- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Giữ 2 đối tượng nghi bắt cóc trẻ em
Trưa 22/8, Công an xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cùng hàng trăm người dân địa phương đã vây bắt được 2 trong 4 đối tượng tình nghi bắt cóc trẻ em.
![]() |
Tên Nguyễn Văn Hường (ảnh trên) vàTrương Văn Hoa tại trụ sở xã Bình Giang. |
Chị Trần Thị Xuân (20 tuổi, trú thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) mẹ của cháu Nguyễn Trần Nguyệt Nhi (20 tháng tuổi) bị hai đối tượng bắt cóc vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, khoảng hơn 10h trưa, chị đang nấu cơm dưới bếp còn cháu Nhi chơi một mình ở nhà trên thì nghe tiếng cháu Nhi khóc và gọi mẹ. Khi chị Xuân chạy lên thì thấy một thanh niên mặc đồ của công nhân ngành điện lực trên tay đang bế con mình. Chị hoảng hốt hỏi xem người này làm gì với con mình thì người này trả lời thấy cháu khóc nên bế lên… dỗ. Chị Xuân hỏi tiếp người thanh niên này vào nhà làm gì thì người thanh niên kia bảo đi thu tiền điện.
Lúc này, chị Xuân nhìn ra ngoài ngõ phát hiện có một đối tượng mặc áo jean đang ngồi trên xe máy đang nổ. Thấy chuyện chẳng lành, chị Xuân la to thì người thanh niên trên ôm cháu Nhi chạy ra ngoài xe có thanh niên kia chờ sẵn, lên xe tẩu thoát. Rất may chị Xuân đuổi theo kịp và ôm lại con mình, 2 tên kia đã phóng xe chạy thoát.
![]() |
Chị Trần Thị Xuân và cháu Nguyễn Trần Nguyệt Nhi. |
Ông Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi, gần nhà chị Xuân) cho biết, trong thời gian đó cũng có một thanh niên mặc đồ công nhân điện lực cùng với một thanh niên khác mặc đồ jean đi xe biển số 70 (tỉnh Tây Ninh) vào nhà ông bán tấm bạt nilon với giá rẻ. Thấy khả nghi ông điện thoại cho công an xã Bình Giang thì hai tên này lên xe chạy mất.
Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bình Giang cùng hàng trăm người dân dùng xe máy đuổi theo 2 chiếc xe chở 4 đối tượng kia. Sau khoảng 2 tiếng truy đuổi, cuối cùng Công an xã Bình Giang cùng người dân đã tóm gọn được hai tên với chiếc xe máy mang BKS 70H9-9931 tại đường giáp ranh giữa hai xã Bình Giang và Bình Triều (huyện Thăng Bình), còn 2 đối tượng bắt hụt cháu Nhi đã chạy thoát.
![]() |
Hàng trăm người dân tụ tập tại xã Bình Giang đòi “xử” hai tên trong nhóm tình nghi bắt cóc trẻ em. |
Tại trụ sở Công an xã Bình Nguyên, hai đối tượng này khai tên Trương Văn Hoa (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hường (39 tuổi, cả hai cùng trú tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh) ra Đà Nẵng thuê trọ tại bến xe để đi bán bạt nilon.
Khi dẫn các đối tượng về công an xã, hàng trăm người tụ tập yêu cầu công an giao hai đối tượng này để “xử”, sợ người dân manh động nên công an xã đã đóng cửa bảo vệ hai đối tượng này. Sau đó, lực lượng công an huyện Thăng Bình có mặt cùng hàng chục chiến sĩ và xe chuyên dụng đã đưa hai đối tượng này về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến chiều, hai đối tượng này vẫn chưa khai ra tên tuổi hai đối tượng đã “bắt cóc hụt” cháu Nhi chạy thoát.
Theo Dân Trí
- Bụng bầu 5 tháng đi khám thai rồi đi lắc (00:10:00 24/08/2011)
- Đánh chết mẹ vì không xin được tiền chơi điện tử (09:02:00 23/08/2011)
- Bắt nhóm nghi phạm giết con chủ hàng tiệc cưới (15:56:00 22/08/2011)
- Số ca chân tay miệng giảm dần (14:36:00 21/08/2011)
- Bé 5 tuổi bị cha dượng đánh đập, bắt quỳ trên chậu muối (14:33:00 21/08/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |