Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bé gái bị bỏ ở hành lang bệnh viện

09:15:30 14/07/2011

Bé gái (khoảng hơn một tuổi) bị mẹ bỏ rơi ở hành lang bệnh viện với một bọc quần áo, sữa và 100.000 đồng cùng lời nhắn mong mọi người hãy cưu mang cháu... 

Bé Việt Nhật thường khóc đòi bế mỗi khi có người tới thăm. 

Khi được đưa tới khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), bé trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, sốt, viêm phổi và bại não. Không thể ăn, cháu được các hộ lý ở đây tiếp thức ăn bằng đường xông và đặt nằm trong chiếc giường cũi ngoài hành lang khoa. Người nhà các bệnh nhân khác ngang qua trông thấy và thương tình cho bé sữa. Bé tạm có tên là Việt Nhật.

Sau một thời gian nằm giường cũi ngoài hành lang, cô bé Nhật được đưa vào phòng điều trị tự nguyện nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm ở hội các cha mẹ nhân ái. Nhóm còn thuê người chăm sóc bé. Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng 107 tại khoa Nhi, chị Nguyễn Thị Bích - người được thuê trông nom bé Nhật, đang bơm cháo vào mũi bé qua một đường ống nhỏ.

Cô bé có đôi môi đỏ, trắng trẻo tay ôm một chú gấu bông nhỏ nằm im. Thỉnh thoảng, Nhật có những cơn co duỗi cứng. Thấy có tiếng người nói chuyện, bé khóc và muốn được ôm ấp, bế nựng. Những lúc ấy, chị Bích lại vỗ vỗ vào lưng bé và chuyện trò. Chị cho biết, lần đầu tiên khi nhìn thấy Nhật, chị đã xúc động không cầm được nước mắt. Người phụ nữ này cũng có con trai nhỏ 4 tuổi đang ở quê, nên trông thấy bé, chị lại nhớ con mình.

"Hôm đầu tôi nhận cháu, Nhật chỉ có da bọc xương, mặt đầy vết muỗi đốt nhìn thương lắm. Con bé quấy, khóc suốt ngày đêm. Ôm nó vào lòng, tôi lại nhớ con trai" - chị Bích kể.

Vừa dỗ dành cho bé ngủ, chị Bích vừa thắc mắc không hiểu sau mẹ bé lại nỡ bỏ lại đứa con tội nghiệp này. Thấy Nhật khóc ngày càng to, chị Bích giải thích, do mấy ngày nay có nhiều người tới thăm, ai cũng bế nựng nên cháu quen. "Giờ tôi đang phải luyện cho cháu ngủ điều độ để tối không thức quá khuya, khóc nhiều khiến mọi người không ngủ được" - chị Bích cho biết thêm.

Mẩu thông báo của bé Nhật dán ở nhà chờ xe buýt gần Bệnh viện Bạch Mai.

Làm công việc chăm sóc người ốm trong viện đã chục năm nay nhưng đây là lần đầu tiên người phụ nữ quê Thanh Hóa gặp trường hợp bệnh nhân là một bé bị bố mẹ bỏ rơi. Là một người mẹ, chị chăm bé không phải máu mủ ruột già với mình bằng tất cả tình thương và bản năng. Gắn bó với Nhật mới chục ngày nhưng chị đã thuộc từng thói quen, cách xoa bóp và những cơn hờn giận, tủi thân của bé. Mỗi lần chị nhắc tới mẹ Nhật với khách đến chơi, bé gái lại ọ ọe khóc. Lúc ấy chị lại vỗ về. Nhật nằm ngoan, cứng đờ và không vận động.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), tình trạng hiện nay của bé Việt Nhật đã khá lên nhiều so với lúc được đưa tới khoa. Hiện tại, bé đã hết sốt và béo lên. Đối với bệnh nhân bị bại não, khả năng phục hồi chỉ được một phần nào. Nếu muốn cháu đi lại được thì cần một quy trình chữa trị có sự kết hợp giữa bệnh viện và gia đình. "Gia đình sẽ cùng phải tham gia vào việc chữa bệnh cho cháu bé. Bệnh nhân sẽ có cơ hội phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên với trường hợp này, Việt Nhật lại bị gia đình bỏ rơi nên việc chữa bệnh gặp khó khăn" - ông Dũng giải thích.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, bệnh viện cũng đã làm thủ tục để gửi bé tới Trung tâm bảo trợ xã hội ở Ba Vì nhưng một số nhà hảo tâm đã xin cho cháu ở lại thêm một thời gian nữa để có cơ hội chăm sóc. "Người mẹ phải cùng quẫn lắm, có uẩn khúc nào đó mới bỏ con mình lại như vậy. Chắc chắn mẹ cháu sẽ không quay lại nhận con" - ông Dũng buồn rầu chia sẻ.

Theo Bình Minh
Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo