Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Cô giáo mầm non đem con nhân tình bỏ trốn

09:00:30 15/11/2011

Sau 4 ngày tìm kiếm, đến sáng 11/11, gia đình anh Nguyễn Đình Trung (thôn 8, xã An Phú, TP Pleiku) vẫn chưa tìm thấy con gái là cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (sinh năm 2007).

Theo thông tin khai báo tại cơ quan Công an huyện Mang Yang, vì vợ mất sớm nên anh Trung đơn thân nuôi 3 đứa con. Năm 2010, anh có quen biết và yêu một phụ nữ tên Trần Thu Hà (thường trú tại tổ 5, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) là giáo viên trường Mầm non 17-3 (thị trấn Kon Dỡng). Đầu năm học 2011-2012, để tiện việc chăm sóc, anh Trung đã gửi con gái út là Nguyễn Thị Bảo Trân cho cô giáo Hà nuôi dưỡng.

Khoảng gần 1 tháng nay, vì bận việc gia đình nên anh Trung không xuống thăm cô Hà và con gái được. Đến chiều 8/11, anh xuống thăm bé Bảo Trân nhưng cô Hà cương quyết không đồng ý. Sau đó, cô Hà đã bế cháu Bảo Trân bỏ trốn. Hiện Công an huyện Mang Yang đang điều tra làm rõ vụ việc.
 
Vì câu đùa, chích điện chết vợ

Sáng 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ (Long An) đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thành Quyến (sinh năm 1974, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ) về tội giết người. Nạn nhân là người vợ của Quyến.
 
Chiều 8/9, đi làm thợ hồ về thì nghe tin vợ là chị Lê Thị Kim Kiều (sinh năm 1983) bị cảm nhưng đang phụ hái chanh cho một hộ dân ở cách nhà khoảng 200m nên Quyến đem 2 viên thuốc cảm đến cho vợ uống. Tới nơi, gặp vợ đứng nói chuyện một lúc thì điện thoại di động reo, người bạn hái chanh chung nói đùa là Quyến có người yêu gọi điện thoại kêu chở đi chơi. Dù bực tức nhưng Quyến không trả lời mà đi về.

Hết giờ làm, chị Kiều về nhà trách Quyến chuyện vợ bị bệnh không lo mà còn hẹn hò bồ bịch. Quyến giải thích đó là cuộc điện thoại của một thợ hồ làm chung gọi đi nhậu. Chị Kiều nói nửa đùa nửa thật: “Có bồ thì nói có bồ đi”. Bực bội, Quyến cầm bình sạc điện ra bờ ruộng phía sau nhà chích cá.

Cùng lúc đó, chị Kiều cũng đi ra hái rau muống. Nhớ lại câu nói của vợ, Quyến đến gần chích điện vào người chị Kiều làm chị té xuống ao chết đuối. Gây án xong, Quyến giả vờ chạy xe đi ra quán mua thức ăn về ăn cơm, sau đó tri hô vợ bị té ao nước chết đuối. Tiến hành truy xét, 4 tiếng sau, cơ quan điều tra đã bắt giữ Quyến.

Bị mắng, giết bé 8 tuổi con ông chủ trả thù

Đặng Văn Cửu (21 tuổi, sinh viên năm cuối ĐH Quy Nhơn) là nhân viên làm thêm tại khách sạn Tân Yến, do anh  Nguyễn Việt Cường (ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Vợ chồng anh Cường đều là giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn, hiện đã ly hôn.
Ngày 11/11, gia đình nhờ Cửu đi đón cháu Nguyễn Việt Dũng (SN 2003, học sinh lớp 3 trường tiểu học Ngô Mây, Quy Nhơn, con trai anh Cường) đi học về như mọi ngày. Tuy nhiên, Cửu và cháu bé không quay về nhà.

Hơn 15h ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn tìm thấy thi thể cháu Dũng tại khu vực bãi tắm Tiên Sa (thuộc phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn). Qua sàng lọc, cơ quan điều tra nhận thấy Cửu là nghi can số một.  

Các điều tra viên kiên trì đấu tranh, cộng với những chứng cứ không thể chối cãi, đến chiều 13/11, Cửu thừa nhận đã giết chết cháu Dũng. Cửu khai, chiều 11/11, Cửu mượn xe môtô biển số 16K6-2372 (của chị Nguyễn Linh Tâm, SN 1976, là lễ tân làm chung với Cửu ở khách sạn Tân Yến) để đi mua 2 sim điện thoại tại một tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn).

Khoảng 16h30 phút, Cửu đến trường tiểu học Ngô Mây chờ cháu Dũng tan học, đón về. Trên đường về nhà, Cửu chở cháu bé vào khu du lịch Ghềnh Ráng vắng vẻ, xung quanh cấy cối um tùm, không ai nhìn thấy và trói cháu Dũng lại. Đúng lúc này, Cửu nghe người nhà anh Cường gọi giục sao không thấy đón cháu Dũng về, y trả lời đã có ai đón cháu rồi. Cháu Dũng thấy vậy bung được dây trói chạy trốn. Cửu bắt lại trói tiếp rồi lấy đá đập vào đầu cháu Dũng rồi hất cháu Dũng xuống hố sâu.

Sau khi ra tay tàn nhẫn với cháu Dũng, hung thủ dùng sim điện thoại mới liên tục nhắn tin vào số máy ông chủ: “Con trai ông đang nằm trong tay tôi, đừng nói với ai nếu không, nó không về được với ông”. Khai với nhà chức trách, Cửu cho rằng mục đích duy nhất chỉ để trả thù cha cháu Dũng. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ động cơ gây án của hung thủ.

*Tên nhân vật đã được đổi.

Theo Người Lao Động / Gia Lai online / VnExpress / VnMedia

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo