- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hãm hiếp bất thành, giết 2 mẹ con rồi đốt xác
Đòi 'quan hệ' với người phụ nữ một con nhưng bị chống trả quyết liệt, 'yêu râu xanh' đã dùng cây gỗ ở nhà bếp đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Độc ác hơn, hắn còn nhẫn tâm đánh chết đứa con mới 6 tuổi của chị rồi phóng hoả đốt xác phi tang.
Ngày 9/8, Cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Định đã kết thúc điều tra vụ giết hại 2 người tại thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định. Nghi phạm Nguyễn Văn Lợi (57 tuổi, ở thôn Kỳ Sơn) bị đề nghị truy tố về tội giết người.
Di ảnh mẹ con chị Thìn.
Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 14/1, người dân thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn phát hiện nhà chị Đỗ Thị Thìn (1963, trú cùng thôn) lửa bốc cháy dữ dội. Sau khi đám cháy được khống chế, phá cửa ra vào, người dân phát hiện xác chị Thìn và con gái là bé Trương Ngọc Đoan Trâm (SN 2005).
Hung thủ Nguyễn Văn Lợi.
Trong 21 đối tượng nghi vấn, phát hiện ra một đối tượng đặc biệt, ở cách chị Thìn khoảng 50m nhưng bàng quan nhìn đám cháy từ nhà mình mà không tham gia chữa cháy. Đó là Nguyễn Văn Lợi (1954, trưởng thôn Kỳ Sơn). Đây cũng là người cuối cùng gặp chị Thìn trước khi bị sát hại. Ôgn Lợi có vợ chết vì bệnh ung thư, từng tán tỉnh nạn nhân nhưng bị cự tuyệt. Sau đó người này sống với một người đàn bà khác và có với nhau một con trai 3 tuổi.
Sau khi được triệu tập, Lợi khai, đêm 14/1, Lợi định đến nhà bố ruột ở cùng thôn, tình cờ gặp chị Thìn đi mua nước ngọt và sữa cho con gái. Ham muốn được chung đụng với chị Thìn nổi lên, Lợi bỏ ý định sang nhà bố ruột mà đi bộ sang nhà nạn nhân. Vừa vào nhà, Lợi liền lao vào ôm chị Thìn nhưng bị chị chống trả quyết liệt. Sợ bị tố cáo sẽ mất mặt với bà con chòm xóm nên Lợi dùng cây gỗ ở nhà bếp đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Thấy bé Trâm la khóc, sợ hãi, Lợi tiếp tục dùng cây đánh vào đầu cháu bé rồi bế cháu ném lên giường ở trong buồng. Để che đậy hành vi giết người của mình, Lợi đã quấn mùng vào người chị Thìn, phóng hỏa đốt nhà để phi tang.
Vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố Nguyễn Văn Lợi tội danh “Giết người”.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Quý Hiền
Công an Đà Nẵng
- Hà Nội: 4 em nhỏ chết đuối ở lòng đường (15:26:00 15/08/2011)
- Xác con chủ hàng tiệc cưới dưới hố ga (07:06:00 15/08/2011)
- Hai thiếu nữ tắm biển bị hiếp dâm tập thể (00:03:00 13/08/2011)
- Hà Nội: Bé gái 6 tuổi bị khỉ cắn đứt gân trong CV Thủ Lệ (16:23:00 12/08/2011)
- Gia sư hiếp dâm học trò 9 tuổi (15:10:00 11/08/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |