- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Liên tiếp những vụ "đã không yêu thì thôi..."
Thanh Hóa: Chồng chém vợ đến chết
10h này 12/7, chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1975) đã bị chồng (Lê Văn Hoà) chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. 2 vợ chồng đã có đến 4 mặt con chung (đều là con gái, cháu bé nhất mới hơn 7 tháng tuổi, cháu đầu vừa học xong lớp 8, cháu thứ hai vừa học xong lớp 3, một cháu đang học mẫu giáo).
![]() |
Căn nhà - nơi chị Huệ bị chém. |
Sự việc tại
xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Các bác sĩ cấp cứu cho nạn nhân cho biết, chị Huệ bị chém vào gáy, đầu và tay. Vết chém ở gáy rất sâu, vết chém vào tay mạnh khiến một cẳng tay gần đứt. Máu chảy rất nhiều.Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân, điều tra và truy bắt Lê Văn Hòa để làm rõ vụ việc.
TP HCM: Tạt xăng đốt người yêu ngay tại phòng trọ
Ngày 12/7, công an quận Bình Tân cho biết, đang khẩn trương truy bắt đối tượng Đặng Văn Lẹ (19 tuổi, quê Đồng Tháp).
Đêm ngày 10/7, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Liên (19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Lẹ đã mang theo một bịch nylon bên trong có chứa xăng đến phòng trọ của bạn gái tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Sau đó, Lẹ đã tạt cả bịch xăng vào phía sau lưng chị Liên rồi châm lửa đốt. Bị lửa thiêu cháy ở cổ, lưng và vai, nạn nhân vội chạy vào nhà vệ sinh dùng nước dập tắt lửa. Liên được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Sau khi gây án tên Lẹ đã bỏ trốn.
Bình Dương: Đâm chết vợ rồi uống thuốc nhuộm tóc tự tử
Vụ án mạng xảy ra vào sáng 13/7 tại tiệm hớt tóc Mỹ Duyên (ấp 6, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân bị đâm chết tại chỗ được xác định là bà Trần Thị Mỹ Duyên (47 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu).
Thông tin ban đầu, cách đây 7 tháng bà Duyên từ Bạc Liêu đến Bình Dương mua một mảnh đất nhỏ tại khu vực đường D9, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 rồi mở tiệm tóc Mỹ Duyên.
![]() |
Ông Tiên tại bệnh viện. |
![]() |
Ông Tiên. |
Sau nhiều lần thuyết phục vợ để được ở lại nhưng không thành, sáng 13/7, ông Tiên nổi máu ghen tuông dùng dao đâm tới tấp khiến bà Duyên gục ngay tại chỗ. Sau khi hạ sát vợ, ông này vồ nhiều chai thuốc nhuộm tóc uống để tự tử.
Vụ án vừa xảy ra, nhiều người dân sống lân cận phát hiện, tuy nhiên không ai dám đến gần vì trên tay hung thủ vẫn lăm lăm con dao dính đầy máu. Chỉ khi lực lượng công an xã Thới Hòa có mặt, nạn nhân và hung thủ mới được đưa đi cấp cứu. Bị đâm 3 nhát dao chí mạng, bà Duyên đã tử vong tại chỗ.
Riêng ông Tiên được chuyển vào bệnh viện Mỹ Phước 2 điều trị, hiện đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, ông này vẫn đang được công an canh giữ nghiêm ngặt nhằm phục vụ cho quá trình điều tra vụ án.
Hà Nội: Cụ bà 70 suýt chết vì đeo nhiều vàng Chiều 9/7, tại khu nhà trọ của chị Phan Thị Nhì (ở xóm Giang, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) xảy ra một vụ cướp tài sản. Người suýt mất mạng là bà Phan Thị Việt (72 tuổi) - mẹ của chị Nhì, đến trông nhà và cháu cho con. Theo lời anh Vượng (nhân chứng đầu tiên), trong lúc anh đang trộn vữa thì nghe tiếng ú ớ ở dãy trọ bên cạnh, anh liền chạy sang. Đến nơi, anh thấy cảnh một nam thanh niên đang bóp cổ bà già trong nhà tắm. Thấy anh Vượng, đối tượng bỏ chạy, để lại bà cụ đã bất tỉnh. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì điều tra và tạm giữ đối tượng Phạm Văn Giang (SN 1990, trú tại bản Chiềng, xã Phú Sơn, huyện Quan Hoa, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Tại CQĐT, Giang khai, thấy bà Việt đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định cướp. Ban đầu, Giang định dùng điện hãm hại bà Việt nhưng không thành. Hắn đẩy bà Việt ngã xuống nền nhà tắm rồi dùng tay bóp cổ thì anh Vượng chạy sang.Gây án không thành, Giang cắm đầu chạy ra ngã ba đường Phan Trọng Tuệ rồi bắt xe ôm đi ra đường Láng Hòa Lạc. Đến 1h ngày 10/7 thì tới chỗ anh trai, song chỉ vài giờ sau thì bị bắt. |
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo VTC / Bưu Điện Việt Nam /Dân Trí / PLVN
- Nam sinh rủ nhau hiếp tập thể bạn gái ở trường (10:53:00 14/07/2011)
- Bé gái bị bỏ ở hành lang bệnh viện (09:33:00 14/07/2011)
- Ghen tuông, định đầu độc cả nhà bạn thân (11:18:00 13/07/2011)
- Bé gái bỏng nặng vì ngã vảo nồi rượu (09:50:00 13/07/2011)
- Sản phụ và con chết sau mổ đẻ (15:35:00 12/07/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |