- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Đâm chồng đang ngủ say rồi tạo hiện trường giả
Chiều 27/9, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án, bị can Nguyễn Thị Hấn (41 tuổi, ở xã An Thái, huyện An Lão) về hành vi giết người.
Khoảng 4h sáng cùng ngày, mọi người hoảng hốt khi nghe tiếng hô hoán của Hấn vì chồng chị ta là anh Đào Văn Cỏn (46 tuổi) bị sát hại. Cơ quan điều tra đã đến hiện trường. Hấn trình bày, tối 26/9, cả hai vợ chồng đang ngủ thì một kẻ lạ mặt đột nhập. Kẻ này xịt thuốc mê vào mặt khiến Hấn bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, chị ta phát hiện chồng mình bị đâm nhiều nhát.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát thấy những bất minh trong lời khai của người phụ nữ này. Sau nhiều giờ truy xét, cơ quan chức năng đã vạch trần hành vi giết người của Nguyễn Thị Hấn. Chị ta cũng thừa nhận đã ra tay sát hại anh Cỏn.
Nguyên nhân được xác định, do anh Cỏn ham mê cờ bạc, khiến cuộc sống vợ chồng luôn có những mâu thuẫn. Mỗi lần to tiếng, hai người thường "đóng cửa bảo nhau". Thời gian gần đây, Hấn tức tối vì chồng vì đam mê đỏ đen ngày đêm. Nửa đêm 26/9, khi chồng ngủ say, Hấn mò dậy lấy con dao bầu đâm liên tiếp vào sườn anh Cỏn. Nạn nhân thủng ổ bụng, mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hấn vứt dao xuống mương nước trước cửa nhà, rồi tạo hiện trường giả.
Theo một điều tra viên, vợ chồng Hấn có hai con, con lớn đang học cao đẳng, con trai nhỏ học lớp 6. Thời điểm xảy ra vụ việc, cậu con lớn đi học xa nhà, con nhỏ ngủ bên ông bà nội. Vợ chồng Hấn được hàng xóm nhận xét là sống chan hòa, không xích mích.
16h chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã thu giữ con dao gây án.
Hà Nội: Xét xử kẻ lừa bán người yêu 14 tuổi và đồng phạm
Nghe vợ chồng nhóm bạn dạt nhà rủ rê, cậu thiếu niên chưa đủ 14 tuổi đồng ý tham gia kế hoạch lừa bán cô người yêu hơn mình vài tháng tuổi sang Trung Quốc, lấy 500.000 đồng.
![]() |
Các "tú ông, tú bà" trước vành móng ngựa. |
Ngày 29/9, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Bùi Thị Bích Tường (39 tuổi, ở Hạ Hòa, Phú Thọ) cùng các đồng phạm về hành vi mua bán trẻ em.
Năm 2009, Tường sinh sống ở khu vực Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc với nghề môi giới mại dâm. Thời gian này, cô ta đã giới thiệu Lê Thị Toan (22 tuổi, ở Chương Dương, huyện Thường Tín) vào làm tại động mại dâm ở Phù Linh, Trung Quốc. Theo đó, Toan mỗi tháng phải trả cho Tường 3.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3 triệu đồng.
Đến tháng 7/2010, Tường bàn với Toan về Việt Nam tìm người đưa sang sẽ giảm tiền nộp hàng tháng cho. Toan tìm đến cặp vợ chồng Vũ Văn Ca (22 tuổi) và Quách Hoa Phượng (20 tuổi) trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đặt vấn đề. Chúng trao đổi và thống nhất nếu tìm được cô gái nào sẽ nhận được 10 triệu đồng một người.
Ca và Phượng sống kiểu dạt nhà, quen Nguyễn Dương Hoàng Phi (14 tuổi, ở quận Đống Đa) trong nhóm bạn “đồng cảnh”. Phượng biết Phi có người yêu đang học lớp 7, trú ở quận Hoàng Mai. Phượng đã nói với Phi về ý định lừa bán nữ sinh.
Khoảng 19h ngày 30/3, Phi bảo Phượng đến đón người yêu ở phố Trung Liệt. Sau đó, cả ba đến phố Tân Mai chơi điện tử rồi rủ cô bé ngày hôm sau đi Lào Cai chơi và được đồng ý. Sáng 31/3, vợ chồng Phượng đón Phi và cô nữ sinh lớp 7 đưa đến đường Lĩnh Nam, gặp Toan và một người đàn ông Trung Quốc.
Sau đó, Ca, Toan, Phi và người đàn ông này đưa cô bé ra bến xe Mỹ Đình đón xe khách đi Lào Cai. Phượng ở lại Hà Nội đợi tin cả nhóm. Trên đường đi, Toan báo cho Tường biết đã có "hàng" và ra đón trả tiền xe. Khi đến thành phố Lào Cai, cả nhóm được Tường thuê nhà nghỉ.
Theo kế hoạch đã bàn, Ca vờ rủ Phi và người yêu qua biên giới chơi và giải thích muốn sang được Trung Quốc phải đi từng người một. Cô nữ sinh lớp 7 tưởng thật nên đồng ý. Sáng 1/4, Ca đưa nạn nhân ra bến đò và để cô bé một mình sang bờ bên kia sông. Lúc đó, Tường đã đứng đợi và đón cô đưa về nhà trọ ở Hà Khẩu.
Trưa cùng ngày, Tường đưa cho Toan 5 triệu đồng để chuyển cho Ca, số còn lại cô ta trả vào tài khoản của anh trai Ca. Sau khi bán người yêu, ngay trong tối 1/4, Phi theo Ca bắt tàu về Hà Nội. Phi nhận được 500.000 đồng tiền công.
Có “hàng” mới trong tay, Tường đưa nạn nhân vào sâu trong đất Trung Quốc ở địa phận Mông Tự, Hà Khẩu. Tại một ổ chứa, nạn nhân bị đánh đập, ép buộc mỗi ngày phải “tiếp” cả chục lượt khách. Trong khoảng thời gian 20 ngày, cô bé bị chủ chứa vắt kiệt sức lực, ăn uống sinh hoạt cùng cực, nhưng vẫn phải tiếp khách triền miên.
Ngày 21/4, nữ sinh bị lừa bán được Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và Công an Hà Nội giải cứu. Ba ngày sau, lần lượt nhóm buôn người Tường, Toan, Ca, Phượng bị bắt. Riêng Phi, khi phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên được miễn trách nhiệm hình sự nhưng bị đưa đi trường giáo dưỡng trong vòng 2 năm.
Ngoài vụ mua bán nữ sinh lớp 7, cơ quan công àn còn làm rõ việc Ca và Toan còn bán một cô gái quen qua mạng. Nạn nhân bị đưa vào ổ chứa ở Làng Sy, Hà Khẩu. Sau đó, cô này đã kết hôn với một người bản địa. Cơ quan điều tra quyết định tách rút tài liệu để tiếp tục làm rõ, sẽ xử lý những người liên quan sau.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tường 17 năm tù, Ca, Phượng và Toan mỗi bị cáo 15 năm tù cùng về tội “mua bán trẻ em”.
Theo Dân Trí / Ngôi Sao
- Lê Văn Luyện: Em thương em bé bị giết (14:34:00 30/09/2011)
- Nữ kế toán ôm bụng bầu hầu tòa (09:36:00 30/09/2011)
- Bé sơ sinh có 4 tay do bị thai ký sinh (13:29:00 28/09/2011)
- Người phụ nữ bị chém vì can việc đánh nhau (11:52:00 28/09/2011)
- Bé gái trong vụ thảm sát tiệm vàng được xuất viện (10:51:00 27/09/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |