- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Tử hình kẻ giết hai phụ nữ để hiếp dâm
Lợi dụng cô chủ quán cafe ở một mình, Hiếu đã ra tay sát hại, hiếp dâm và cướp tài sản. Với thủ đoạn đó, gã thanh niên còn gây ra cái chết tương tự cho một nhân viên khác. Định làm thêm một 'mẻ' nữa thì gã bị bắt.
Ngày 25/7, TAND Tối cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Minh Hiếu (29 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án tử hình về 3 tội "hiếp dâm", "giết người" và "cướp tài sản".
![]() |
Bị cáo Hiếu tại tòa ở TP HCM. |
Tại tòa, Hiếu khai, từng phải nhận bản án 8 năm tù về tội "cướp tài sản". Tuy nhiên, sau khi ra tù, gã thanh niên không chịu làm ăn lương thiện mà lang thang khắp nơi và tiếp tục lao vào con đường phạm tội.
Chiều tối 21/9/2010, Hiếu đến một quán cafe ở ấp Thanh An (thuộc huyện Đất Đỏ). Tại đây, phát hiện chị Huỳnh Thị Tú Loan (19 tuổi, chủ quán) ở nhà một mình, Hiếu nảy sinh ý định giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.
Nghĩ là làm, Hiếu nhào đến bóp cổ và dùng dao đâm hai nhát làm chị Loan ngã xuống nền nhà. Biết nạn nhân đã chết, Hiếu tiếp tục giở trò đồi bại. Không chỉ dừng lại ở đó, gã thanh niên còn cướp hết tài sản của nạn nhân bỏ trốn.
Ngày 30/9/2010, Hiếu đến quán cafe ở thị xã Bà Rịa. Lúc này, thấy chị Nguyễn Thị Lanh (29 tuổi, quê Vĩnh Long, nhân viên của quán) đang ở một mình, gã thanh niên dùng thủ đoạn tương tự để giết hại, hiếp dâm nạn nhân và cướp tài sản.
Sau đó, Hiếu bỏ trốn lên TP HCM, sống lang thang và làm quen với một phụ nữ bán vé số ở Hóc Môn do một người bạn tù giới thiệu. Khi xài hết tiền, gã thanh niên định giở thủ đoạn củ với cô gái nhưng kế hoạch chưa thực hiện thì bị bắt.
Với hành vi đó, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Hiếu mức án tử hình về tội "giết người", 12 năm về tội "cướp tài sản" và 6 năm về tội "hiếp dâm". Tổng hình phạt mà bị cáo phải nhận là án tử hình.
Nhận định hành vi của bị cáo là hết sức nghiêm trọng, cùng một lúc phạm vào nhiều tội, giết một lúc hai người... tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Tá Lâm
Ngôi Sao
- Mang họa vì dùng thuốc kích trứng (08:54:00 26/07/2011)
- Chồng say rượu, thiêu sống cả nhà (14:42:00 25/07/2011)
- Dùng xích treo vợ hơn 15 tiếng để tra tấn (16:57:00 24/07/2011)
- Bệnh tay chân miệng lây sang cả người lớn (16:49:00 24/07/2011)
- TPHCM: Kinh hoàng lợn sữa quay (15:08:00 24/07/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |