Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bé 5 tuổi bị dì ruột bạo hành
15:16:30 11/07/2011
Không có cha, được mẹ gửi cho dì, bé Thiên thường xuyên bị đánh vì tội 'học dốt và ăn nhiều'.
Nhận được phản ánh của người dân chúng tôi đã đến nhà của bà Đỗ Thị Nhung (SN 1969, quê Long An, tạm trú 9/9A2, đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, TP HCM) là dì ruột của cháu Đỗ Thanh Thiên (5 tuổi), để tìm hiểu thực hư câu chuyện. Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân sống gần nhà bà Nhung rất bức xúc trước hành vi bạo hành của bà Nhung với cháu Thiên.
![]() |
Cháu Thiên. |
Khi chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người góp ý kiến thì bà Nhung vẫn tỉnh bơ khi cho rằng: "Tôi đang dậy dỗ cháu vì cháu học dốt và ăn nhiều".
Thấy cháu Thiên ra đường chơi, bà con xung quanh hỏi: "Con có hay bị đánh không?" thì cháu Thiên đều không dám trả lời. Có lần, vì thấy bà con ân cần cưng nựng nên Thiên cũng nói, nhưng chỉ được vài từ: "Con hổng dám nói vì sợ má hai đánh" (cháu Thiên thường gọi bà Nhung là má hai). Theo một người dân, nhiều không ít lần Thiên ra đường với tâm trạng lo sợ, mồm kêu đói, bà con thương tình lại cho ăn uống.
Trước câu hỏi của chúng tôi: "Bà có nhận thấy hành vi đánh đập cháu Thiên là sai không?", bà Nhung cho rằng mình chỉ dạy cháu. "Những lúc tôi đánh cháu là do quá nóng giận, biết thế này thì tôi chả nuôi cháu nữa, cuối tuần tôi đem cháu về trả cho mẹ nó ở quê" - bà Nhung nói.
Ngay sau khi vụ việc được người dân trình báo chính quyền địa phương, trong hai ngày (6 và 7/7), Công an phường 7 (quận Bình Thạnh) đã mời bà Nhung lên làm việc và lấy lời khai ban đầu. Theo nội dung làm việc, bà Nhung đã thừa nhận có đánh cháu Thiên. Hiện công an phường đã tiến hành lập hồ sơ và báo cáo vụ việc này lên công an quận Bình Thạnh. "Vụ việc đang được chúng tôi tiếp tục xác minh để làm rõ có hay không hành vi bạo hành cháu Thiên" - đại diện công an phường 7 cho biết.
Theo Hưng Nguyên
Gia Đình & Xã Hội
Tin liên quan
- TP HCM: Mua nhau thai khô như mua rau (10:55:00 11/07/2011)
- Bé 3 tuổi bị ôtô chèn chết (10:44:00 11/07/2011)
- Nghệ An: Học sinh lớp 2 bị sét đánh chết (17:36:00 10/07/2011)
- Đâm bạn gái cũ 7 nhát để cướp tài sản (16:31:00 08/07/2011)
- Hà Nội: Sản phụ và các bé 'vật vã' với nóng trong bệnh viện (15:12:00 08/07/2011)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Bé 5 tuổi bị dì ruột bạo hành
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo