- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hai chị em bị gã hàng xóm giở trò đồi bại
Chiều 22/9, thượng tá Đặng Hoàng Cây (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Triệu (29 tuổi) để điều tra về hành vi 'hiếp dâm trẻ em'.
Bước đầu nhà chức trách xác định, Triệu chính là kẻ giở trò đồi bại với bé gái 6 tuổi con chị Nguyệt ở cùng xã vào chiều 20/9. Hôm ấy chị Nguyệt vừa sang nhà mẹ ruột gần bên bắt cá về làm cơm chiều nhưng không đưa con theo. Khi về nhà chị thấy Triệu trong phòng ngủ vội vã đi ra, con gái chị hốt hoảng ôm mẹ khóc nói “chú Triệu bồng con vô cởi quần áo rồi làm con đau”.
Trong lúc gia đình nạn nhân chưa kịp tố cáo hành vi của “yêu râu xanh” thì tối hôm đó Triệu gặp cháu gái 10 tuổi con lớn của chị Nguyệt đang đi mua rượu giúp cậu. Thấy trời tối lại không có người lớn đi cùng nên một lần nữa Triệu thực hiện hành vi thú tính.
Qua kiểm tra của Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân, cả hai con gái của chị Nguyệt đều bị tổn thương vùng kín.
'Yêu nữ' giết bé gái cướp vàng
Ngày 22/9, Nguyễn Thị Cẩm Đang (19 tuổi) bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên xử 23 năm tù với hai tội giết người và cướp tài sản.
“Yêu nữ” giết bé gái cướp 1,4 phân vàng.
Theo cơ quan công tố, sáng ngày 8/1 khi qua nhà cùng xóm chơi, Đang thấy bé Anh Thư (3 tuổi) con chủ nhà đeo vàng nên nảy sinh lòng tham. Chờ gia chủ sơ ý, Đang bế bé ra hẻm phía sau thực hiện ý đồ xấu. Bị mở lấy đôi hoa tai, bé Thư khóc thét. Đang vội dìm bé xuống mương nước cho đến chết để cướp bằng được hoa tai rồi vứt xác nạn nhân xuống sông. Sáng hôm sau, lúc “yêu nữ” bị tạm giữ hình sự thì người dân xung quanh phát hiện thi thể cháu Thư trôi giạt vào chân cầu Đình.
Dù gia đình bị cáo trưng ra phiếu giám định chậm phát triển trí não của Đang nhưng HĐXX cho rằng khi gây án, Đang có đủ năng lực hành vi nên tuyên phạt bị cáo này mức án cao nhất mà cơ quan công tố đề nghị.
Theo Thiên Phước
VnExpress
- Cứu bé sơ sinh bị cắt dây rốn bằng kéo sinh hoạt (10:19:00 23/09/2011)
- Hà Nội: Cần cẩu đứt cáp, một người nhập viện (16:32:00 22/09/2011)
- Nở rộ mại dâm biến tướng (10:03:00 22/09/2011)
- Hà Nội: Tai nạn thang máy ở chung cư, 1 người chết (16:21:00 21/09/2011)
- Chị bán em ruột và em họ cho 'má mì' (11:20:00 21/09/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |