- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bé gái trong vụ thảm sát tiệm vàng được xuất viện
Ngày 28/9, bé Bích, 9 tuổi, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang sẽ được xuất viện. Bé sẽ chuyển đến nhà một người thân để tiếp tục điều trị ngoại trú.
Sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hiện sức khỏe của Bích đã bình phục. Những vết thương ở đầu, mặt và tay trái đã liền sẹo, bàn tay phải nối dù vẫn còn bị cố định nhưng đã cử động được đầu ngón tay. Bé đã có thể nói chuyện, cười nói.
![]() |
Bích rất thích đọc truyện tranh. Ảnh: CTV. |
Theo các bác sĩ, bàn tay của bé phục hồi tương đối tốt, có thể cầm, nắm những vật nhẹ. Tuy nhiên để cầm bút có sẽ phải mất vài tháng nữa. Trong thời gian tới, bé sẽ trải qua quá trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho bàn tay nối. Cháu ít nhắc đến bố mẹ nhưng thường đòi ra viện để về nhà chơi cùng em gái.
Thông thường khả năng hồi phục vết thương của trẻ tốt hơn người lớn. Vì thế, nếu tập phục hồi chức năng tốt, thì sau 2-3 tháng, Bích có thể cầm bút và đi học trở lại được.
Trước đó, trưa ngày 24/8, Bích được chuyển vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng rất nặng, bàn tay phải bị chém đứt lìa, cộng thêm nhiều vết chém khác ở đầu, mặt và tay trái... Bệnh viện đã phải huy động 3 kíp mổ với các chuyên gia hàng đầu vừa phẫu thuật chấn thương sọ não và các chấn thương khác trên người vừa nối vi phẫu để ghép bàn tay. Ca mổ kéo dài gần 12 giờ.
Đến sáng ngày 25/8, Bích đã ăn được những thìa sữa đầu tiên. Đặc biệt bàn tay được nối đã hồng ấm trở lại, dấu hiệu khả quan về thành công của ca phẫu thuật.
Đến ngày 4/9, sau khi ban chuyên án hoàn tất hồ sơ vụ án, bệnh viện đã ký bàn giao cháu Bích cho gia đình chăm sóc. Bệnh viện chuyển bệnh nhi từ phòng mổ cách ly sang phòng điều trị tự nguyện.
Bích là nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm sát tại tiệm vàng ở phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Bố mẹ và em gái 18 tháng tuổi của bé đều bị sát hại vào rạng sáng 24/8 với nhiều vết chém trên người. Cô bé kịp trốn dưới tủ nên thoát chết.
Theo Dương Vũ
VnExpress
- Hà Nội: Cướp 'trắng trợn' nhằm vào phụ nữ (15:07:00 26/09/2011)
- Mẹ đột tử khi tìm thấy xác con chết đuối (17:18:00 25/09/2011)
- Côn đồ đâm chết thai nhi 7 tháng (00:09:00 24/09/2011)
- Hai chị em bị gã hàng xóm giở trò đồi bại (11:45:00 23/09/2011)
- Cứu bé sơ sinh bị cắt dây rốn bằng kéo sinh hoạt (10:19:00 23/09/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |