- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: 4 em nhỏ chết đuối ở lòng đường
Sự việc xảy ra ngày 14/8, tại cánh đồng thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.
Bốn nạn nhân được xác định gồm: anh em Nghiêm Văn Hưng (11 tuổi), Nghiêm Văn Huy (8 tuổi) và anh em Ngô Văn Hưng (12 tuổi) và Ngô Văn Hùng (7 tuổi). Tất cả đều ở xóm 2, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.
![]() |
Hiện trường nơi phát hiện xác 4 cháu nhỏ. |
Theo tìm hiểu, khoảng 16h chiều 14/8, bốn cháu rủ nhau đi chơi. Đến gần tối, bố mẹ các cháu không thấy các cháu về nên đã đi tìm. Sau gần 5 tiếng đồng hồ tìm kiếm khắp làng không thấy, gia đình đã báo lên chính quyền địa phương để được hỗ trợ tìm kiếm. Chính quyền địa phương đã thông báo trên loa truyền thanh nhưng không có hồi âm.
![]() |
Nạn nhân được đưa về an táng. |
Đến 22h, người dân đi ra cánh đồng có các công trường đang thi công thì phát hiện có nhiều đôi dép để ở trên bờ. Sau khoảng hơn nửa tiếng tìm kiếm dưới các ao nước công trường quanh đó, người dân đã vớt được xác của 4 cháu bé lên bờ. Tất cả đều đã tử vong.
Được biết, ao nước mà các cháu nhỏ bị nạn là lòng đường Quốc lộ 48 nối liền đường Mễ Trì và Đại lộ Thăng Long đang được thi công. Mưa lớn đã làm đoạn đường thi công này ngập nước.
Siết cổ chồng đến chết rồi tung tin tự sát
Chiều 16/4, VKSND tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Đát (40 tuổi ở huyện Lệ Thủy) về tội giết người.
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 10/4, Nguyễn Thị Đát từ Quảng Trị về nhà thấy đồ đạc bị xới tung, thùng gạo đổ giêng ngả giữa nền nhà. Người phụ nữ này cho rằng chồng mình là Nguyễn Hữu Đước (45 tuổi) đã mang gạo đi đổi rượu uống. Lời qua tiếng lại, Đát lấy sợi dây cước siết cổ chồng cho đến chết. Đát vờ than khóc rồi tung tin đến hàng xóm chồng mình đã uống rượu say rồi tự sát.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nghi vấn trong những lời khai của vợ nạn nhân. Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án giết người rồi dựng hiện trường giả. Tại cơ quan công an, Đát thừa nhận hành vi giết chồng bởi vài tháng trước đó, Đước mắc bệnh và thường xuyên say xỉn khiến kinh tế gia đình thêm khó khăn.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Dân Trí / VnExpress
- Xác con chủ hàng tiệc cưới dưới hố ga (07:06:00 15/08/2011)
- Hai thiếu nữ tắm biển bị hiếp dâm tập thể (00:03:00 13/08/2011)
- Hà Nội: Bé gái 6 tuổi bị khỉ cắn đứt gân trong CV Thủ Lệ (16:23:00 12/08/2011)
- Gia sư hiếp dâm học trò 9 tuổi (15:10:00 11/08/2011)
- Con trượt lớp 10, bố đâm chết mẹ (15:48:00 10/08/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |