- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Án mạng từ mối tình đồng tính nữ
Một phụ nữ trẻ đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại quận 7 (TP Hồ Chí Minh) khiến dư luận sửng sốt và căm phẫn. Sự việc xảy ra vào hồi 5h30 ngày 14/7, tại nơi ở kiêm quán ốc của ông Phạm Văn Năm (68 tuổi, ở nhà số 169, đường 17, phường Tân Quy, quận 7), một căn nhà cấp 4, có gác xép.
Theo người dân địa phương, thời điểm đó họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Năm nên đã cùng nhau lao tới hiện trường. Đến nơi, họ nhìn thấy ông Năm nằm gục trước cửa nhà. Ở gần đó, phía trong nhà, con ông Năm là chị Phạm Thị Giang (36 tuổi) cũng bất động với nhiều thương tích trên người. Đặc biệt, đứng bên hai nạn nhân là một phụ nữ trẻ, trên tay còn cầm một vật nhọn bằng kim loại dài khoảng 40cm được cho là cây xăm gạo. Cô gái khả nghi này định chạy khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân bắt.
![]() |
Hiện trường vụ án mạng. |
Bố con chủ nhà được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Năm đã không qua khỏi, còn chị Giang được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với hai vết thương chí mạng trên ngực.
Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công an cũng đưa người phụ nữ bị quần chúng bắt giữ đi bệnh viện vì người này đã bị người dân tấn công. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho hay, người phụ nữ này là Hồ Thị Bích Phương (26 tuổi, ở phường 7, quận 4, TP Hồ Chí Minh).
Án mạng từ mối tình đồng tính đơn phương
Với gương mặt “nam tính” hiện rõ vẻ mệt mỏi sau khoảng thời gian bị tạm giam, sáng 14/7, Hồ Thị Bích Phương đã khai nhận mối tình đơn phương dành cho chị Giang và động cơ gây án của mình. Theo tường trình của Phương, 7 năm trước, Phương tình cờ quen chị Giang tại lớp học nghề. Lúc ấy, cả hai chơi với nhau thân tình như chị em. Sau 2 năm gắn bó, Phương bắt đầu nảy sinh tình cảm với chị Giang. Những lúc rảnh rỗi hai người thường đến nhà thăm nhau. Năm 2008, chị Giang cho Phương biết sẽ kết hôn cùng anh Đinh Văn Kiệt. Cũng từ thời điểm này mối quan hệ giữa Phương và chị Giang bắt đầu rạn nứt.
![]() |
Hồ thị Bích Phương tại cơ quan điều tra. |
Cũng theo Phương, dù chị Giang đã lập gia đình, nhưng Phương vẫn không thể nào quên được. Phương cố gắng tìm mọi cách đến nhà gặp chị Giang. Trong những lần đến chơi này, nhà chị Giang một số lần bị mất trộm tiền, nghi ngờ Phương lấy trộm nên người thân trong nhà chị Giang bắt đầu ghét Phương. Đỉnh điểm là việc ông Năm cấm cửa không cho Phương đến nhà chơi.
Tuy nhiên, Phương khai nhận đó chỉ là một phần động cơ gây án của mình. Nguyên nhân sâu xa là việc chị Giang không muốn liên lạc với Phương nữa. Sau nhiều đêm suy nghĩ Phương quyết định chuẩn bị mang theo hung khí đến nhà chị Giang để giải quyết mối quan hệ này và xem như đó là một sự giải thoát.
Theo Dân Trí / Pháp Luật Việt Nam
- Hà Nội: Nhiều người nhập viện vì bị bọ xít đốt (18:12:00 17/07/2011)
- Vợ chồng ôm nhau chết trong nhà tắm (16:58:00 17/07/2011)
- 4 năm tù cho cô giáo nhốt bé trai vào thang máy (17:11:00 15/07/2011)
- Tìm thức ăn, bé 9 tuổi bị tủ đè chết (15:47:00 15/07/2011)
- Theo vợ vào phòng đẻ (15:46:00 15/07/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |