà vào bếp làm bánh. Dũng theo vào bếp ngồi xem bà làm. Vừa làm, cụ Lợi vừa tâm sự khuyên nhủ đứa cháu sớm tu tỉnh làm ăn. Bất ngờ, Dũng dùng chày gỗ đánh liên tiếp vào đầu bà nội khiến bà gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hồ Văn Dũng bỏ trốn. Cụ Hồ Thị Lợi được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Đến chiều ngày 4/11, Hồ Văn Dũng bị lực lượng công an thành phố Vinh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà dân trong xóm 2, xã Nghi Phú, TP Vinh.
Được biết mặc dù nhà nghèo nhưng Hồ Văn Dũng sớm ăn chơi, đua đòi và bỏ học từ khi lớp 7. Thời gian gần đây, Dũng tập tành chơi ma túy đá. Để có tiền chơi ma túy, Dũng tìm mọi cách để moi tiền của bà nội và bố mẹ. Khi không xin được tiền, nghịch tử này thường cầm dao chửi bới, uy hiếp người thân. Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Dũng khai nhận do bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá nên đã dùng chày đánh vào đầu bà nội.
Theo Đời Sống & Pháp Luật / Dân Trí
- Trẻ mồ côi bị trụ trì chùa đánh bầm tím (23:18:00 13/11/2011)
- Lên mạng rao bán con còn nằm trong bụng (23:02:00 13/11/2011)
- Bé trai sinh vào thời khắc 'toàn nhất' (10:43:00 12/11/2011)
- Thay bình gas được 3 ngày thì nổ tan cửa nát nhà (17:09:00 11/11/2011)
- Bé gái 10 tuổi chết vì được bác sĩ chẩn đoán là viêm họng (14:14:00 11/11/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |