- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bắt nhóm nghi phạm giết con chủ hàng tiệc cưới
Công an TP HCM tạm giữ cặp anh em sinh đôi Trần Công Chơn, Trần Công Chất (cùng 21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Hồ Lê Minh Lộc (16 tuổi, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là Lê Minh Tâm (18 tuổi), con trai chủ nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh (tại ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).
>> Xác con chủ hàng tiệc cưới dưới hố ga
Nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh khai trương từ tháng 8/2010. Thời gian đầu làm ăn tạm được. Tuy nhiên đến đầu năm 2011, nơi đây rất vắng khách nên ông chủ nhà hàng đã đóng cửa và giao cho con trai trông giữ để chờ giải quyết tiền thuê mặt bằng. Sau khi Tâm chết, hai bộ máy vi tính để bàn cùng chiếc xe máy nạn nhân thường sử dụng cũng biến mất.
![]() |
3 nghi can tại cơ quan công an. |
Tại cơ quan công an, 2 anh em này khai nhận tình cờ quen Lộc sau một lần đi chơi ở công viên nước. Do không có tiền trả tiền phòng trọ bên ngoài, cả 2 đã gọi điện thoại rủ Lộc quay lại cướp tài sản ở quán Thảo Nguyên Xanh và được tên này đồng thuận. Trưa 9/8, cả 3 vạch ra kế hoạch là sẽ xin ngủ nhờ rồi đánh Tâm ngất xỉu, sau đó cướp tài sản. Tuy nhiên, sợ khi tỉnh lại nạn nhân sẽ báo công an nên cả bọn quyết định sát hại rồi sẽ giấu xác dưới hố ga để không ai biết. Đêm cùng ngày, khi thấy nhân viên cũ đến chơi, Tâm vui vẻ mở cửa để cả bọn cùng vào ngủ. Trong lúc cậu chủ đang ngồi máy tính thì bất ngờ cả 3 lao đến bóp cổ. Biết nạn nhân đã chết, bọn chúng ném xác vào hố ga, lấy 2 bộ máy tính, điện thoại di động, xe máy rồi tẩu thoát.
Sáng hôm sau, cả bọn cùng Tuyết mang máy tính đi bán được 3,2 triệu đồng, chiếc xe thì không bán được nên Chơn đem về cất tại phòng trọ. Số tiền này Tuyết dùng để trả tiền thuê phòng trọ, chi tiêu ăn uống. Riêng Lộc được chia 100.000 đồng “tiền công”.
Ngày 13/8, khi biết được cơ quan công an đã phát hiện được xác chết, sợ giữ chiếc xe sẽ bị lộ, Tuyết bàn với Chơn, Chất mang ra khu vực chợ phụ tùng xe gắn máy Tân Thành rồi vứt đại ở lề đường.
Theo khai nhận của Tuyết, lúc Chơn, Chất chuẩn bị đi cướp thì cô cũng biết. Tuy nhiên do đang ăn ở với Chơn như vợ chồng và lại lâm vào cảnh túng thiếu nên không ngăn cản. Hiện Tuyết đang nuôi con nhỏ (có với người chồng trước) nên công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại, chờ điều tra làm rõ vai trò của cô này.
Quốc Thắng
VnExpress
- Số ca chân tay miệng giảm dần (14:36:00 21/08/2011)
- Bé 5 tuổi bị cha dượng đánh đập, bắt quỳ trên chậu muối (14:33:00 21/08/2011)
- Hà Nội: Nổ ở quán bia Hải Xồm (13:40:00 21/08/2011)
- Tử hình chồng dùng xăng thiêu chết vợ vì ghen (15:23:00 19/08/2011)
- Cụ bà 82 tuổi thủng ruột non do uống thuốc cả vỏ (15:19:00 19/08/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |